HÃY HOÀ GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH
DFW.- Tuần qua qua email chúng tôi đọc được 3 bài viết liên quan đến Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà và Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà. Chúng tôi biết sự đoàn kết để thống nhất hai Liên Hội khó đem lại kết quả của những người thực tâm muốn có sự đoàn kết. Trong khi đó thời gian và tuổi tác cùng bệnh tật các cựu quân nhân lần lược ra đi. Tin mới nhất là sự ra đi của Cựu SVSQ/TB Khóa 25 Thủ Đức Nguyễn Phước Bửu Toại. Ông vừa ra đi ngày 7 tháng 8 tại Houston và Dallas cựu Thiếu Tá Không Quân khóa 66A Nguyễn Duy Ân từ trần ngày 14 tháng 7 năm 2026…
Còn đâu hình ảnh ngày xưa cũ lực lượng cựu quân nhân DFW cùng một mái nhà
Chúng ta thử đọc nội dung của Trưởng vùng SVSQ/TB Garland Nguyễn Ngọc Chánh, Liên Hội Trưởng LH/CS/VNCH Trần Thái, Trưởng Vùng Cựu SVSQ/TB Garland và Nguyễn Văn Lạc cựu Liên Hội Trưởng LH/CS/VNCH
1.-Bài viết lần thứ nhất của Trưởng Vùng Garland Nguyễn Ngọc Chánh:
Tôi Cựu SVSQ/TB Nguyễn Ngọc Chánh xin trân trọng thông báo đến Quý Vị có tên trong danh sách email này một sự việc có liên hệ đến một nhân vật trong Cộng Đồng Cựu QN/QLVNCH tại Dallas và các nhân sự đã có những đóng góp tích cực trong sự việc hàn gắn lại những chia rẽ giửa các Cựu QN và các Liên Hội tại vùng Dallas này .
Sau những ngày suy nghĩ thật nhiều. Hôm nay tôi sẽ nói ra sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì công khai công bố đễ mọi người hiểu rõ từng chi tiết sự kiện nêu trên. Tôi xin xác nhận là tôi chỉ trình bày các sự kiên còn mọi đánh giá và nhận xét về những nhân vật có liên quan đến sự kiện trên là do nơi quý vị
Tháng 5/2026 HT Lê Công Nhạc đã nhiều lần nói với tôi là anh Trần Thái BDQ đã nhiều lần tâm sự với anh là anh Thái đã nhận được hâu hết mọi bạn hữu và Hội Doàn QN tại Dallas đã xa lánh và cô lập anh nên hiện nay anh Thái mệt mỏi và có ý muốn từ nhiệm chức LHT/LHCS và trở lại hoạt động cùng anh em Cựu QN. Đồng thời anh có phone cho anh Lạc HQ để trình bày về ý định của mình nhưng anh Lạc không nhận phone.. Sau nhiều lần nói chuyện với anh Nhạc và nhận thấy được thiện ý của anh Thái nên tôi đã gọi cho anh Lạc, sau đó 2 anh đã liên lạc với nhau và anh Thái đã chủ động mời HT Phú , HT Thành, HT Nhạc, anh Lạc , anh Thái và tôi có một buổi cơm thân mật vào tháng 6/2026 .. Hôm đó vắng mặt HT Thành nên chỉ có 5 người. Trong suốt thời gian chung vui với nhau, anh Thái đã nhiều lần nói với mọi người một cách công khai là anh Thái đã mệt mõi nên có ý định từ chức LHT đông thời giải tán LHCS, và anh Thái có nói tiếp là nếu được anh Thái có thể gia nhập vào LHCQN, cũng đồng thời có thể giao giấy tờ mà anh Thái đã ghi danh (assume name) với danh xưng là LHCS tại Austin để tùy các anh trong LHCQN tùy nghi sử dụng. Anh Thái nói tiếp vào tháng 7/2026 anh sẽ đi họp hội BDQ tại Cali sau khi trở về sẽ gặp lại các anh đễ tiếp tục tiến hành các dự định trên. Sau