LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊN
Là chủ đề mỗi tuần trên tuần báo Người Việt Dallas để đón nhận ý kiến cá nhân cũng như tổ chức, đoàn thể về “biến cố 4 tháng 7 năm 2025 tại thành phố Plano, Texas” trong buổi lễ khai mạc “Soccer Tournamaent Dallas Plano Asian Independence Cup 2025”
Người Việt Dallas.
Buổi lễ Phát Động Tôn Vinh Cờ Vàng được tổ chức long trọng vào Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2025 tại thủ đô tỵ nạn là vì 50 năm, đã quên đi lá cờ vàng cùng với những mưu đồ bôi nhọ lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xảy ra trong mấy tháng gần đây tại khắp nơi nổi bật gây sôi nổi gây nhiều chú ý buổi trình diễn văn nghệ của công ty Teletron và diễn tiến bất ngờ ngày khai mạc đại hội túc cầu tại thành phố Plano, tiểu bang Texas mà chính ông cố vấn và bà chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas vô tình phủ nhận lá cờ vàng VNCH…
Sáng Chủ Nhật 5-10-2025, mấy trăm đồng hương tề tựu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster Quận Cam, dự buổi lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng do nhiều đoàn thể tổ chức Trong danh sách các đoàn thể tổ chức gồm có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên – Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ – Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại.
Trong phần quan khách phát biểu có ông Phan Thanh Châu – Trưởng Ban tổ chức diễn văn khai mạc, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ( đến từ Tân Tây Lan ) và Hòa Thượng Thích Huyền Việt ( đến từ Houston Texas ), Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Phụ Tá của Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Dân Biểu Tiểu Bang California Tạ Đức Trí, Phụ Tá của Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc Đại diện Tuổi Trẻ…
Bác sĩ Võ Đình Hữu – HT Thích Minh Tuyền-LM Nguyễn Hữu Lễ = HT Thích Huyền Việt
Những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, cùng với đồng bào từ khắp nơi quy tụ về đây – long trọng phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng, nhằm khẳng định lập trường kiên định của dân tộc Việt Nam trước lịch sử. Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, khai sinh từ thời hai vị minh quân là Vua Thành Thái, Duy Tân. Đến năm 1945, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính thức là Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Lá cờ ấy tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho khát vọng tự do và ý chí trường tồn của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, bao biến cố, Cờ Vàng đã trở thành biểu tượng bất diệt của một nước Việt Nam tự do dân chủ, của nhân phẩm và chính nghĩa.
Dù không còn hiện hữu trên quê hương, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn sống mãi trong lòng người Việt Nam yêu nước. Trên khắp năm châu, nơi nào có cộng đồng Việt tỵ nạn, nơi đó có Cờ Vàng bay phất phới. Lá cờ đã trở thành biểu tượng chung của những giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền – những giá trị mà dân tộc Việt Nam ngàn đời hằng khao khát. Cờ Vàng là niềm tin, là ngọn lửa soi sáng hành trình tranh đấu cho một Việt Nam không còn xiềng xích cộng sản.
Một bản tuyên cáo đã được tuyên đọc:
“-Thứ nhất, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính là Quốc Kỳ duy nhất của dân tộc Việt Nam tự do, từ ngày được khai sinh cho đến nay.
-Thứ hai, Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng bất khả phân, đã được bảo chứng bằng máu xương của bao thế hệ chiến sĩ và đồng bào.
-Thứ ba, chúng tôi khẳng định: nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ, giữ gìn và tôn vinh Cờ Vàng đến hơi thở cuối cùng. Bất cứ thế lực nào tìm cách chối bỏ hay xuyên tạc ý nghĩa của Cờ Vàng đều là đi ngược lại dòng lịch sử dân tộc.
Buổi Lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng hôm nay là bước khởi đầu cho một công cuộc lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng và duy trì phong trào này cho đến ngày Cờ Vàng được công nhận và tôn vinh đúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó: Quốc Kỳ của một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.
Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, từ quốc nội đến hải ngoại, hãy siết chặt hàng ngũ, đoàn kết một lòng, gìn giữ Cờ Vàng như giữ chính linh hồn dân tộc. Mỗi người Việt Nam tự do đều có bổn phận góp phần vào công cuộc này, để Cờ Vàng mãi mãi tung bay, không những trên các xứ sở tự do dân chủ, mà một ngày sẽ trở lại tung bay trên bầu trời quê mẹ Việt Nam.
