KHI LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊN

Là chủ đề mỗi tuần trên tuần báo Người Việt Dallas đón nhận mọi ý kiến cá nhân cũng như tổ chức về “biên cố 4 tháng 7 năm 2025” trong buổi lễ khai mạc “Soccer Tournament Dallas Plano Asian Independence Cup 2025”.

Người Việt Dallas

……………………………………………………………………………………………………

KIẾN NGHỊ THƯ.

 V/v: Làm sáng tỏ sự vắng mặt nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa trong lễ khai mạc “Soccer Tournament Dallas Plano Asian Independence Cup 2025”.


Kính gửi:

- Ông Jason Lý, Cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

- Bà Đoái Ngọc Dung, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

- Bà Nguyễn hữu Đoan Trang. Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant.

- Ông Lê thanh Liêm. Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ.

- TS Phan Quang Trọng. Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.

- TS Trương Minh Ẩn. Thị trưởng thành phố Haltom.

- Đại tá Phạm Long.Nghị Viên Thành phố Arlington.

- Quý vị trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát, và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

- Quý hội đoàn Quân nhân VNCH trong vùng DFW.

Kính thưa quý vị,

Tôi: Lat Nguyễn. Là cư dân trong vùng DFW từ 1998 đến nay.

Vô cùng bàng hoàng, thất vọng và bị tổn thương sâu sắc trước việc thiếu vắng nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong lễ khai mạc Giải Bóng Đá Dallas Plano Asian Independence Cup 2025, tổ chức ngày 4 tháng 7 vừa qua — một sự kiện đã từng vinh danh lá cờ thiêng liêng này suốt 3 năm liên tiếp trước đó. Báo Người Việt Dallas đã loan báo trong hai tuần qua. 

Việc bỏ qua nghi thức chào cờ không chỉ đi ngược lại truyền thống cộng đồng, mà còn gây tổn thương đến danh dự của tập thể người Việt Tị nạn, những người đã phải trả giá bằng xương máu, nước mắt, và cả mạng sống để bảo vệ lý tưởng tự do và hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Tôi trân trọng kiến nghị: 

1. Yêu cầu ông Jason Lý – với tư cách là người điều hợp buổi lễ, và từng giữ nhiều vai trò quan trọng trong cộng đồng – công khai trình bày nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước công luận về việc nghi thức chào cờ bị loại bỏ.

2. Yêu cầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng Dallas, mà bà Đoái Ngọc Dung là Chủ tịch, lên tiếng giải thích rõ lập trường chính thức của cộng đồng về sự việc này.

3. Kiến nghị cộng đồng ban hành quy ước bắt buộc đối với mọi sự kiện cộng đồng do người Việt tổ chức hoặc đại diện, trong đó nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa phải được bảo đảm thực hiện long trọng, trọn vẹn và đúng nghi lễ.

4. Cảnh báo về hệ quả của sự im lặng:
Nếu sự việc này trôi qua trong im lặng, không được làm sáng tỏ và sửa sai, thì đó sẽ là tiền lệ nguy hiểm. Cộng đồng người Việt Tự Do tại hải ngoại có thể từng bước đánh mất bản sắc, để mặc cho những biểu tượng thiêng liêng – như quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa – bị gạt bỏ một cách âm thầm, thậm chí biến mất vĩnh viễn khỏi sinh hoạt cộng đồng trong tương lai.
Chúng tôi tin rằng: khi cộng đồng không còn giữ lấy biểu tượng, thì cộng đồng cũng không còn chính nghĩa.

5. Mở rộng đối tượng thỉnh nguyện:
Bản kiến nghị này, ngoài việc gửi đến Cố vấn và Chủ tịch Cộng Đồng Dallas, chúng tôi cũng sẽ gửi đến các hội đoàn cấp liên bang và các tổ chức quân nhân, cựu chiến sĩ có uy tín trong cộng đồng như:
- Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ
- TS. Phan Quang Trọng, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
- Ông Trần Thái, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH
- Ông Võ Tấn Y, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Vùng Dallas-Fort Worth
Chúng tôi tha thiết mong quý vị không im lặng, vì sự im lặng trong thời khắc này là sự đồng thuận cho quên lãng, là sự buông tay trước lịch sử.

Tôi mong nhận được hồi âm công khai từ quý vị trong thời gian sớm nhất trên diển đàn. 

Mong anh Thái Hóa Lộc – NGƯỜI VIỆT DALLAS- phổ biến.

Trân trọng,

Lạt Nguyễn

Email: nguyen.lat@gmail.com.

Ngày 01, tháng 8 năm 2025.

