TẤM LÒNG CỦA TÀI TỬ TRẦN QUANG VÀ CÁC ÂN NHÂN VỚI TPB/VNCH
Buổi tổ chức “Dấu Chân Điện Ảnh” vào đêm 20 tháng 9 năm 2025 với hình thức một buổi hội ngộ thân hữu, một món quà đặc biệt của cô Hồng Lê dành cho tài tử Trần Quang như một “khoảnh khắc hoài niệm” của sự nghiệp dấn thân vào nghệ thuật điện ảnh…
Nhiều người thắc mắc “đêm tổ chức vui quá và đông người” có lẽ ban tổ chức không phải lỗ lã nhiều! Tuy không là người trong cuộc, cô Hồng Lê đã bỏ ra hơn 60,000 USD để thực hiện chương trình trong một khách sạn sang trọng như Renaissance Hotel với dàn ca sĩ và ban nhạc. Ngoài những người ủng hộ như ông bà Trần Quang Hồng và Ngọc Anh, Nguyễn Vàng, Ông Bà Nguyễn Hưng & Kim Dzung, Luật sư Anh Thư, Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Tiến sĩ Phan Quang Trọng, Ông Bà Vỏ Tiến & Huỳnh Thao, Ông Bà Phạm Giao, Ông Bà Nguyễn Hữu Thái (AR),Ông Bà Hoà Thủy (Cali.),Mimi Thanh-Uyên Phan CAPTAIN, U.S. Public Health Service cùng đồng đội …Nhưng vấn đề tài chánh của đêm hôm đó để gọi là lời hay huề vốn chắc chắn ban tổ chức không có may mắn đạt được. Nhưng lỗ thì sao và chỉ có ban tổ chức mới biết được con số này. Chúng tôi biết mục đích và ý nghĩa của buổi tổ chức đã được hiểu là một sự hy sinh, một sự thông cảm của cô Hồng Lê đối với tài tử Trần Quang như một chút gì để nhớ khi hai người gặp gỡ. Niềm thao thức của anh Trần Quang đã được thực hiện cũng như hôm nay qua lời nhắn gửi chân tình cùng món quà của anh gửi về 10 thương phế binh VNCH bởi anh đã chứng kiến thảm cảnh các Thương Phế Binh ờ quê nhà. Anh cho biết :“Người phế binh không sợ chết, mà chỉ sợ chết không được, cứ mãi phải vất vưởng bên lề xã hội dưới cái nhìn “thương hại” của đồng loại bước qua ngó lại”. Anh đã gửi cho chúng tôi một ngàn ($1,000.00 USD.) để chuyển về các Thương Phế Binh qua hình ảnh đính kèm.
Chúng tôi cũng vừa nhận được ba ân nhân đã gửi tặng cho Thương Phế Binh:
-Tô Lai Quốc: $100.00
-Dung Phạm: $100.00
Chúng tôi cũng vừa nhận từ một hậu duệ ẩn danh đã về hưu nhưng đã gửi chi phiếu $3,100.00 giúp cho các Thương Phế Binh VNCH
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quý vị đã có tấm lòng đến với Thương Phế Binh Việt Nam Cộng hòa.
Thái Hóa Lộc