ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Chụp hình kỷ niệm Mùa Vu Lan tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng 24-8-2025
Hai câu thơ trên thư mời Lễ Vu lan của Thượng Tọa Thích Phước Hạnh Chùa Bồ Đề Đạo Tràng là một trong 3 tổ chức Lễ Vu Lan sớm nhất sau Tịnh xá Ngọc Nhiên và Minh Đăng Quang.
Trong truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những điều quan trọng nhất. Ngày lễ Vu lan báo hiếu trong Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, ý nghĩa với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Chia sẻ với những người tham dự có vài người ngoại quốc; năm nay Thượng Tọa Thích Phước Hạnh sử dụng Anh ngữ bài giảng về Lễ Vu Lan. Một số người lớn tuổi không hiểu được nhiều sau khi được nghe của lời Hoà Thượng Thích Tín Nghĩa Viện Chủ Từ Đàm Hải Ngoại nói về ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan. Lễ Vu lan là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an. Với những người đã mất, mọi người cầu nguyện được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.
Nhiều sách vở đã ghi chép lại rằng, sau khi giác ngộ Đức Phật có nhiều học trò, đệ tử trong đó có những người tài giỏi, lãnh đạo của nhiều tín ngưỡng khác, trong đó có Mục Kiền Liên.
Mẹ của Mục Kiền Liên là một người bỏn xẻn, đố kị, không muốn chia cho người khác bất kì thứ gì. Thậm chí, bà chế biến những món không phải là đồ chay đem đến cho người khác. Sau đó, bà gặp quả báo, buộc phải ở dưới địa ngục. Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình thấy mẹ bị đày đọa nên mới đem cơm xuống cho mẹ ăn dù không tới gần được. Mục Kiền Liên liền về gặp và bày tỏ mong muốn được cứu mẹ với Đức Phật…
Hoà Thượng nhắc đến thực hiện nghi thức cài bông hồng trên áo. Nghi thức này thường được tổ chức mỗi năm vào dịp Lễ Vu Lan để tưởng nhớ những bà mẹ đã khuất và vinh danh những bà mẹ còn tại thế với con cháu.
Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo với ý nghĩa hạnh phúc vì đang còn mẹ. Ai không còn mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng với ý nghĩa tưởng nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục dù mẹ đã khuất.
Nhân mùa Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng sẽ long trọng tổ chức Lễ Dâng Y Kathina cúng dường mười phương Tăng hồi hướng cho cha mẹ. Đây là những chiếc y vàng đẹp cho những người biết gieo trồng ruộng phước lâu dài cho mình và cho gia đình con cháu mãi mãi được thân tướng đẹp.
Dâng Y
Đặc biệt năm nay Chùa Bồ Đề Đạo Tràng có tổ chức hai suất lễ Vu Lan vào lúc 10 giờ sáng và 06 giờ chiều để giúp cho quý Phật tử đồng hương có thể thu xếp thời gian tham dự.
Trong dịp này, một Phật tử với Pháp danh Quảng Nguyên đã có một bài cảm tưởng về Vu Lan thật xúc động:
“Tháng bảy mưa ngâu, lòng người thổn thức. Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về trên mảnh đất già lam Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, mùa để tri ân, mùa để yêu thương, mùa để trở về với hai đấng sinh thành. Cha và mẹ là 2 kỳ quan tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta là Phật tử được đi chùa tụng kinh hằng đêm là diễm phúc lớn. Diễm phúc lớn hơn nữa là sau mỗi thời kinh được Sư phụ trú trì xướng lên để lễ lạy tạ ơn cha mẹ: Phật tử chúng con về chùa tụng Kinh hôm nay biết ơn cha mẹ - Chí thành đảnh lễ - Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đây là lời Kinh đích thực nhắc nhở chúng con luôn nhớ về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ.
Người có đạo đức là người luôn biết ơn cha mẹ. Nghĩ đến thâm ân dưỡng dục cù lao của cha mẹ, phận làm con luôn luôn mong mỏi được đáp đền. Chúng con kính nghe đức Phật dạy rằng: “Này các Tỳ Kheo, có hai người mà các Thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm thuốc thang, thậm chí cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện trên vai đi nữa cũng chưa thể nào trả được ân sâu đó”.