Trong niềm tin sắt son vào chính nghĩa, chúng tôi xin trân trọng tuyên cáo trước lịch sử và đồng bào rằng: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thống của dân tộc Việt Nam, là ngọn cờ chính nghĩa mà toàn dân quyết tâm bảo vệ bằng cả máu xương và sinh mạng.
Tuyên bố tại Little Saigon, Westminster, California, Hoa Kỳ,
Ngày 5 tháng 10 năm 2025.
Thay mặt các đoàn thể và đồng bào tham dự Lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng”
Năm mươi năm qua những người Việt đã đến Hoa Kỳ tỵ nạn nếu không có lá cờ vàng ba sọc đỏ thì đến với tư cách gì? Cũng nhờ Lá Quốc Kỳ, mà những người Việt lưu vong tị nạn khắp bốn phương trời, sau ngày mất nuớc 30-4-1975 đã ngồi lại với nhau để cùng sớt chia buồn vui vận nước. Ðó mới chính “là cấp lãnh đạo tối cao nhất của Cộng Ðồng VN Tị Nạn Hải Ngoại“ hầu như từ truớc tới nay chưa có ai dám phản đối hay xúc phạm. Nhưng có người như cố vấn Jason Lý trên 20 năm hoạt động cộng đồng, hai nhiệm kỳ làm chủ tịch đứng trên sân khấu, bên cạnh vợ mình là chủ tịch Cộng đồng trước cả ngàn người lại quên đi lá cờ đã để trong tim và vinh danh như một biều tượng cao cả… Jason Lý còn nhớ hay đã quên!
Jason Lý có được cha mình kể lại những ngày tang tóc hỗn loạn của Tết Mậu Thân (1968), mùa hè đỏ lửa 1972 tại An Lộc (Bình Long), Quảng Trị, Kon Tum, Bình Ðịnh.. Rồi những ngày thi hành cái gọi là hiệp định ngưng bắn vào tháng 1-1973 và sau rốt là 55 ngày cuối cùng của VNCH vào năm 1975, lá cờ lại đẳm thêm thịt xương, máu và nước mắt Lính trận và hàng triệu người dân Việt Miên Nam, trên khắp các nẻo đường trốn chạy sự truy sát có một không hai của bộ đội Bắc Việt.
Tại chiến trường, để treo được ngọn cờ vàng ba sọc đỏ “biểu tượng của quốc dân” lên Kỳ Ðài Huế trong Tết Mậu Thân, trên ngọn Ðồi Ðồng Long (An Lộc), Tòa Hành Chánh Kon Tum và nhất là tại Cổ thành Ðinh Công Tráng-Quảng Trị.. đã có không biết bao nhiêu sinh mạng của lính, trong mọi binh chủng từ NQ+DPQ, Bộ Binh, Biệt Ðộng Quân, Biệt kích Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù, đã hàng nối hàng gục ngã, trong quyết tâm làm thang cho đồng đội, tiếp nối hết lớp này tới đợt khác, mới đạt được thắng lợi cuối cùng. Xin cố vấn Jason Lý và chủ tịch Đoái Ngọc Dung đọc bài thơ dưới đây để nhận ra lá cờ vàng đang ở dâu trong trái tim hay một góc xó nào!
“Chiều buông xuống bầy dế mèn inh ỏi
Ánh đèn dầu sáng dưới mái tranh
Mẹ ngồi đan áo cho cha
Thầm thì lời cầu nguyện
Chữ A,B con đọc
Số Một, Hai con đếm
Ðếm bao giờ cho tới
Ngày nghĩ phép cha về
Mùa đông đến áo mẹ đan xong
Mong cha sớm trở về
Mặc vào cho mẹ vui
Vất vả mẹ không nề
Hằng đêm bầy dế mèn vẫn gọi
Con đếm từng ngày mong đợi
Biết con học giỏi cha mừng
Biết mẹ đan áo cha vui
Chuyến hành quân gian khổ
Không giấy mực biên thư
Cha đành phải quên lời
Không hẹn kỳ trở lại
Hôm sau có người đến
Trao mẹ một món quà
Tay run run nhận lấy
Nước mắt mẹ trào dâng
Con hồi họp muốn biết
Món quà nào cho Mẹ
Món quà nào cho con
Chú quân nhân nghiêm chỉnh
Con dại khờ không hiểu
Mẹ đau lòng ngã quỵ
Trên tay ôm lá cờ (Vàng ba sọc Đỏ)
Mãnh vải phủ thân người
Mẹ bảo đây là kỷ Vật quý nhất của con
Bây giờ con mới hiểu thứ gì quý nhất trên đời!!!
(Kỷ vật quý nhất – thơ Cát Trắng)
Thái Hóa Lộc