……………………………………………………………………………………………………

TIẾNG NÓI ĐỒNG TÌNH VỚI

KIẾN NGHỊ CỦA ANH NGUYỄN KHA LẠT

Kính gửi quý vị lãnh đạo và đồng hương trong cộng đồng Người Việt Tự Do tại Dallas – Fort Worth,

Giống như sự lên tiếng gần đây của anh Thái Hóa Lộc, chủ bút báo Người Việt Dallas; anh Bùi Quang Thống, Cựu Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH DFW; và anh Trần Thái, Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ VNCH DFW đương nhiệm, tôi – cùng nhiều đồng hương trong vùng – xin bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với kiến nghị thư của anh Nguyễn Kha Lạt, liên quan đến việc thiếu vắng nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa trong lễ khai mạc Giải Bóng Đá Dallas Plano Asian Independence Cup 2025 vừa qua.

Sự kiện này diễn ra đúng ngày 4 tháng 7 – ngày Độc Lập của Hoa Kỳ. Đây lẽ ra phải là dịp để cộng đồng chúng ta vừa tôn vinh quốc gia đã cưu mang, vừa khẳng định bản sắc và niềm tự hào của Người Việt Tị Nạn qua nghi thức chào lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Việc nghi thức chào cờ VNCH bị bỏ qua không chỉ gây bàng hoàng và thất vọng, mà còn để lại tổn thương sâu sắc đối với tập thể Người Việt Tự Do – những người đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ lý tưởng tự do và danh dự của lá cờ thiêng liêng này.

Tôi hoàn toàn ủng hộ các kiến nghị của anh Lạt:

1. Làm sáng tỏ nguyên nhân, yêu cầu người chịu trách nhiệm trong buổi lễ giải trình công khai trước cộng đồng.

2. Ban Chấp Hành Cộng Đồng Dallas cần lên tiếng, thể hiện lập trường rõ ràng và minh bạch về sự việc.

3. Ban hành quy ước cho mọi sự kiện cộng đồng, bảo đảm nghi thức chào cờ VNCH luôn được thực hiện long trọng và đầy đủ.

4. Không thể im lặng, vì sự im lặng sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm phai nhạt bản sắc và chính nghĩa của cộng đồng Người Việt Tự Do.

Chúng ta đã chứng kiến bao thế hệ hy sinh để bảo vệ lá cờ vàng – biểu tượng của tự do, chính nghĩa và ký ức không thể phai mờ của người Việt tị nạn. Nếu hôm nay cộng đồng chúng ta không gìn giữ, không lên tiếng, thì mai này con cháu chúng ta sẽ không còn thấy lá cờ ấy hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng nữa.

Tôi tha thiết kêu gọi quý hội đoàn, các vị lãnh đạo và đồng hương không để sự việc trôi qua trong im lặng. Hãy cùng nhau bảo vệ danh dự và linh hồn của cộng đồng – được gói trọn trong lá cờ vàng ba sọc đỏ linh thiêng.

Trân trọng,

Lê Tùng

Cựu Hội Trưởng Hội CSVSQ TVBQGVN DFW

Cựu Liên Hội Trưởng LH Chiến Sĩ VNCH DFW

Email: thaychay25@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TỪ LẠM DỤNG DẪN ĐẾN LẠM QUYỀN

Kính thưa quý đồng hương

Từ năm 1975 khi miền nam Việt Nam bị thất thủ do cộng sản thôn tính
Phần đông quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà đến tỵ nạn các quốc gia thế trên thế giới theo nhiều hoàn cảnh, thời gian và phương tiện khác nhau nhưng cùng chung số phận tỵ nạn cộng sản và họ đã kết hợp để tạo thành khối Người Việt Quốc Gia. Những người  ra đi vẫn mang theo hoài bảo vì lý tưởng tự do với di sản duy nhất: “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là chính nghĩa của người Việt Quốc Gia”. Di sản nầy phải được bảo vệ và tôn vinh. Nếu vì lợi ích cá nhân hoặc làm bàn tay nối dài cho chế độ hiện tại thì phải trả giá cho sự quay đầu của mình!
Người Việt Quốc Gia hay Người Việt Tỵ Nạn cộng Sản cùng là một cách gọi. Họ đã từ bỏ chính thể độc tài đảng trị xa lìa chính quê hương. Bởi cùng lý tưởng khi rời khỏi họ đã kết hợp, sinh hoạt tưởng nhớ đến những ngày truyền thống dân tộc ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ....
Cộng đồng Việt Nam cũng như nhiều sắc tộc khác như Phi luật Tân, Cuba, Ấn Độ, Thái Lan v.v…Từng địa phương chúng ta có tổ chức Cộng đồng và rộng hơn có tổ chức liên cộng đồng. Chúng ta có hai tổ chức trong phạm vi sinh hoạt trên toàn cõi Hoa Kỳ là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai tổ chức này hoạt động lỏng lẻo không kết hợp chặt chẽ với các cộng đồng liên hệ trong tổ chức của mình.

