SỰ IM LẶNG CÓ CẦN THIẾT KHÔNG!

Sau khi chúng tôi phổ biến bàn tin trên Người Việt Dallas số 1642, phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2025 liên quan đến ông Jason Lý cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, cũng là cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Chủ tịch Giám sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đứng ra điều hợp một buổi lễ chao cờ trong một sự kiện thể thao lớn nhất nhì của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Dallas-Fort Worth mang tên “SOCCER TOURNEMENT DALLAS PLANO ASIAN INDEPENDENCE CUP 2025”. Một Đại hội túc cầu được tổ chức liên tục 3 năm liên tiếp đều có chào cờ Việt Nam Cộng Hoà. Nhưng năm nay, tổ chức lần thứ tư với sự điều hợp của ông Jason Lý đã không còn chào cờ Việt Nam Cộng Hoà…


Ông Jason Lý Cố Vấn Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas điều hợp chào cờ

Giải Socer Tornement Dallas Plano Asian Independence Cup 2025, tất cả 45 đội về tham dự trong đó có hai đội đến từ Viêt Nam.  Những người tham dự trong buổi lễ khai mạc vào sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025 như Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan từng phụ trách chào cờ hát quốc ca Viêt Nam Cộng Hoà trong 3 năm qua, từng gắn bó vớ ban tổ chức. Hai cá nhân quen biết của chúng tôi là anh Khiếu Hữu Đồng trưởng nam của cố Đại tá Khiếu Hữu Diêu, vị tỉnh trưởng cuối cùng Long Xuyên và cô Nguyễn Phương Anh lá ái nữ ông Nguyễn Cúc cựu tỉnh trưởng Long Khánh cũng bàng hoàng ngạc nhiên!

Nhưng nghi vấn và thắc mắc là tại sao với một người từng tham gia cộng đồng gần 20 năm, hai nhiệm kỳ làm chủ tịch Cộng Đồng Dallas, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Giám Sát Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ và Cố Vấn Cộng Đồng Dallas lại đứng ra điều hợp một nghi thức quan trọng của một tổ chức lớn như Giài Socer Tornement Dallas Plano Asian Independence Cup lại không khuyến cáo ban tổ chức treo cờ mà còn hủy bỏ Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà?  

Đã như vậy, lại giới thiệu Chủ tịch Cộng Đồng Dallas là cô Đoái Ngọc Dung cũng là phu nhân của mình lên phát biểu để ca ngợi Giải Socer Tornement Dallas Plano Asian Independence Cup 2025 thì sự tôn trọng có còn đúng ý nghĩa cao quý đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ không? 

Đối với tập thể người Việt Tự Do sau 50 năm, lá cờ  cũng như Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ là những gì linh thiêng để tưởng niệm những người đã chết vì lý tưởng Tự Do, góp phần duy trì niềm tin của cộng đồng vào chính nghỉa Tự Do. Sự kiện đã xảy ra trong buổi lễ khai mạc Giài Socer Tornement Dallas Plano Asian Independence Cup ngày 4 tháng 7 năm 2025 tại High Point Soccer Park một sự kiện đáng buồn gây tổn thương và vô tình nhục mạ sự cáo quý và thiêng liêng của lá cờ! 

Hình ảnh trong ngày lễ khai mạc do phóng viên Báo Trẻ Tony Long nếu ai chưa thấy hãy tìm xem để hiểu rõ sự tình. Hay cá nhân chúng tôi là nà báo đã từng bị gán ghép tội “nhà báo nói láo ăn tiền”. Lá cờ này hàng ngày luôn ngạo nghễ và tung bay trước trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng Dallas lại bị chính ông cố Vấn Jason Lý cùng bà chủ tịch Đoái Ngọc Dung “xóa bỏ”. Vô tình hay cố ý không một ai có thể, ngoài ông cố vấn Jason Lý bà Chủ tịch Đoái Ngọc Dung  trả lời được một sự kiện có thể đổi trắng thay đen được. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ quên, dầu chỉ là do vô tình hay vì bất cứ nguyên nhân nào, cũng đã là một sự nghịch lý và trớ trêu vô cùng tủi nhục đối với cộng đồng người Việt Tự Do tại Dallas-Fort Wort cũng như ở khắp hải ngoại. Hình ảnh lá cờ vàng – 3 sọc đỏ, Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ không gây nhức nhối và xấu hổ khi đồng hành với những người yêu chuộng sự tự do và công chính.  Cờ Việt Nam Cộng Hòa đã đi vào lịch sử và sẽ mãi mãi là Cờ Việt Nam Cộng Hòa!

Chúng ta không thể quên!

Chúng ta không thể cúi đầu!

Năm mươi năm – là một chặng đường dài. Bao thế hệ sinh ra và lớn lên chưa từng biết đến quê hương thật sự. Nhưng chính vì thế, trách nhiệm của chúng ta – thế hệ đi trước – là phải kể lại sự thật, là phải giữ lấy ký ức, là lá cờ vàng ba sọc đỏ, là linh hồn nhiều người đã hy sinh. Là Hôn Thiêng Sông Núi. Là máu xương của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống…

Chúng ta đã từng cúi đầu mặc niệm và tri ân các chiến sĩ VNCH trong nhiều lễ chào cờ. Họ là những người đã chiến đấu trong danh dự và hy sinh trong niềm kiêu hãnh - Những thuyền nhân, những người đã bỏ mình trên biển cả vì hai chữ “Tự Do”- Những người mẹ, người vợ đã âm thầm chịu đựng, nuốt nước mắt vào lòng suốt nửa thế kỷ qua…



Bà Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas phát biểu bên cạnh ông  Cố vấn Jason Lý

Thử hỏi Cộng đồng Liên Bang Hoa Kỳ của ông Lê Thanh Liêm, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ của Tiến sĩ Phan Quang Trọng, Liên Hội Chiến sĩ của ông Trần Thái, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ của ông Võ Tấn Y và các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Vùng Dallas-Fort Worth, Cố vấn, ban Giám sát và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas - nghĩ rằng sự IM LẶNG CỦA QUÝ VỊ LÀ CẦN THIẾT SAO!

Thái Hóa Lộc
 

  




Next
Next

Giải Túc Cầu Dallas-Plano Asian Independence Cup Lần Thứ IV Năm 2025