GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ VỚI LỄ PHỤC SINH NĂM 2026

Dallas, TX.- Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo Xứ Thánh Phêrô Dallas của Linh mục Chánh xứ Giuse Phạm Quang Minh đã cử hành Thánh Lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ để tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, chức Linh mục và ban giới răn mới.

Mở đầu thánh lễ, Cha Chủ tế đã nhắc lại việc Chúa đã làm nên Bữa tiệc Ly để Ngài trao ban chính thân mình Ngài cho mỗi người chúng ta làm của ăn nuôi sống phần hồn, xin Chúa cho chúng ta luôn hiểu được tất cả những bài học trong Lễ Tiệc Ly này và đặc biệt là theo gương của Chúa biết yêu thương những người xung quanh, biết chia sẻ giống như Chúa. Bài trích sách Xuất hành nhắc lại những ý nghĩa của bữa tiệc Vượt qua, Chúa Giêsu chính là Chiên Vượt qua để nhờ Người, chúng ta được ơn cứu độ. Bài trích thư của Thánh Phaolô tường thuật việc Chúa lập Bí tích Thánh thể là Bí tích của Tình Yêu mà Chúa trao ban cho chúng ta qua việc chịu chết để cứu độ chúng ta. 

Cha Chủ tế cởi áo lễ, thắt dây lưng rồi rửa chân cho 12 giáo dân trong Giáo xứ tượng trưng các môn đệ của Chúa, một tình yêu thương, một sự khiêm hạ mà Chúa đã làm gương cho các môn đệ để họ cũng sẽ làm như vậy khi Ngài nói lúc rửa chân cho họ: “Thầy là Chúa, là Thầy mà Ta còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con THƯƠNG YÊU NHAU. 

Cha Chánh xứ Phêrô rửa chân cho các giáo dân

Bước qua ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Phần hoạt cảnh này do các em Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo xứ thực hiện thật cảm động. Có thể nói trong Tam Nhật Thánh năm nay, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh rất đông đảo giáo dân tham dự, không biết phải chăng lần đầu tiên các em đảm nhiệm nên các phụ huynh tò mò muốn xem. Từ các năm trước Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đều tổ tổ chức và diễn ra ở bên ngoài bãi đậu xe. Thật tình mà nói các em đã diễn tả một cách sống động và đáng khen…

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể cảnh Chúa Giêsu qua các chặn đường Thánh Giá

Thứ Bảy Tuần Thánh chương trình trễ hơn hai ngày trước và bắt đầu từ 8 giờ tối gọi là Thánh lễ Vọng Phục Sinh. 

Lễ nghi đêm nay, khởi đầu trong bóng tối là hình ảnh của nhân loại đi trong bóng tối tội lỗi, bóng tối của sự chết. Nến Phục sinh được thắp lên, lan tỏa ra khắp mọi người, cả nhà thờ rực sáng. Đức Kitô phục sinh đem lại sự sống cho cả thế giới, cho cả lịch sử nhân loại. Ngọn lửa nến Phục sinh vừa sáng vừa nóng biểu hiện Đức Giêsu Kitô vừa là Chân lý vừa là Tình yêu, là Chân lý trong Yêu thương. Nhưng nến cháy sáng rồi thì bị tiêu hủy, sống-chết đi đôi với nhau. Chúa Giêsu qua cái chết thập giá, Ngài đã phục sinh và phục sinh tất cả những ai tin vào Ngài. Cây nến mà chúng ta cầm trong tay được thắp lên từ cây nến phục sinh cũng như Chúa Phục sinh đã thông ban sự sống của Ngài cho chúng ta.

Giáo xứ năm nay làm phép rửa tội cho 5 anh chị em dự tòng. Chúng ta cầu nguyện và cũng hãy cảm nghiệm sự sống của Chúa được chuyển qua anh chị em để trở nên con cái của Chúa. Khi chịu phép rửa, anh chị em hãy tin vào lời Chúa phán: “ Hãy có ánh sáng”, và Chúa phân chia anh chị em ra khỏi bóng tối như Ngài đã làm vào lúc sáng tạo vũ trụ. Và trong Đức Kitô, chúng ta nhận ra cái gì đúng cái gì sai, cái gì rạng ngời cái gì tối tăm, cái gì phải làm cái gì phải tránh. Và ánh sáng cuộc đời chúng ta, nhờ đó, cũng lan tỏa ra chung quanh để người khác nhận ra Đức Kitô cũng là ánh sáng cho cuộc đời của họ…

5 Anh Chị Em Tân Tòng đã trở thành Kitô Hữu từ Lễ Vọng Phục Sinh 4-4-2026

Next
Next

CHUYẾN THĂM ĐẦU TIÊN “THE NATIONAL VIETNAM WAR MUSEUM”