HỘI THÁNH YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2025

Plano, TX.- Một lần nữa cả thế giới lại hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng sinh. Hội Thánh Yêu Thương Hiệp Nhất có lẽ là nơi tổ chức sớm nhất, bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 12 năm 2025 tại cơ sở của  Hội Thánh tọa lạc tại 1616 G Ave., thành phố Plano, Texas. 

Hợp ca mở đầu đêm lễ mừng Giáng Sinh

Dòng lịch sử của nhân loại đã được chia đôi qua sự kiện Chúa Cứu Thế ra đời. Người ta nói đến khoảng thời gian trước Chúa và sau Chúa. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của ngày lễ này là gì. Chúa Giêsu giáng sinh có quan hệ gì đến nhân loại và ý nghĩa của ngày Giáng sinh bàng bạc theo từng tôn giáo và nhận thức khác nhau từng người. Nếu ai đã tham dự mừng Lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Yêu Thương Hiệp Nhất ngày 21 tháng 12 năm 2025 sẽ hiểu Giáng Sinh là gì?

Mở đầu là lời chào mừng của ban nghi lễ cho biết mọi người cùng đến đây để mừng Chúa Giáng Sinh, tiếp theo là lời cầu nguyện buổi lễ của Mục sư Quản nhiệm Trần Ngọc Xuân. Những bài hát hợp ca, song ca và có cả cổ nhạc như “Lời nguyện Đêm Thánh” do tín hữu Đinh Long & Ngọc Châu trình bày. Một màn hoạt cảnh Chúa Giáng Sinh gợi lại ngày Chúa sinh ra đời như một huyền thoại. Nhưng quan trọng là bài chia sẻ của Mục sư Quản nhiệm Trần Ngọc Xuân: “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. 

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau. Mỗi danh hiệu nói lên ý nghĩa của sự việc Chúa ra đời và trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ đến một trong những danh hiệu đó. Đó là danh hiệu Em-ma-nu-ên. Em-ma-nu-ên là tiếng Do-thái có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở với chúng ta.” Sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh là để làm ứng nghiệm lời tiên tri đã được loan báo bảy trăm năm trước đó. Lời tiên tri nầy như sau:

Hoạt cảnh Giáng Sinh

Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con Trai, rồi người ta sẽ gọi Con Trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:23) Chương trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh của Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian nầy để cho con người biết rõ ràng đúng đắn về Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta hay là hiện diện ở bên cạnh chúng ta. Đức Chúa Trời đã thể hiện cho con người biết về Ngài bằng những cách khác nhau như là qua thiên nhiên, qua dòng lịch sử nhân loại, qua lương tâm của con người. Nhưng, như đã nói, dù Đức Chúa Trời thể hiện cho con người biết về Ngài như vậy, chúng ta đã có cái nhìn sai lầm về Đấng Tạo Hóa. Khi quyền uy của Chúa thể hiện qua thiên nhiên thì người ta lại gán những điều đó cho thần nầy thần nọ và rồi đi tôn thờ tạo vật thay vì Tạo Hóa.

Mục Sư Quản nhiệm Trần Ngọc Xuân chia sẻ (Người bên phải)

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta chẳng những để cho chúng ta biết về Ngài, nhưng Đức Chúa Trời cũng ở cùng chúng ta để thông cảm với chúng ta và mang tội thế cho chúng ta. Chỉ một chữ Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, cho thấy tất cả những ý nghĩa đó…

Cuối lễ là lời cảm tạ của một đại diện Hội Thánh và lời cầu nguyện chúc Phúc của Mục Sư Nguyễn Chí Thiện là Mục sư tiền nhiệm của Hội Thánh Yêu Thương Hợp Nhất cùng lời mời tiệc thông công Mừng Chúa Giáng Sinh. Không khí Mùa Giáng Sinh đã bắt đầu phản phất từ đây… 

Tiệc “Thông công” mừng Chúa Giáng Sinh

Thái Hóa Lộc






Previous
Previous

Người Thương Phế Binh VNCH và Bóng Tối Còn Lại

Next
Next

GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH