ĐÊM DẤU CHÂN ĐIỆN ẢNH TÀI TỬ TRẦN QUANG
Tài tử Trần Quang (Ảnh Tony Long)
Plano, TX.- Đêm 20 tháng 9 năm 2025 tại khách sạn Renaissance Addison thành phố Plano, tiểu bang Texas đã có một đêm tổ chức với danh xưng “DẤU CHÂN ĐIỆN ẢNH” – mang tên một người là tài tử TRẦN QUANG.
Cô Hồng Lê ở bàn tiếp tân
Là một chương trình dạ tiệc, ca nhạc và khiêu vũ với thành phần ca sĩ được cân nhắc và chọn lọc để phù hợp ý nghĩa thực sự của buổi tổ chức. Đó là các nam nữ ca sĩ gắn liền đã có nhiều kỷ niệm với tài tử Trần Quang: nữ ca sĩ Thanh Lan, Ý Lan, nam ca sĩ Tuấn Anh, Anh Khoa ngoài các ca sĩ trẻ tiếp sức tạo sự sống động cho đêm tổ chức đặc biệt này là ca sĩ Trúc Mi, Sara Hà cùng giọng ca các thân hữu như Ngọc Ánh, Thu Hương và Phan Quang Trọng, Andy Chris…
Điều hợp chương trình với hai MC là luật sư Anh Thư và Tiến sĩ Phan Quang Trọng. Mở đầu MC Phan quang Trọng nhắc đến lịch sử điện ảnh Việt Nam cho đến khi tài tử Trần Quang xuất hiện như một ngôi sao sáng của nền điện ảnh Việt nam vào thập niên 70. Ca khúc đầu tiên là tâm tình biết ơn đất nước đã cưu mang và đưa mình lên đài danh vọng mà tài tử Trần Quang yêu cầu MC Phan Quang Trọng giới thiệu để mở đầu chương trình ca nhạc, bài hát Việt nam-Việt nam quen thuộc của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Tiếp theo lời chia sẻ của tài tử Trần Quang, những dấu chân đã bước qua, những khoảnh khắc hằn sâu trong tâm thức của một nghệ sĩ. Sự thành công trong sự nghiệp như vai diễn Hoàng Ghita trong phim Vết thù trên lưng ngựa hoang. Vai diễn này giúp ông mang về Giải diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Sài Gòn…Ông cũng nhắc về giải thưởng của nhật báo Trắng Đen dành cho ông!
Nhiều người tham dự hầu hết là những người quen thân với cô Hồng Lê, Giám đốc Công SND Manufacturing, một doanh nhân thành công nhiều năm nay tại Dallas. Nếu một chút lưu ý, thì sẽ thấy cô Hồng Lê chạy ngược chạy xuôi trong đêm tổ chức. Những người tham dự có thể hiểu lầm khi nghe Tiến sĩ Khương Hữu Lộc đại diện Ban Tổ Chức và những người yêu mến tài năng “Ảnh Đế Trần Quang” để tặng tấm plaq. Nhưng những người trong cuộc đều thông cảm và hiểu rõ, cô Hồng Lê “người bạn đời” đứng ra tổ chức “Dấu Chân Điện Ảnh” cho Tài Tử Trần Quang như một món quà “duyên đời” khi hai người gặp nhau. Chính tài tử Trần Quang cũng xác nhận là anh rất ngạc nhiên và sung sướng trước quyết định này nhưng việc tổ chức qui mô đem lại cho cô Hồng Lê nhiều lo lắng từ ngày quyết định tổ chức. Tài tử Trần Quang đã tâm sự “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày như thế mặc dầu trong thâm tâm tôi muốn làm một cái gì để giã từ một cách nói theo cách của Cộng sản là “hoành tráng” do tôi tự làm và tiền của tôi mọi thứ hết. Cuộc đời của tôi lúc sa đà buông thả… cho đến khi gặp Hồng! Đời tôi cũng có nhiều người yêu nhưng chưa bao giờ cảm nhận tình yêu sâu đậm như thế nào nhưng khi sống với Hồng vừa tình lẫn nghĩa. Lần tổ chức này là tất cả là ý kiến của Hồng. Anh cũng biết là chúng tôi chia tay nhau cũng mấy lần. Nhưng mỗi lần trở lại với nhau thì hiểu với nhau nhiều hơn vì Hồng chưa gặp một người nghệ sĩ tính tình ngang bướng và tự trọng như tôi! Tôi chưa bao giờ mặc cảm từ khi sống trong gia đình đến khi ra ngoài đời. Sống cực khổ sao cũng được sống nghèo nhưng không sống hèn. Tôi rất thoải mái và tôi nghĩ chính tôi phải làm… Cho đến khi Hồng nói: “Em sẽ tặng anh một món quà, anh xứng đáng để làm một đêm nói về cuộc đời của anh và tổ chức đâu ra đó…” Tôi vừa ngạc nhiên và sung sướng cũng nghĩ “nàng chỉ tổ chức thường thường thôi” nhưng không ngờ “nàng tổ chức qui củ và rất cẩn trọng”. Khi tôi nhận lời với Hồng, tôi đã nói đây là cơ hội độc nhất để tôi tạ ơn đời, tạ ơn khán giả, tạ ơn các Thầy, tạ ơn Bố Mẹ. Đây là lúc hoài niệm cuộc đời