NHÌN THẲNG – NÓI THẬT
Chúng tôi vừa nhận được một thông báo từ Hội Nha Kỹ Thuật Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận về dư âm của buổi họp thống nhất 2 Liên Hội ngày 14 tháng 9 năm 2025 tại Bến Thành Plaza nguyên văn như sau:
“Trong số báo 1653 Người Việt Dallas phát hành ngày 26/9/2025 trên trang đầu có bản tin liên quan đến sự thống nhất của 2 Liên Hội: “Thống Nhất Hai Liên Hội chỉ còn lại trong giấc Mơ”.
Trong bản tin ghi lại Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật Võ Tân Y đã tuyên bố: “ 6 hội trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ bầu cho tôi vào chức vụ Liên Hội Trưởng chứ tôi không ứng củ chức vų này”.
Là Hội trưởng được anh em chiến hữu Nha Kỹ Thuật địa phương ủy nhiệm trong đó có chiến hữu Võ tấn Y cũng là Tổng Hội Trưởng của Nha Kỹ Thuật. Tôi vô cùng bàng hoàng trước một sự việc đã rồi nhưng điều này vô tình các Hội đoàn trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã đẩy anh em Nha Kỹ Thuật vô cùng khó xử - Là cố tình gây chia rẽ và làm mất danh dự Hội Nha Kỹ Thuật nói riêng và Tổng Hội Nha Kỹ Thuật nói chung…
Chiến hữu Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật Võ Tấn Y, một người đang lãnh đạo Tổng Hội Nha Kỹ Thuật, một người thuần hậu, hiền lành đã bị 6 hội đoàn trong LH/CCS chủ động biến chiến hữu chúng tôi trở thành người “Hữu danh vô thực 有名无实”. Mà các tổ chức, hội đoàn khác vô tình nhận định chiến hữu của chúng tôi là người “Háo danh”. Chúng tôi biết không phải là sự ham muốn, thèm khát một cái tên định vị cho mình, trong mối tương quan của cá nhân với cộng đồng, hội đoàn. Chúng tôi không chấp nhận một lãnh đạo, một chiến hữu binh chủng chúng tôi chỉ vì hư danh mà người xưa thường nói “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Không có danh không sợ, sợ nhất là danh hão, danh suông…
Thời gian như bóng câu qua cửa. Cọp chết để da, người chết để tiếng. Chúng tôi không thể để Hội Nha Kỹ Thuật và Tổng Hội Nha Kỹ Thuật vì chút hư danh của 6 hội đoàn dành cho chiến hữu Võ Tấn Y vào tình thế khó xử:
“Ngày mai say tỉnh đều ra đất
Còn lại vầng trăng lặng lẽ soi”.
Chúng tôi với trách nhiệm là Hội trưởng Nha Kỹ Thuật Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận mong rằng 6 vị Hội trưởng của Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Ngộ văn Tuận, Thủy Quân Lục Chiến Phạm vǎn Tiền, Thiếu Sinh Quân Nguyễn hữu Duyệt, Quân Cảnh Ðặng Phước Reng, Quân Cụ Nguyễn Tri, Công Binh Bùi Quang Chiêu đã đặt để Tổng Hội Trưởng chúng tôi như một con rối không hơn không kém. Căn cứ vào Nội quy của chính quý vị ở điều (2a), (2b) và (2d), Tổng Hội Trưởng Võ Tấn Y chúng tôi không đủ điều kiện nhận chức vụ Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ của quý vị giao phó. Chính chiến hữu Võ tấn Y xác nhận không ứng cứ, và Hội Nha Kỹ Thuật cũng không giới thiệu đề cử lại được 6 vị Hội trưởng lại bầu cho Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật chúng tôi vào chức vụ Liên Hội Trưởng liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW với mục đích gì.
Thưa 6 vị Hội trưởng, không lẽ trong 6 vị Hội trưởng và trong hội của quý vị không còn người có khả năng hay quý vị muốn đặt để Tổng Hội Trưởng của “con cờ” trong toan tính của quý vị.
Chúng tôi mong được quý vị giải thích một cách thỏa đáng.
Trân trọng
TM Hội NKT D/FW
Nguyễn Ngọc Quý”
Đọc xong thông báo của Hội trưởng Nha Kỹ Thuật Nguyễn Ngọc Quý, chúng tôi cũng bàng hoàng theo vì có một hội “mới toanh” ra đời là Hội Quân Cụ và được biết vị Hội trưởng là ông Nguyễn Tri, lần đầu tiên Hội Quân Cụ nằm trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Là một cựu sĩ quan Quân Cụ từng nhiều lần tham dự sinh hoạt họp mặt Quân Cụ ở California, Houston chưa bao giờ biết ông Nguyễn Tri là ai? Tôi chỉ biết ông Cao văn Lâm, Nguyễn Văn An, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Bé…tại sao lại có
Họp mặt Quân Cụ tại Houstonnăm 2012
sự xuất hiện ông Nguyễn Tri và Hội Quân Cụ trong lúc này. Hội Quân Cụ chưa bao giờ được thành lập tại Dallas-Fort Worth. Như vậy Liên Hội Cựu Chiến Sĩ có nên tồn tại không và tồn tại để làm gì?
Thái hóa Lộc