SỰ THẬT VỀ ĐÀI SAIGON DALLAS 1160AM IM TIẾNG

DFW.- Sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026, một ngày rất đặc biệt với bốn con số 6… Một sự kiện xảy ra liên quan đến truyền thanh tại địa phương khi Quan Hưng, Công ty Địa Ốc và Khai Thuế lâu năm tại địa phương cũng là người tham gia phát thanh hơn 30 năm qua, nguyên là xướng ngôn viên của VBS, VRN, Saigon Dallas báo tin mà tôi cứ tưởng là “Chuyện Cá Tháng Tư” – “Chị Thu Nga đã bỏ đài Saigon Dallas 1160VM và chuyển giao lại cho Trần Anh của Hội Văn Hóa Khoa Học tiếp tục điều hành. Tôi không băn khoăn tìm hiều và tìm hiểu sự thật những điều Quan Hưng cho biết có thật hay chuyện “Cá Tháng Tư”. Qua kinh nghiệm đã hiểu sự khó khăn khi khi tôi điều hành đài Việt Nam Hải Ngoại và Tiếng Nước Tôi, dù tha thiết yêu nghề cũng phải buông để được bình an và đặc biệt là không phải gánh thêm nợ nần… 

Bà Thu Nga và Tiến sĩ Phan Quang Trọng tại The National Vietnam War Museum

Nhưng mọi điều suy nghĩ của tôi không đóng khung bình thường khi Tiến sĩ Phan Quang Trọng gọi điện thoại cho tôi kể rõ nội tình lý do đài Saigon Dallas 1160AM đóng cửa và tình nghĩa giữa bà Đỗ Thu Nga và Tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng đã chấm dứt, nội vụ không còn giải quyết theo “tình nghĩa” mà tại “Tòa Án”.     

Niềm tin của Tiến sĩ Phan Quang Trọng đã mất – không giống như vết thương trên da thịt, không thể lành lại khi chị Thu Nga từ chối đối thoại và trả lời dứt khoát: “Mọi việc liên lạc với luật sư tôi”.  Niềm tin của sự cộng tác chia ngọt xẻ bùi gần 20 năm qua giống như giống như ly nước đã vỡ – dù có nhặt lại những mảnh vỡ sắc bén nhất, cũng không thể lành nguyên như ban đầu…

Tôi đã nghĩ khi nghe điện thoại từ Tiến sĩ Phan Quang Trọng như một nhát cắt – im lặng, bất ngờ, không báo trước – cứa sâu vào tình nghĩa giữa hai người là Tiến sĩ Phan Quang Trọng và người làm truyền thông Đỗ Thu Nga. Tôi biết và cảm nhận sự hụt hẫng khi Tiến sĩ Phan Quang Trọng từng nghĩ người mình tận tình cộng tác, lại chính là người tôi không thể ngây thơ tin tưởng thêm một lần nào nữa…

Bởi vì, Tiến sĩ Phan Quang Trọng khi mua vùng đất có đặt phát sóng của 1160AM từ một chủ nhân người Hàn Quốc đã trở thành chủ nhân của bà Đỗ Thu Nga. Theo trước đây khế ước (contract) chủ nhân 1160AM là bà Đỗ Thu Nga phải trả cho chủ nhân người Đại Hàn là $20,000.00/1 tháng. Tuy nhiên khi đã thuộc quyền sở hữu của Tiến sĩ Phan Quang Trọng, bà Giám Đốc Thu Nga tự động hạ giá xuống từ $12,000 - $10,000.00 đến $8,000.00. Nhưng không tháng nào trả đủ cho đến tháng 6 vừa qua thì không trả và viện dẫn ngân hàng không còn tiền…và chính thức khai pha sản (bankrupt) khi rời đài  cùng chuyển quyền cho Trần Anh với sự hỗ trợ của cô Nguyễn Đài Thi.

Tiến sĩ Phan Quang Trọng cho biết bà Thu Nga không có quyền giao 1160AM cho bất cứ người điều hành nào khác nếu không được sự chấp thuận sở hữu chủ cũng như thanh toán nợ nần còn lại. 

Tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng cho biết thêm, chuyện tranh tụng giữa anh và bà Thu Nga sẽ được tòa giải quyết. Anh nghĩ rằng bà Thu Nga đã chuẩn bị trước cho tình huống này! Anh gợi ý về tương lai của 1160AM có thể hợp tác với đài Đáp Lời Sông Núi và giữ Tiếng Nói cho cộng đồng. Còn việc giao lại công việc điều hành cho ông Trần Anh và cô Đài Thi sẽ khó xảy ra trong khi chi phí cho việc bảo quản làn sóng mỗi tháng Tiến sĩ Phan Quang Trọng phải trả cho nhân viên khoảng $8,000.00.  

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

MỘT CÔ GÁI VIÊT NAM GỐC BẮC ĐƯỜC ĐĂNG TRÊN TRANG BÌA TỜ BÁO NEWSWEEK BÀY TỎ CHÍNH KIẾN

Next
Next

Đại ễ Kỷ Niệm 87 Năm Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo