NHỮNG NỤ CƯỜI … THẦN KINH!

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến “kim tiêm” cười, rồi sau người ta đồn chị có giấy tâm thần. Chị nhận hối lộ triệu đô, nhưng bỗng nhiên chị lôi đâu ra cái giấy chứng nhận chị bị tâm thần, thế là thoát tội?

Anh Hà “Formosa”, nghe nói đang được mời lên uống trà để kể về những bê bối của anh trong thời gian làm Bộ trưởng Tài nguyên môi trường, cũng nghe nói đã chuẩn bị sẵn giấy tâm thần. 

Lại còn có người đồn rằng, nguyên nhân của việc anh bị nghi là tâm thần có liên quan đến việc tắm biển và ăn cá từ vụ Formosa?

Có một điểm chung của những con người này, đó là họ đều rất thích … cười, chỗ nào cũng cười, đến cả khi phát hiện bê bối, họ cũng cười, có lẽ đó là nụ cười mỉa mai vào cái ngành tư pháp xứ Đông Lào, khi một tờ giấy tâm thần cũng có thể biến một kẻ có tội thành một người “ngây thơ”.

Cách đây vài hôm, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tô Tổng ngồi trên tàu điện cao tốc, nhìn khung cảnh qua lớp kính trong suốt, bất giác cũng …cười!

Next
Next

Kiểm soát tư tưởng: Khi "Lời nói" trở thành "Tội hình"