SINH NHẬT BÀ JENNIFER NGUYỄN

TẠP GHI

Ông bà Ngô Sa Dũ Chủ nhân SB Food Depot mừng sinh nhật bà Jennifer Nguyễn một chai rượu XO vĩ đại – Người bên trái là ông Triệu Huy Tổng Giám Đốc Công ty Thuận Phát.

Năm nay đã hơn 80 tuổi có dư, ngẫm nghĩ lại trong đời mình có mấy lần tự mình tổ chức ngày sinh nhật cho mình hay người khác ngay cả vợ tôi… Tôi không nhớ hình như chưa có một lần nào có ngày sinh nhật dành riêng cho mình; họa chăng tổ chức ké cùng tháng với những người khác trong Hội Người Việt Cao Niên hoặc với người khác trong gia đình cùng tháng được chính vợ tôi chuẩn bị và anh chị em trong nhà hưởng ứng. Nếu có người hỏi lúc tôi trong thời gian đi học, đi lính tôi có nghĩ đến việc tổ chức cho mình một sinh nhật chưa, có lẽ chưa bao giờ. Một người mồ côi mẹ như tôi, đi học xa nhà, đi lính rồi đi tù thì nghĩ gì đến tổ chức ngày sinh nhật. Nhưng một kỷ niệm khó quên ăn sâu trong tiềm thức giữa khoảnh khắc giữa tù ngục và tự do.  Sinh nhật thứ 36 của tôi thay đổi cuộc đời tôi khi tàu vượt biên rời biển cảng Qui Nhơn tiến vào bến cảng HongKong đúng vào ngày 01 tháng 05 năm 1979, nhằm đúng ngày sinh nhật của tôi. Khi đó cũng vừa lúc chiều xuống và cả hải đảo rực sáng dưới ánh đèn…

Bà Jennifer Nguyễn đáp lời chào mừng và cảm ơn

Nhưng với cá nhân và người thân tôi chưa có một ngày sinh nhật dành cho mình đúng nghĩa. Tôi cũng không cảm thấy việc tổ chức ngày sinh nhật là cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên tham dự sinh nhật của những người thân quen thì nhiều nhưng có vài nơi tình thân đủ thì vui và có nơi tình thân chưa đủ cũng chỉ là một cách xã giao…Ngày sinh nhật không ai có cùng suy nghĩ giống nhau nhưng nói chung ngày hôm nay đa số vẫn nghĩ đến ngày sinh nhật của mình! 

Bà Chủ Siêu Thị Hiệp Thái là thân mẫu Cô Nga trao tặng quà sinh nhật cho bà Jennifer Nguyễn 

Ngày sinh nhật là một sự kiện ý nghĩa trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, là mốc đánh dấu ngày bạn ra đời cũng như là ngày nhớ ơn người đã sinh thành. 

Nếu bất chợt được hỏi “Sinh nhật là ngày gì mà quan trọng đến vậy”, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ thoáng ngạc nhiên và có thể còn cho rằng đây là câu hỏi không đâu. Bởi lẽ trong suy nghĩ mỗi người, sinh nhật mặc định là ngày tổ chức kỷ niệm ngày sinh của một người và luôn mang một ý nghĩa lớn lao, quan trọng…

Ngày nay, sinh nhật không chỉ phổ biến ở giàu, màu da, giới tính hay tuổi tác, địa vị xã hội,.... Bên cạnh đó, sinh nhật không còn mang nặng ý nghĩa tôn giáo như trước mà đơn giản chỉ là một đặc biệt của mỗi cá nhân và tiệc sinh nhật được tổ chức để tận hưởng giây phút vui vẻ với những người thân yêu.

Anh Phước chiến hữu Không Quân đã biết ông bà Nguyễn Văn Tường 53 năm

Đôi khi, bữa tiệc sinh nhật là dịp để gặp gỡ, mở rộng các mối quan hệ thay vì chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình như trước. Tuy nhiên, hoa, quà hay lời chúc vẫn là những thứ không thể thiếu trong ngày này…

Mỗi sinh nhật trôi qua là chúng ta đã thêm một tuổi mới, là thời khắc để nhìn nhận lại thời gian qua mình đã trưởng thành như thế nào, mình đã làm được những gì, cần thay đổi điều gì và có dự định gì cho tương lai. Một năm có nhiều sinh nhật của người trẻ trong gia đình là con cháu không có gì đặc biệt. Nhưng đối với bạn hữu thân tình lớn tuổi từ 70 trở lên thì không có một tổ chức sinh nhật nào giống sinh nhật nào. Tôi không muốn phân biệt tổ chức sinh nhật lớn hay nhỏ hoặc nhà hàng sang trọng, cao lương mỹ vị hay không mà chính là thành phần khách được mời vừa đủ gần gũi, hay là xã giao thông thường để không khí của ngày sinh nhật vui vẻ, gần gũi như một đại gia đình…

Tài tử Trần Quang chúc mừng và cụng ly

Tôi muốn nhắc lại cái không khí các tổ chức sinh nhật mà tôi được mời. Họ là người quen thân lâu năm và là người bạn cùng lớp thuở còn cắp sách đến trường như vợ chồng Trần Quang Hồng - Võ Ngọc Anh, Hồng Lê Hồng và mới đây chị Jennifer Nguyễn tên những người khác thường gọi còn tôi vẫn gọi là chị Tường. Sinh nhật của chị Tường như anh Tường tuyên bố cùng mọi người: “Hôm nay tôi tổ chức sinh nhật cho vợ tôi” – Hôm đó, ngày 4 tháng 01 năm 2026 tại nhà hàng Garden thành phố Garland…

Trần Quang Hồng - Võ Ngọc Anh

Rồi lần lượt nhiều người chia sẻ, già có trẻ có sau khi cô gái Út Nancy, và cháu Tường Tam người con trai duy nhất cũng là Út chúc mừng mẹ… Bất ngờ tôi được gọi tên, không chuẩn bị nhưng tôi biết mình nên nói gì về con người và sự cống hiến của chị Tường cho cộng đồng và tha nhân để mọi người biết rằng đã bao nhiêu người cả đời theo đuổi một thứ “ý nghĩa” mà quên mất một “chân lý” –nhiều việc vốn dĩ chẳng cần có ý nghĩa.