Trong buổi lễ hôm nay, chúng con vâng theo lời Phật dạy, chúng con tổ chức Lễ Vu Lan bao gồm các ý nghĩa sau đây:
1- Dâng Y Kathina đến hàng Tăng bảo Theo Luật Phật chế định, sau ba tháng an cư kiết hạ, Phật giáo Bắc Tông từ 15/04 đến 15/07 âm lịch, Phật giáo Nam Tông từ 15/06 đến 15/09 âm lịch, hàng Phật tử quy tụ về chùa, thiết lễ trang hoàng, tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, học pháp của Phật, sắm sửa những tấm y vàng giải thoát dâng lên cúng dường hàng Tăng bảo mười phương, là đoàn thể hoà hợp làm chỗ nương tựa tu học cho quần chúng Phật tử đồng hương. Y Kathina có nghĩa là pháp y cà sa, y công đức, y vững chắc, y bền chặt bởi vì nó có khả năng làm cho phước báu người thí chủ cúng dường y và người nhận tấm y đều được sống lâu dài trong Chánh pháp, và sẽ không bị lạc vào con đường tà của thế gian.
2- Cài hoa hồng trên áo
Nhờ có buổi lễ Vu Lan hôm nay, chúng con mới ý thức được rằng chúng con có cha có mẹ sinh ra mình. Nếu không có buổi lễ Vu Lan như thế này, chúng con quên hẳn công ơn to lớn của cha mẹ dành cho mình. Ngày Vu Lan, nếu còn cả cha và mẹ, mình được cài một bông hoa màu hồng đỏ thắm trên áo và tự hào hạnh phúc là còn có mẹ cha bên cạnh. Còn nếu mất một trong hai, mình chỉ được cài bông hoa hồng nhạt hơn. Còn bất hạnh mất hết cả hai, mình sẽ được cài một bông hoa màu trắng. Dù bông hoa màu hồng hay màu trắng, chúng ta đều kính cẩn, nâng niu, và đón nhận nó được cài lên ngực áo trái. Chúng ta hãnh diện được làm con của cha mẹ, chúng ta có cha mẹ sinh ra trên đời chứ không phải từ đất nẻ chui lên. Chiếc bông ấy như vị Bồ Tát thầm nhắc nhở chúng ta hãy tạc dạ ghi lòng ơn sâu nặng như trời biển của cha và mẹ. Chúng ta nguyện mãi là đứa con hiền lành tiếp nối những tinh hoa của cha mẹ. Đây là tập tục đẹp, là nét đẹp của văn hoá Phật giáo chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ nó cho con cháu mai sau.
Chúng con thành kính dâng lên chư Tôn đức những đóa hoa hồng vàng thanh khiết. Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ giúp chúng con nhớ về ơn Tam Bảo, ơn quý ngài che chở, dẫn dắt chúng con tu học hằng ngày. Chúng con nguyện tu học tinh tấn cho đến khi thành tựu quả vị giác ngộ để đền ơn cha mẹ và cứu giúp muôn loài còn đang lặn hụp ở nơi ngục tối vô minh. Đại lễ Vu Lan hằng năm được diễn ra tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Riêng chúng con rất lấy làm may mắn được có phước phần tham dự trong buổi lễ ý nghĩa này.
Các Em Dâng Hoa cúng Phật
Kính chúc toàn thể đại chúng thêm một mùa Vu Lan ngát hương hiếu hạnh.”
Chương trình Đại Lễ Vu Lan tiếp tục với nghi thức Lễ Dâng Y cho quý Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện chuẩn bị cho mùa An Cư Kiết Hạ. Tiếp theo là chương trình văn nghệ mừng Vu Lan và dùng cơm chay thân mật.
Kết thúc chương trình Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng lúc 2 giờ chiều cùng ngày.
Từ Tâm