Chính vì sự kết hợp thiếu chặt chẽ và đồng nhất đưa đến LẠM DỤNG và từ đó đưa đến sự LẠM QUYỀN. 

Những biến cố đã xảy ra trong thời gian qua là một bài học đau thương tạo sự lạm dụng cá nhân và đưa ban quản trị hoặc ban chấp hành đến lạm quyền. Chia rẽ, thiếu đoàn kết cũng từ đó mà ra…
Dưới một đất nước dân chủ và tự do như Hoa Kỳ mọi người ai cũng có quyền thành lập hội theo đúng luật pháp và đầy đủ điều kiện quy định của cơ quan có thẩm quyền chuẩn thuận. Dĩ nhiên, trong mọi sinh hoạt tập thể đều đặt định ước, quy tắc riêng để duy trì trật tự, thành phần tham dự muốn tham gia thì phải tuân thủ chấp hành, ngoài ra những điều kiện trên không có giá trị với những thành phần không tham gia chính thức với ban quản trị. Nói như vậy để những người có nhiệm vụ trong tổ chức cộng đồng hiểu rằng cộng đồng là của đồng hương đến sinh hoạt với nhau chứ không phải của riêng cá nhân hoặc thuộc một phe nhóm nào sở hữu để thao túng. Mỗi cá nhân và gia đình người Việt tỵ nạn cộng sản là những thành viên trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.
Những giá trị quy định của tổ chức cộng đồng  đương nhiên không có hiệu lực với những thành viên không tham gia vảo các sinh hoạt của ban tổ chức cộng đồng
Tuy nhiên, khi có những biến cố làm xáo trộn đời sống gây tổn thương  tinh thần, ảnh hưởng chung thì mọi thành viên của cộng đồng có quyền lên tiếng để bảo vệ quyền tự do cá nhân và tài sản của họ. Vì tổ chức cộng đồng không và chưa bao giờ đem lại phúc lợi an sinh xã hội cho thành viên, tại địa phương chúng ta đang cư ngụ hoàn toàn không có.
Ví dụ: Cá nhân hoặc gia đình thành viên cộng đồng gặp chuyện bất trắc, bệnh tật, tai hoạ, qua đời. Tổ chức cộng đồng chưa bao giờ đến an ủi thăm viếng, người chết không có thân nhân ban quản trị cộng đồng bỏ mặc không có trách nhiệm cứu giúp.
Các hội đoàn phải đứng ra kêu gọi quyên góp lo từ tinh thần đến tài chánh để chi phí an táng.
Vậy mà khi những thành viên trong ban quản trị cộng đồng làm sai, cộng đồng viên phê bình góp ý thì bị chụp mũ, đánh phá gây chia rẽ trong cộng đồng, tệ hại hơn nữa hăm dọa và thưa kiện lẫn nhau. Vậy thì, thành lập tổ chức cộng đồng để phục vụ cho ai ? Đem đến quyền lợi gì khi đồng hương không bao giờ đòi hỏi
Điều yêu cầu duy nhất là: Làm thế nào cho một cộng đồng bình yên, đoàn kết không tranh giành, bè phái trong các ban quản trị cộng đồng để chia nhóm một, nhóm hai ở kỳ đài nầy, ở tượng đài kia. Vậy mà hô hảo kêu gọi đoàn kết với ai ? Bằng hình thức nào?

Sự kiện xảy ra trong ngày Lễ Khai Mạc Giải Túc Cầu Dallas-Plano Asian Independence Cup 2025 ngày 04 tháng 7 năm 2025 là sự lạm dụng hay lạm quyền đối với một nhân vật đại diện Cộng Đồng? Hiện tượng này vô tình đánh mất lòng tin của mọi người đối với nhân vật cộng đồng? Nhiều người đã nhầm lẫn thế nào là cá nhân và nhân vật cộng đồng!
Tình cảm và đạo đức trong con người của dân tộc Việt Nam không ích kỷ với những hoàn cảnh khó khăn, đồng hương cũng không khắt khe khi mà những lỗi lầm sai sót ấy biết dừng lại, đừng để tức nước phải vỡ bờ, tự có một lời nhận lỗi thể hiện đạo đức và tính  tôn trọng lẫn nhau. 

Kính chào 

Trương Quốc Tuấn

Thành viên cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản



Previous
Previous

CON CÁI NHÀ AI?

Next
Next

SỰ IM LẶNG CÓ CẦN THIẾT KHÔNG!