Cụ bà 97 tuổi trở thành biểu tượng hy vọng giữa lũ tử thần ở Nepal

Được cứu sống trong đống đổ nát, cụ bà Guna Maya Bohara, 97 tuổi, đã trở thành biểu tượng của sự hy vọng giữa thảm họa lũ lụt tàn khốc tại Nepal.

Cụ bà Guna Maya Bohara (Ảnh: Reuters).

Trong số những người may mắn được cứu sống sau trận lũ quét tàn khốc ở biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Cộng) ngày 26/8 có cụ bà Guna Maya Bohara.

Truyền thông quốc tế những ngày qua lan truyền hình ảnh cụ bà ngồi trong gầu múc của chiếc máy xúc với bộ quần áo dính đầy bùn đất cùng khuôn mặt mệt mỏi. Hình ảnh này đã phản ánh chân thực quy mô tàn phá khốc liệt của trận lũ quét.

Khi lũ ập đến, bà Bohara đã mắc kẹt dưới đống đổ nát của viện dưỡng lão nơi bà sinh sống.

Cảnh sát và quân đội Nepal mất khoảng 4 giờ đồng hồ để giải cứu bà ra khỏi đống đổ nát. Cháu họ của bà, anh Dipak Bohara, đã từ Kathmandu đến để hỗ trợ công tác cứu hộ. Anh chia sẻ, bà Bohara trông như "một chiến binh" trở về sau trận chiến.

Hình ảnh bà Bohara đã nhanh chóng lan truyền vượt ra ngoài phạm vi hiện trường cứu hộ. Bức ảnh một cụ bà 97 tuổi được di chuyển qua khu vực đổ nát bằng gầu máy xúc đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của thảm họa này.

Hành trình của bà, từ lúc bị chôn vùi dưới đống đổ nát đến khi được đưa tới nơi an toàn trong gầu máy xúc, đã mang lại một góc nhìn nhân văn trong thảm họa tại Nepal.

Báo Le Parisien cho biết cụ bà Bohara đang hồi phục trong bệnh viện. Cụ không thể giải thích làm thế nào mình có thể sống sót trong thảm kịch đó.

Previous
Previous

Hoa hậu thế giới năm 2026 thuộc về người đẹp Dominica

Next
Next

Bản đồ Thế giới mới: Phi Châu lớn hơn, Bắc Mỹ và Âu Châu bị thu nhỏ