“DẠ TIỆC HỒN XUÂN VIỆT” CÙNG HOSTED TÀI TỬ TRẦN QUANG
Nhân dịp cuối năm cũng là lúc “trà dư tửu hậu”, nhìn vào lịch sinh hoạt chung của cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, hội ái hữu, các cơ sở thương mại cũng đã bắt đầu xôn xao vào cuối tháng 01 của năm mới.
Trong các chương trình đã tổ chức trong dịp Tết thì Dạ tiệc Hồn Xuân Việt không phải là tổ chức thuần túy thương mại mà là một cuộc gặp gỡ nhân dịp đầu năm mới của những người Việt tha hương mang theo quê hương với thời gian dài nhất đã 50 năm…Hay nói một cách khác những người mang dòng máu Việt muốn cùng góp phần chi phí cho buổi tổ chức để trải lòng đều mơ ước có được một buổi họp mặt ý nghĩa chưa bao giờ thực hiện tại thành phố Dallas…Tôi đã tìm tài tử Trần Quang là “hosted” của chương trình này tìm hiểu thêm về ý nghĩa và tâm tình liên quan Dạ Tiệc Hồn Xuân Việt Xuân Bính Ngọ 2026…
NVDL: Thưa anh, thông thường bất cứ một buổi tổ chức nào, ban tổ chức hay cá nhân người tổ chức đều đặt tên cho chương trình để tạo sự tò mò, hiếu kỳ đối với khán thính giả đặc biệt là chương trình văn nghệ - dạ tiệc và khiêu vũ. Như vậy buổi Dạ tiệc mang Chủ đề Hồn Xuân Việt – ban tổ chức chuyển tải đến khán thính giả điều gì?
Tài tử Trần Quang (TTTQ):Thật sự thưa anh, chủ đề Hồn Xuân Việt cũng rất đơn giản. Chúng ta là người Việt sống ở Mỹ nhưng tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước. Có một câu nói mà người tha hương vẫn hay nghe nhắc đến “chúng ta ra đi mang theo quê hương”. Quê hương không đơn giản chỉ là vật chất, là đất, là núi là sông, là đền đài , nhà cửa , chợ búa … mà còn ẩn chứa phần hồn, là những thứ thiêng liêng đã ăn sâu vào tâm khảm của con người . Một câu hò, một giọng nói, một gương mặt, một làn gió, một món ăn…tất cả tinh hoa chắt lọc thành kỷ niệm, tạo nên hồn dân tộc; hòa quyện với nhau trong ký ức mỗi khi chợt nhớ về nơi chốn mà mình đã sinh ra, đã lớn lên và (chua xót hơn ) đã phải bỏ ra đi! Cho dù trong thực tế, cùng với sự phát triển và lớn lên của lớp trẻ tài giỏi, thành công nơi đất khách, thì một ” cộng đồng vật chất ” cũng nẩy sinh và phát triển do lớp người thế hệ đi trước cố gắng tạo nên. Những vườn rau, cây chuối, giàn bí, giàn bầu, trái thanh long, nhãn, chôm chôm … trồng trên đất nguời xum xuê tươi tốt. Cơ sở bán buôn mang tên và viết bằng chữ bản xứ, cũng dần dần được bà mẹ nuôi vốn tánh tình hào phóng, bao dung chấp thuận để cho những đứa con lưu lạc tạo ra một ”quê hương nhỏ theo bản gốc ” lồng trong quê hương mới cho đỡ nhớ thương.
Nhưng rồi thì sao? Ký ức cũ, kỷ niệm xưa có thể nào phai nhạt hoặc vĩnh viễn quên đi? Bao nhiêu khúc nhạc, bài thơ về quê hương, cố quốc đã nói lên điều đó! Phải đối diện với ký ức và thực tại, dẳn vật bởi nỗi nhớ, điều muốn quên thì chắc có mấy ai vui, nếu không muốn nói là khổ sở! Có một nhà thơ tôi không nhớ tên chắc cũng đã có nhiều đêm trằn trọc, muốn xua đuổi những bóng dáng, những hình ảnh cũ, muốn xóa nó đi trong ký ức đau buồn, nên đã thốt lên:
”Quê hương ta ơi… đừng nhớ!
Muộn phiền. Cay đắng mà thôi!
Cố quên. Sao lòng vẫn nhớ!
Quê hương nhớ lắm… người ơi!”
Thấm thía hơn với 2 câu kết:
”Quê hương sẽ còn để nhớ?
Quê hương đáng nhớ không người?!”
Quê hương còn đó không mất, nhưng biết đâu sẽ mai một, quên đi và mất nếu ta không đem hết tâm huyết, tâm sức của mình để cùng nhau bảo vệ và giữ gìn nó. Cũng có thể suy luận như một người đã viết:”có lẽ người có thể quên quê hương là những người đang ở trên quê hương , người có thể phá quê hương là những người đang cầm quyền trong nước. Bởi những người đi xa, không có quê hương nên mới nhớ, không thể không nhớ được. Họ không cầm vận mệnh quê hương trên tay nên cũng không làm sao phá được bằng những người trực tiếp với quê hương”.
Những bài hát, ca khúc trình bày trong chương trình được các ca sĩ có tâm hồn Việt là nam ca sĩ Trần Thái Hoà, nam ca sĩ Tuấn Anh, nữ ca sĩ Ý Lan cùng các nghệ sĩ trong chương trình gợi nhớ hình ảnh của quê hương yêu dấu. Ý niệm về quê hương và ngày Tết qua đó, sự khao khát của chúng ta sẽ lắng dịu. Chúng ta, những người nghe sẽ tự hào về gia tài âm nhạc của những nhạc sĩ tài danh trước năm 1975 để lại và đang ngự trị chế độ hiện tại không thay đổi được.
NVDL: Trong thành phần ca nghệ sĩ trình diễn trong Đêm Hồn Xuân Việt, có phải ban tổ chức đã chọn lựa thành phần khán giả cho riêng mình không thưa anh? Như vậy xin cho biết ban tổ chức đã dựa vào tiêu chuẩn nào theo nhu cầu khán thính giả như trong poster quảng cáo?
TTTQ:Cảm ơn anh, điều này anh nói không sai. Sau khi anh, em trong ban tổ chức đề nghị người thay mặt ban tổ chức liên lạc ca sĩ, chúng tôi đã thảo luận rất thận trọng như chủ đề của buổi tổ chức “Dạ tiệc Hồn Xuân Việt”. Phải nói anh em chúng tôi cũng đam mê giọng hát của các ca sĩ được lựa chọn và họ sẽ không làm thất vọng những thân hữu và những người yêu nhạc ở bất cứ lớp tuổi nào!
NVDL: Cảm ơn anh đã tâm tình và chia sẻ. Chúc anh và ban tổ chức thành công.
Thái Hóa Lộc/Người Việt Dallas