ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG GÂY QUỸ XÂY NHÀ BẾP MỚI TU VIỆN SERAMEY ẤN ĐỘ
Plano, TX.- Vào tối Chủ nhật, ngày 3 tháng 08 năm 2025 một buổi nhạc thính phòng được tổ chức tại nhà hàng Zander’s House thành phố Plano với hai ca sĩ gạo cội trong làng tân nhạc quá khứ và hiện tại là nam ca sĩ Vũ Khanh và nữ ca sĩ Ý Lan. Cũng có lẽ sự hiện diện của hai ca sĩ này đã thu hút một số đông đồng hương tham dự.
Ngài Tulku Neten Rinpoche bước vào vị trí trước khi buổi gây quỹ bắt đầu.
Mục đích của buổi nhạc thính phòng theo lời ban tổ chức cũng như được phổ biến qua poster quảng cáo là nhằm mục đích gây quỹ để xây nhà bếp mới cho Tu viện Seramey ở Ấn Độ phục vụ nhiều tu sĩ đang tu học ở đó…
Năm nay là lần thứ 6 tổ chức gây quỹ nhằm giúp cho Ngài Tulku Neten Rinpoche thực hiện và phát triển một số dự án cần thiết. Năm ngoái tại nhà hàng Zender’s House cũng có cuộc gây quỹ Xây Dựng Tu Viện Neten Choeling tại Nepal và năm nay xây dựng nhà bếp mới tại Seramey Ấn Độ.
Năm 1986, Đức Dalai Lama đã tìm ra được ngài Tulku Neten Rinpoche, chính thức công nhận ngài là vị Lạt Ma tái sanh đời thứ 9 (Tulku) và giao trọng trách quan trọng của một vị viện trưởng để tiếp tục bảo tồn tu viện Jungpa. Trước khi được công nhận là vị tái sanh đời thứ 9, ngài đã là một vị học giả nổi tiếng của Đại Học Phật Học Seramey ở Ấn Độ. Ngài rất tinh thông nghi lễ Mật Tông và được sự kính nể của tất cả chư tăng như một vị Giảng Sư và một Luận sư.
Sau khi đạt bằng cấp cao nhất Geshe Lharampa ( Ph.D Tiến sĩ Phật học ), Ngài Tulku Neten Rinpoche tiếp tục nghiên cứu và tu tập thêm tại tu viện Mật Tông Gyumed. Sau 4 năm tinh tấn tu học và thực hành giáo pháp, ngài thành công trong khóa thi do Đức Dalai Lama cùng hội đồng giáo sư tu sĩ tổ chức và lãnh bằng Ngagrampa (bằng cấp cao nhất về Mật Tông ). Ngài giảng dạy tại tu viện Gyumed và cùng một lúc nhận trách nhiệm làm vị Thầy trông coi về Kỷ Luật. Sau đó ngài trở lại dạy chư tăng ở Đại Học Phật Học Seramey, miền nam Ấn Độ.
Khuôn mặt quen thuộc thông minh và hiền từ rất gần gũi với mọi người không phân biệt tôn giáo. Những người đã đóng góp cho đêm gây quỹ không hẳn họ là Phật giáo. Chính nam ca sĩ Vũ Khanh cho biết người đã bảo trợ anh có mặt đêm nay là bà Võ Ngọc Anh, chủ nhân chuỗi nhà hàng Cindi’s New York Restaurant. Cả hai ông bà Trần quang Hồng và Võ Ngọc Anh đều là người Kitô hữu.
Ông bà Trần Quang Hồng và Võ Ngọc Anh cùng các thân hữu
Ngài rất thông cảm mọi người đều rất bận rộn chuyện nhà chuyện con cái nhưng chúng ta đã đến đây vì chúng ta rất tử tế. Chúng ta có tình thương nên chúng ta mới có thể đến đây và Ngài rất cảm động lòng tử tế của mọi người. Một buổi tiệc rất trang trọng và lịch sự không thể lời nào tán thán sự nổ lực thương yêu đặc biệt là chị Mai Phương, người đệ tử luôn cận kề Ngài…
Theo chúng tôi được biết, thật sự cũng có người đến tham dự muốn nghe nam ca sĩ Vũ Khanh, nữ ca sĩ Ý Lan; tuy nhiên cũng có người muốn đóng góp cho quý vị tu sĩ đang tu học tại Seramey Ấn Độ. Trong cuộc sống không thể thiếu tình thương vì tình thương là hạnh phúc. Ngài Tulku Neten Rinpoche cho rằng chỉ có tình thương mọi người mới gần với nhau. Chúng ta đem lại một chút hạnh phúc, tử tế đối xử với nhau là mang hạnh phúc cho người khác và chính mình. Lòng từ bi của Ngài đã làm cảm động nhiều người và theo chúng tôi được biết kết quả của đêm gây quỹ lần thứ 6 nầy cũng rất thành công.
Thái Hóa Lộc