của tôi nếu có cái tên Trần Quang này. Tôi là Trần Trọng Quang, trở thành Trần Quang được đời nghe tên biết tiếng thì những vinh dự, hạnh phúc đó từ đâu mà ra; nếu không có khán giả thì nghệ sĩ không có gì cả. Nghệ sĩ chỉ tồn tại như Thầy Vũ Khắc Khoan nói: “Vở kịch được công nhận là khán giả công nhận, khán giả xem và thích thú thì vở kịch đó mới tồn tại”. Tôi may mắn được như vậy và hôm nay Hồng mới cho cơ hội để tôi có thể hoài niệm lại tình cảm, sự trân trọng của mình đối với khán giả và nhớ rằng từ đâu mình có. Từ các Thầy dạy dỗ, Bố Mẹ mình sinh ra và giáo dục trong gia đình. Sách đầu đời của tôi là Đạo Đức Kinh, Nhị Thập Tứ Hiếu, Minh Tâm Bửu Giám. May mắn những điều đó tiềm ẩn trong người, được rèn luyện…
Đối với tôi hai chữ nghệ sĩ lớn lắm, người nghệ sĩ trước hết phải là kẻ sĩ phải là người bất cần đời mới diễn đạt những điều đó. Những cái hay, cái đẹp, cái thật đó có thể tỏa rộng ra cho xã hội. Chính đó là niềm ôm ấp của tôi, thông qua trong lòng của quần chúng, đi vào lòng của khán giả để cảm nhận được điều hay của mình. Thật ra tôi cũng có những khao khát bình thường như nhiều người khác, nhưng nhiều khi cách sống của tôi có thể khác đời một chút khi tôi có thể “hư” nhưng không “hỏng”. Khi tôi yêu một người tôi rất chân thành nhưng khi tôi yêu chân thành thì đời tôi lại vất vả vì đối với tôi gia đình là nhất. Hình ảnh hạnh phúc của Bố Mẹ tôi làm tôi khao khát thèm muốn. Khi tôi còn trẻ tôi chỉ biết có vợ và con. Tôi không có bất cứ một người tình nào khác. Cho đến khi người vợ đầu tôi ghen làm tôi sợ đàn bà. Ly dị lần thứ nhất năm 1969. Mẹ tôi nói: “xướng ca vô loại điều này có đúng không?”. Tôi cố gắng đến năm 1971 thị chịu hết nổi’ phải ly di! Mẹ tôi đã chứng kiến sự thật và cho phép tôi ly dị! Nhưng đến năm 1978 mới chia tay…Năm 1992 tôi mới gặp người thứ hai …và tôi qua Mỹ!
Tài tử Trần Quang và cô Hồng Lê khiêu vũ lúc gần cuối chương trình
Đối với cô Hồng không nhìn tôi qua “bóng quá khứ”. Và lần đầu tiên gặp Hồng tại Houston trong lúc khó khăn và rắc rối và tôi muốn bỏ Houston. Hình ảnh đầu tiên của Hồng đồi với tôi là một ấn tượng khó quên và chúng tôi đã gặp nhau trong hoàn cảnh tình cờ ấy…
Và khi anh thắc mắc cuộc đời của một người đàn bà trong lãnh vực thương mãi và người đàn ông nghệ sĩ có thể hợp nhau không? Thật sự hai quan niệm sống có thể hoàn toàn khác nhau như chúng tôi đã chia tay nhiều lần là vậy. Bởi vì cách suy nghĩ và cách nói của tôi thì Hồng đều nghĩ ngược lại hết. Những gì tôi làm xuất phát rất tự nhiên không tà ý! “
Đêm “Dấu Chân Điện Ảnh” của cô Hồng Lê tổ chức cho tài tử Trần Quang đã thành công theo cách nhìn riêng của tôi. Tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn. Tất cả mọi người đều trải lòng từ người tổ chức là cô Hồng Lê, vai chính tài tử Trần Quang, các nam nữ ca sĩ hết lòng (bằng chứng giờ phút cuối nữ ca sĩ Ý Lan vứt cả giày chơi tới bến) cùng những người thật sự hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cô Hồng được chính cô nêu đích danh là ông bà Trần Quang Hồng – Võ Ngọc Anh, Nguyễn Vàng và ông bà Kim Chi (tôi không nghe rõ – Nếu không đúng xin tha lỗi).
Mặc dù thiếu kinh nghiệm tổ chức ngoài lãnh vực của cô Hồng, chi phí cũng ngoài dự đoán nhưng cô Hồng đã chia sẻ: “Đây cũng là niềm vui cuối đời cho anh Trần Quang sau hơn 33 năm lưu vong; nếu một ngày nào ra khỏi cõi đời này anh ấy cũng được an ủi”. Cũng như nguyện vọng của cô Hồng và anh Trần Quang cũng sẽ gửi một chút quà cho các Thương Phế Binh VNCH và tôi đã gửi danh sách TPB đến cô Hồng để cô chuyển về cho những an hem thiếu may mắn này!
Cảm ơn cô Hồng Lê và tài tử Trần Quang đã tạo cơ hội cho những người thân của mình gặp lại nhau trong một khung cảnh thân tình và ấm áp trong đó có vợ chồng chúng tôi!
Thái Hóa Lộc & Kim Dinh