TIỄN BIỆT ĐỨC ÔNG DON FISHER – NGUYÊN CHÁNH XỨ SAINT JOSEPH ĐÃ CHO PHÉP CỬ HÀNH LỄ CƯỚI CỦA TÔI 24 NĂM VỀ TRƯỚC

Richardson, TX.- Sáng Thứ Hai, ngày 01 tháng 6 năm 2026, Thánh Lễ An Táng của Đức Ông Don Fisher đã cử hành trọng thể và cảm động với sự tham dự của 3 Giám Mục hơn 30 vị Linh mục đồng tế và đông đảo giáo dân tiễn đưa trong số đó cũng có rất nhiều giáo dân Việt nam. Cá nhân chúng tôi sau khi xuất viện nên sức khỏe không cho phép đến tiễn đưa Ngài lần cuối nhưng vợ tôi đã đến tiễn chân người lãnh đạo tinh thần mà chúng tôi luôn kính mến.

Nghi thức khởi đầu tang lễ tiễn đưa Đức Ông Fisher

Với tấm lòng trĩu nặng nỗi buồn, lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn cho một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa của Đức ông Don Fischer. Tôi còn nhớ ngày thành hôn của Bác sĩ Nha khoa Nguyễn Ngọc Tuyền ái nữ của cựu Trung tá Nguyễn Doanh Lũy trên sân thượng một nhà hàng sang trọng downtown Dallas. Tôi biết Đức Ông Don Fisher đã dành một tình cảm đăc đối với gia đình Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Ngọc Tuyền! 

Qua tiểu sử Đức ông Don Fisher là con trai của ông Fred J. Fischer và bà Muriel C. (Hehman) Fischer; cả hai thân sinh của ngài đều đã qua đời trước ngài. Ngài ra đi để lại phía sau những người chị em yêu thương: bà Kathy Fischer, bà Libby Fischer-Osborne cùng chồng là ông Jerry Osborne; người anh em trai là ông Fred H. Fischer cùng vợ là bà Joan Fischer (hiện cư ngụ tại Green Valley); cùng các cháu trai, cháu gái yêu quý: Fred P. Fischer và vợ là Laura, Jim Fischer, và Amy Fischer Temple cùng chồng là Tim; bên cạnh đó là rất nhiều cháu chắt thân thương khác. Trước ngài, người anh em trai Tom Fischer cũng đã qua đời ngay khi vừa lọt lòng mẹ.

Đức ông Don Fisher bắt đầu sứ vụ linh mục của mình tại Giáo xứ Công giáo Thánh Thomas Aquinas, và sau đó là tại Giáo xứ Công giáo Thánh Monica. Vào năm 1970, ngài trở thành Tuyên úy tại Đại học Dallas; nơi đây ngài đã phục vụ trong suốt 13 năm và góp phần xây dựng Nhà nguyện Nhập Thể (Chapel of the Incarnation) ngay trong khuôn viên trường. Sau đó, ngài đảm nhận vai trò quản xứ tại Giáo xứ Công giáo Thánh Bernard of Clairvaux, trước khi chuyển đến phục vụ tại Giáo xứ Công giáo Thánh Joseph – nơi ngài đã trực tiếp giám sát việc xây dựng một ngôi trường dành cho học sinh từ bậc mẫu giáo đến lớp 8.

Đức ông Don chính là trái tim và linh hồn của Viện Pastoral Reflections (Pastoral Reflections Institute). Tầm nhìn cùng sự tận tụy không lay chuyển của ngài – luôn hướng đến việc giúp đỡ tất cả những ai lắng nghe tìm thấy sự chữa lành, niềm hy vọng và sự thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa – đã tạo nên những tác động sâu sắc đối với tất cả chúng tôi. Ngài đã dạy chúng tôi biết cách sống đúng với bản ngã chân thực của chính mình, đồng thời biết yêu thương lẫn nhau với tất cả ân sủng tuôn trào từ sự hiện diện nội tại của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy chính là nền tảng vững chắc để Viện tiếp tục nối tiếp sứ mệnh đầy trung tín mà ngài đã khởi xướng.

Ba vị Giám Mục và hơn Linh mục đồng tế trong ngày cử hành Tang Lễ Đức Ông Don Fisher

Đức ông Don không chỉ là người lãnh đạo tinh thần luôn sống trọn vẹn theo chính những nguyên tắc đạo đức và đức tin của người Công giáo. Trong suốt 59 năm tận tụy thi hành sứ vụ linh mục, ngài đã dành hơn 30 năm để xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho Viện Pastoral Reflections thông qua những thông điệp, những lời giải nghĩa và những suy tư sâu sắc của mình. Sự ra đi của ngài sẽ để lại nỗi nhớ thương, song trí tuệ, lòng nhân ái và di sản của ông sẽ tiếp tục dẫn dắt và truyền cảm hứng cho mọi người thông qua những công việc còn lại mà thế hệ sau tiếp nối.

Thái Hóa Lộc viết qua ký ức và hình ảnh lễ táng

Previous
Previous

Chủ Sở Hữu Chuỗi Tiệm Nail Thừa Nhận Tội Trốn Thuế

Next
Next

MINH BẠCH BẦU CỬ LÀ BẢO VỆ NỘI QUI VÀ TÍNH CÁCH CHÍNH DANH CỦA MỘT TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG