GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Dallas, TX.-Thánh Lễ Chúa Nhật đầu tiên tuần lễ thứ nhất của Mùa Vọng, giáo dân đi lễ đã thấy hình ảnh Máng Cỏ và Hang Đá xuất hiện và linh mục Chánh xứ chính thức thắp sáng ngọn nến theo truyền thống.

Máng Cỏ và Hang Đá được dựng lên bên cạnh Cung Thánh Giáo Xứ Thánh Phêrô

Từ những ngày trước phố đã lên đèn, nhưng mọi nẻo đường đến từng nhà và mọi nơi bắt đầu rực sáng. Nhà tôi cũng vậy, năm nào cũng có Máng Cỏ và Hang Đá nhỏ.  Bầu khí giáng sinh đến hẹn lại lên, đang lan tỏa và ngập tràn khắp nơi, mọi ngóc ngách, mọi ngôi thánh đường cũng như nơi tâm hồn mỗi người.

Hang Đá và Máng Cỏ nhà tôi năm 2025

Trên đài phát thanh 1480AM, 1160AM và 1600AM địa phương DFW bắt đầu ngân vang những bài thánh ca quen thuộc từ sôi động đến sâu lắng về Giáng Sinh. 

Giáng sinh năm nay không có cái lạnh của mùa đông, khí hậu thật ấm áp và Cha Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô Giuse Phạm Quang Minh tuyên bố Giáng sinh năm nay các bà, các cô tha hồ biểu diễn áo dài không cần áo lạnh nữa…

Tối 24 tháng 12 vào lúc 8 giờ là Đêm Vọng Giáng Sinh, các em trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã trình diễn rất sống động Hoạt Cảnh Giáng Sinh, biến cố lịch sử nhân loại để nhận biết ý nghĩa ngày Lễ Giáng Sinh.

Đêm Vọng Giáng Sinh Ca đoàn Terêsa cũng đã cống hiến những người tham dự Thánh lễ những ca khúc tuyệt vời…

Thiên thần báo tin mừng cho Mẹ Maria 

Ca Đoàn Terêsa Giáo Xứ Thánh Phêrô trình bày các bài Thánh Ca Giáng Sinh

 Lễ Giáng sinh dường như khiến không khí như ấm lại và con người như xích gần lại với nhau hơn. Những món quà, cùng bao lời chúc và sự quan tâm đầy ý nghĩa và yêu thương giúp sưởi ấm làm làm nóng lại tâm hồn bao người. Nhờ đó, mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người tiếp tục mang bình an và làm cho thế giới bớt đi cảnh u ám của chiến tranh, sự lạnh lẽo của nghèo đói, cũng như xoa dịu và chữa lành biết bao vấn đề đã, đang và sẽ tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống, nhất là làm cho ước mơ về một nền hòa bình và sự bình an đích thực cho nhân loại vẫn mãi là một giấc mơ chưa tròn, bởi giấc mơ ấy chỉ nên trọn nới Đức Ki-tô, Hoàng tử Hòa Bình. 

Trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh vào đêm hôm trước và Thánh Lễ Giáng Sinh vào lúc 10 sáng Chúa Nhật 25 tháng 12 hôm sau; Cha Chánh xứ Phạm Quang Minh đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày Giáng Sinh. Đó là món quà của Đức Chúa Trời qua Bí Tích rửa tội và phần nhận đủ khi chúng ta về với Chúa. Chúng ta đang là người rất giàu có, chúng ta là con của Ngài, gia sản của Đức Chúa Trời, chúng ta đang chia sẻ cái gia sản đó. Chúng ta phải tin điều này và không ai có thể lấy gia sản đó của chúng ta trừ khi chúng ta nghĩ đến tự do mà từ chối hoàn toàn. Và chúng ta không ai có thể dám từ chối món quà của Thiên Chúa. Nhưng làm sao chúng ta nhận được món quà đó không ngoài Đức Tin. Chúng ta có thực sự tin ý nghĩa ngày Giáng sinh không? Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc…

Chính vì thế, khi không khí Giáng sinh đang ngập tràn và gần kề, thiết tưởng việc ôn lại và cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa, cũng như nhìn nhận một số vấn đề liên quan đến đại lễ Chúa Giáng Sinh, mừng kính Mầu Nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, cũng là dịp trước là để những anh chị em tôn giáo bạn có cái nhìn đúng đắn về Giáng Sinh, sau là để chính người Công giáo và người Ki-tô giáo không chỉ biết mà phải hiểu ý nghĩa đích thực của Mầu nhiệm Giáng sinh. Qua đó, nhờ sự hiểu biết đích thực, và toàn diện hơn, mỗi người sẽ yêu mến và ý thức được sự cao cả của Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, khi cho Con Chúa xuống thế để để cứu độ nhân loại. Từ đó, mỗi người sẽ luôn mang nơi mình tâm thức đúng đắn và sốt sắng nơi chiều sâu, để tôn trọng và mừng kính Đại lễ cho xứng hợp. Đồng thời, biết chắt lọc, để giữ lại và phát huy những giá trị giúp nuôi dưỡng và tăng triển đời sống đức tin, nhất là để loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, loại bỏ và hạn chế những gì là tục hóa, tầm tường, rườm rà không cần thiết, nhất là những thứ tục hóa đang gặm nhấm và làm biến dạng Giáng Sinh và khiến con người quên mất hay rời xa ý nghĩa tôn giáo đích thực của Đại lễ này.

Lễ Giáng Sinh được xem như một sự kiện nhắc nhớ lời mời gọi con người hướng lòng về Thiên Chúa và sống tinh thần yêu thương, hòa giải giữa thế giới hôm nay. 

Mầu nhiệm Giáng sinh không chỉ được cử hành bằng nghi lễ, mà còn được tiếp nối trong cách sống của mỗi tín hữu, để thông điệp Giáng Sinh luôn hiện diện giữa đời thường: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.”

Phêrô Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

HỘI THÁNH YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2025

Next
Next

THẦY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH VIỆT NGỮ VĂN LANG DALLAS THĂM VIẾNG VÀ ỦY LẠO CÁC TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO GIÁNG SINH