TẠP GHI- GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ DFW THAM DỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 44 TẠI SAN DIEGO

Thứ Năm (13/8) Chúng tôi đáp chuyến bay từ Dallas/Fort Worth đến San Diego, dù là buổi sáng  nhưng thời tiết oi bức trên 80°F – điều hiếm thấy ở California nhưng quá đỗi quen thuộc với những ai đã sống hơn nửa đời người tại Texas – chúng tôi vẫn ấm lòng bởi sự đón tiếp nồng hậu,tình chiến hữu: Được đích thân Mũ Đỏ Nguyễn Ngọc Trọng (nguyên Đại đội trưởng 93/TĐ9) và Mũ Đỏ Trần Anh (Đại đội 93) đón về tư gia. Cùng dự có Mũ Đỏ Lê Mậu Sức (TĐ8/ND) và Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng (Đại đội 93) từ Quận Cam xuống. Giữa cay đắng ngọt bùi của cuộc đời viễn xứ, chén thù chén tạc cạn bên ly Hennessy XO sao mà nặng nghĩa nặng tình đến thế nhưng đành tạm biệt để về khách sạn check in. Gặp lại Cha Vũ Minh và vài chiến hữu ngoài hành lang. Nhìn nhau qua lớp sương khói thời gian, bao nhiêu năm sinh tử bỗng thu gọn lại trong một cái bắt tay nghẹn ngào.

Phu nhân Gia Đình Mũ Đỏ DFW

Tiệc Tiền Đại hội – Nỗi nhớ người đã khuất …chiều đến gần 300 Mũ Đỏ và gia đình quy tụ tại nhà hàng Tràm Chim trong không gian ấm cúng, thuần chất tình gia đình. Nhìn nhau ở lứa tuổi 70, 80+, bồi hồi nhớ đến những đồng đội năm xưa nay đã giả từ cõi trần về miền miên viễn. Giữa tiếng hát truyền cảm làm rơi lệ của các Mũ đỏ ai nấy đều thấu hiểu sự tồn tại của những người lính sống sót qua 51 năm qua là một đặc ân của định mệnh, nhưng cũng đầy những vết thương lòng không bao giờ khép lại.

Khai mạc Đại hội & Lễ Bổn mạng thiêng liêng

 Lễ chào cờ: Trang trọng bên ngoài nhà hàng Tràm Chim cùng Cộng đồng Người Việt Quốc gia San Diego và các hội đoàn bạn.

 Sự ghi nhận: Lời phát biểu đầy trân trọng của Chủ tịch Cộng đồng San Diego về tinh thần chiến đấu và sự gắn kết keo sơn hơn nửa thế kỷ qua của Binh chủng Nhảy dù chính là sự xoa dịu lớn lao cho những kiếp đời phong ba.

 Họp nội bộ: Tiếp nối sứ mệnh với chương trình viết lại Quân sử Nhảy dù và phát hành Đặc san Mũ Đỏ song ngữ cho thế hệ mai sau.

 Lễ Bổn mạng Thánh Micae: Do Cha Tuyên úy Vũ Minh chủ trì trong niềm xúc động tột cùng. Ôm chặt biểu tượng trên túi áo, cất cao bài thánh ca Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, lòng những người lính già lại quặn thắt hướng về quê hương cũ…

Các chàng Mũ Đỏ cùng cụng ly chúc mừng ngày hội ngộ

Đêm Liên hoan và nỗi lòng 51 năm không thể tỏ bày với hơn 400 quan khách tham dự khép lại trong sự vinh danh và mến mộ từ các đơn vị bạn. Nhìn lại hành trình 51 năm qua – nửa đời người lưu vong – có những nỗi đau, sự mất mát và tình đồng đội thiêng liêng đến mức không một lời nào trên đời có thể diễn tả hết, không một câu chữ nào có thể thổ lộ cho trọn vẹn. Chỉ những người lính Nhảy dù từng đi qua lằn ranh sinh tử, cùng mang trên ngực cánh dù buông trôi giữa năm châu bốn biển, mới thấu hiểu hết cho nhau.

Đại hội khép lại trong nước mắt lưu luyến và niềm tự hào kiêu hãnh của tinh thần "Nhảy Dù Cố Gắng"

Hẹn tái ngộ tại Đại hội lần thứ 45 ở Ohio vào trung tuần tháng 8/2027.

Nhảy Dù Cố Gắng!

Cánh Dù viễn xứ



Next
Next

TẠP GHI: BÓNG QUÁ KHỨNÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỚ ANH LÊ HỮU TUYỂN