NGƯỜI DÂN PHẢI TRẢ 30 TRIỆU CHO MỘT BÌNH LUẬN TRÁI Ý ĐẢNG

Theo báo Người Lao động, từ ngày 1/7/2026, người dùng phải nộp phạt 30 triệu đồng cho một bình luận sai sự thật trên mạng xã hội. Vậy là từ nay, chỉ có những người giàu có, dư giả mới dám nói, còn dân nghèo thì chỉ biết nín thinh.

Làm sao để biết được đâu là sự thật khi báo chí trong nước chỉ truyền thông một chiều? Hay chính quyền muốn dân phải tin tuyệt đối vào đảng cầm quyền. Nhưng dân đã không còn hy vọng vào câu “để đảng và nhà nước lo” nữa. Thực tế đã tát vào mặt họ rằng muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, phải tự mình giành lấy.

Một xã hội lành mạnh không phải là xã hội không có ý kiến trái chiều. Một xã hội lành mạnh là nơi người dân có thể bày tỏ quan điểm riêng của mình, mà không phải sống trong tâm lý lo lắng mỗi khi gõ bàn phím.

Lạ thay, một bình luận trên mạng xã hội có thể được chính quyền nhanh chóng phát hiện, xác minh và xử lý. Nhưng mỗi ngày vẫn có vô số người bị lừa đảo qua mạng. Người già mất tiền tiết kiệm. Sinh viên mất học phí. Người lao động mất số tiền dành dụm cả năm trời. Khi gặp nạn, không ít người nhận được câu trả lời rằng vụ việc phức tạp, khó truy vết, cần thời gian điều tra. 

Người dân có quyền đặt câu hỏi: tại sao năng lực quản lý lại thể hiện rõ ràng đến thế trong việc xử lý phát ngôn, nhưng lại chưa mang đến cảm giác an tâm tương xứng trong việc bảo vệ người dân khỏi những mối nguy đang trực tiếp lấy đi tài sản của họ?

Không ai phản đối việc xử lý thông tin sai sự thật. Nhưng điều người dân mong muốn là sự cân bằng. Họ muốn thấy quyết tâm ấy được dành cho việc chống lừa đảo, chống tham nhũng, chống những hành vi đang làm tổn hại trực tiếp đến cuộc sống của dân.

Nhà nước của dân thì ít nhất phải lắng nghe dân nói, bảo vệ dân và đối xử công bằng với họ. Chứ không phải tìm cách bịt miệng tiếng nói đối lập như đảng cộng sản đang làm.

Previous
Previous

VIỆT NAM LÀ ĐẦU MỐI CUNG CẤP HÀNG QUÂN SỰ CHO ISRAEL

Next
Next

“Ngụy quyền” – Cái mồ của hệ thống, cái khó của Tô Lâm