Ngày sinh nhật cô Hồng Lê

Cuộc sống là một hành trình, là một chuỗi trải nghiệm và cảm nhận nối dài. Tổ chức ngày sinh nhật cho người thân chưa hẳn là phung phí nhưng quan trọng là biết người để mời cho đúng để ngày sinh nhật ấm cúng, vui trong tình thân cởi mở như hôm sinh nhật chị Tường...

 Sự nhiệt tình phát xuất từ đáy lòng như cô Nga Siêu Thị Hiệp Thái lần đầu không hát để biểu diễn mà hát để trang trải sự quý mến của mình mà cô cảm nhận được từ “Cô Tường”, bài hát vọng cổ “Cô Gái Bến Tre”của Triệu Huy Tổng Giám Đốc từ Cali về tham dự gợi nhớ cuộc đời từ cô gái Bến Tre tên Bông phài lòng chàng sĩ quan Không Quân Phản Lực (F5) VNCH …  Tôi nghĩ cuộc đời của chị Tường không phải là đường ray xe lửa mà thảo nguyên mênh mông. Cuộc đời của chị không còn là bình minh nhưng trải nghiệm của chị trải nghiệm lớn. Sinh nhật 77 chị đã có nhiều chuyện không chấp nhận được, nay đã trở thành quá khứ. Cuộc sống chỉ là sự lựa chọn, hối tiếc chỉ là thường tình. Là con người, dù chọn con đường nào, con người cũng tiếc nuối. Chị đã chọn con đường tô hồng cho tha nhân và cộng đồng như báo Dallas Morning News ngày 30 tháng 12 đã đăng trang đầu về chị Tường!

Ông Triệu Huy Tổng Giám Đốc Công ty Thuận Phát song ca với Cô Nga Chủ chợ Hiệp Thái.

Đời người có quá nhiều thứ không kịp: chớp mắt là hết ngày, ngoảnh đầu là hết năm, quay lưng là hết một kiếp. Hạnh phúc mà chúng ta đeo đuổi không nằm ở quá khứ hay tương lai – Nó nằm ở phút giây hiện tại. Tôi nghĩ chị Tường có cảm giác này hôm nay bời vì anh chị đã chọn những người có mặt trong buổi sinh nhật của chị. Tuy nhiên cũng có vài điều không được trọn vẹn vì thiếu kiềm chế! Một bữa họp mặt sinh nhật không để thưởng thức món ăn mà chính là tìm sự ấm áp giữa người sinh nhật và bạn hữu tham dự. Đó là cảnh đẹp nhất trong buổi tiệc sinh nhật.

Cũng có người cẩn thận chuẩn bị ngay từ nhà lời chúc mừng của mình mở điện thoại ra đọc như người bạn trẻ tên Vũ, một doanh nhân tại địa phương:

Anh Vũ, một doanh nhân trẻ tại địa phương chia sẻ

“Kính thưa Cô Jennifer,

Kính thưa quý cô bác, anh chị và toàn thể quý vị,

Hôm nay, tôi rất vinh dự và xúc động được có mặt nơi đây để cùng gia đình và cộng đồng chúc mừng sinh nhật của Cô Jennifer. Cô Jennifer là một người mà khi nhắc đến, cộng đồng người Việt tại khu vực Garland ai cũng biết và ai cũng quý trọng. Cô được nhiều người biết đến không phải vì danh xưng hay chức vụ, mà vì tấm lòng, sự tận tâm và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng chúng ta trong suốt nhiều năm qua.

Chúng tôi biết đến Cô như một người luôn quan tâm, chăm sóc và đứng ra kết nối cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ những gia đình, những cô bác cần sự giúp đỡ. Chính sự chân thành, trách nhiệm và trái tim vì cộng đồng của Cô đã tạo nên uy tín và sự kính trọng mà hôm nay mọi người đều dành cho Cô.

Nhân dịp sinh nhật hôm nay, xin kính chúc Cô Jennifer luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần an vui, gia đình hạnh phúc và tiếp tục là ngọn lửa ấm áp dẫn dắt, chăm lo cho cộng đồng người Việt tại Garland ngày càng đoàn kết và phát triển.

Thay mặt những người đã và đang được Cô quan tâm, hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn Cô vì tất cả những gì Cô đã làm cho cộng đồng chúng ta. Xin kính chúc Cô Jennifer sinh nhật thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.”

Buổi tiệc sinh nhật từ 6 giờ chiều và chấm dứt vào lúc 10:30 tối.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc và dư âm còn lại của ngày Sinh Nhật 77 của chị Tường hay Jennifer Nguyễn cũng còn gọi “Cô Bông Bến Tre” như một Đại Gia Đình thân tình – cởi mở - vui vẻ.

Thái Hóa Lộc 

Next
Next

Thêm một lần tiễn người đi