LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊN

Là chủ đề mỗi tuần trên tuần báo Người Việt Dallas để đón nhận ý kiến cá nhân cũng như tổ chức, đoàn thể  về “biến cố 4 tháng 7 năm 2025 tại thành phố Plano, Texas” trong buổi lễ khai mạc “Soccer Tournamaent Dallas Plano Asian Independence Cup 2025”

Người Việt Dallas.

Lá cờ VNCH tại thị sảnh Mỹ

IM LẶNG CHÍNH LÀ ĐỒNG LÕA VÀ NGOAN CỐ.

Khi VietRise không chịu rút lại những tài liệu tuyên truyền ca ngợi Hồ Chí Minh, họ đã công khai đứng về phía Cộng sản, thách thức nỗi đau của hàng triệu người Việt Nam đã bỏ mình cho tự do. Vậy chúng ta phải nghiêm khắc tự hỏi, VietRise có xứng đáng để hướng dẫn, giảng giải, trình bày đề tài "Nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo: Thanh niên Việt Nam tại Little Saigon đang thúc đẩy sự thay đổi xã hội như thế nào” trong buổi hội thảo về chương trình giáo dục: giảng dạy dành riêng cho người Mỹ gốc Việt chúng ta hay không ?

Hãy hỏi NUÔI DƯỠNG CÁI GÌ khi, chính VietRise ngang nhiên tuyên truyền cho sự láo khoét về lịch sử do Cộng sản chủ động ? VÀ NUÔI DƯỠNG THẾ NÀO, khi chính VietRise đang cố đạp đổ xóa bỏ những nỗ lực giữ gìn chính nghĩa của cha ông trong 50 năm qua bằng những vết thương và nước mắt ? Đau xót hơn, những tên thân Cộng chưa dừng lại ở đó, trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tháng 7, tại buổi ca nhạc do Teletron tổ chức, cộng đồng còn chứng kiến một cảnh tượng ô nhục: một phụ nữ khoác khăn và đội mũ in Cờ Vàng – biểu tượng linh thiêng của tự do – đã chui qua háng ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng ngay trên sân khấu. Đây không thể chỉ là một trò lố bịch cá nhân, mà là một hành động cố ý làm nhục lá Cờ Vàng, làm nhục cả cộng đồng tị nạn Cộng sản…

Trong khi cùng ngày tại thành phố Plano, tiểu bang Texas một cố vấn với hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, tự nhận 25 năm phục vụ cộng đồng cùng phu nhân của mình là bà Đoái Ngọc Dung Chủ tịch Cộng đồng đương nhiệm đã vô tình hay cố ý quên đi lá cờ thiêng liêng của dân tộc. Hai lá thư của bà chủ tịch trả lời cho Liên Hội trưởng Trần Thái và Cựu SVSQ/TB Trương Quốc Tuấn giả dối thách thức cùng với “tâm thư” thiếu thành thật…

Phải chăng những sự việc này chỉ là ngẫu nhiên? Hay đây là một âm mưu có hệ thống nhằm bôi nhọ Cờ Vàng và gieo rắc tư tưởng Cộng sản vào hải ngoại, đúng vào lúc CSVN đang “ăn mừng” 80 năm cái gọi là “Cách mạng tháng 8” – ngày mà họ cướp chính quyền hợp pháp từ Chính phủ Trần Trọng Kim? Đây không thể chỉ là sự trùng hợp, mà là một sự phối hợp nhịp nhàng trong chiến dịch xuyên tạc, hạ nhục, và thâm nhập.

Gần ba tháng trôi qua, chúng ta đã đủ yêu thương nhân ái, mời gọi các em về trong vòng tay cộng đồng tị nạn Cộng sản nhưng đã im lặng thách thức không một lời xin lỗi chân thành.

Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người đồng ý với chúng tôi nhưng hãy bày tỏ sự phản đối của mình một cách mạnh mẽ và có trách nhiệm. Chúng ta đã từng mất quê hương vào tay Cộng sản vì sự nhẹ dạ và cả tin. Hôm nay, chúng ta không được phép mất thêm thế hệ con em mình vào những luận điệu tuyên truyền trá hình, ngay trên đất Mỹ.

Hãy lên tiếng, hãy hành động,  hãy cùng nhau bảo vệ Cờ Vàng, bảo vệ chính nghĩa, và bảo vệ tương lai của cộng đồng…

Thái Hóa Lộc



Previous
Previous

TẠ ƠN NHỮNG TẤM LÒNG ĐỐI VỚI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Next
Next

ĐÊM DẤU CHÂN ĐIỆN ẢNH TÀI TỬ TRẦN QUANG