khi trở về vào đầu tháng 7.2026, hơn 10 ngày , anh Thái vẫn im lặng nên anh Lạc có nhắc tôi. Tôi liên lạc với anh Nhạc và sau khi nói chuyện với nhau anh Lạc đã đồng ý đứng ra mời anh Nhạc, anh Thái và tôi gặp nhau để có thể đi đến kết luận công việc chung. Trong buổi gặp mặt trên, tôi vừa nâng ly chúc mừng sự kiện mà theo tôi nghĩ lúc đó là chỉ xác nhận những lời hứa anh Thái đã nói với chúng tôi. Nhưng thật bất ngờ anh Thái nói ngay là chưa chúc mừng được vì anh chưa quyết định gì cả và anh Thái nói ngược lại những gì anh đã vói ra từ trước với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất ngỡ ngàng trước sự việc trở cờ của anh Thái. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng trình bày những hơn thiệt nhưng anh Thái vẫn giữ những ý định của mình . Cá nhân tôi rất thất vọng về anh Thái ,vì sự thật chúng tôi đứng ra dàn xếp sự việc này chi mục đích duy nhất là đem lại sự đoàn kết giữa các CQN trong giai đoạn còn lại ngắn ngủi của chúng ta. Nhưng trước sự kiện nêu trên. Tôi xin xác nhận một lần nữa là những trình bày của tôi nêu trên hoàn toàn sự thật. Sau thư này, tôi không còn trách nhiệm nào đối với sự việc trên. Tôi cũng xin xác nhận sở dĩ chúng tôi mời anh Lạc là vì theo ý kiến cúa anh Thái muốn dàn xếp với anh Lạc
Phần trình bày của tôi đến đây chấm dứt. Phần nhận định và đánh giá sự kiện của cá nhân là do nơi quý vi.. Đồng thơi tôi nghĩ anh Lạc nên trình bày rõ mọi chi tiết trong sự việc này đễ mọi người có một cái nhìn chính xác hơn.
Trân trọng kính chào
Cựu SVSQ/TB Nguyễn Ngọc Chánh
Trưởng vùng Thủ Đức Garland”
2.- Bài viết của Liên Hội Trưởng LH/CS/VNCH Trần Thái:
Kính Gửi Anh Chánh và Quí Vị,
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn anh Chánh đã dành nhiều thời gian, công sức liên lạc và tạo điều kiện để tôi cùng anh Lạc có cơ hội trao đổi, tìm ra một hướng giải quyết tốt đẹp nhằm tiến đến sự thống nhất giữa các Liên Hội Cựu Quân Nhân tại vùng Dallas.
Sau khi đọc qua nội dung thư của anh Chánh, tôi nhận thấy có một số điểm cần được bổ túc thêm để quý vị hiểu rõ hơn về tiến trình sự việc.
Trước hết, vào buổi gặp mặt ngày 20 tháng 6 năm 2026, tôi đã trình bày với các anh em hiện diện về mong muốn của chúng tôi là làm sao để các Liên Hội Cựu Quân Nhân tại Dallas có thể kết hợp lại thành một tổ chức thống nhất, tránh sự phân chia không cần thiết. Tôi cũng có đề nghị rằng nếu anh Lạc trao đổi với và bàn bạc với các anh em LH/CCS sau khi tôi tham dự Đại Hội BĐQ trở về, tôi sẽ triệu tập một buổi họp với Ban Chấp Hành Liên Hội/CS để trình bày và cùng thảo luận. Sau đó, chúng ta sẽ có một buổi gặp chung để thông báo với anh em và nhờ anh Lạc hỗ trợ vận động cho tiến trình thống nhất này.
Sau khi tham dự Đại Hội BĐQ trở về, vì lý do sức khỏe nên tôi chưa thể tổ chức ngay phiên họp với Ban Chấp Hành Liên Hội/CS. Tuy nhiên, khi anh Chánh nhắc lại vấn đề này, tôi cũng đã chủ động gặp gỡ các anh em, đặc biệt là muốn được nghe thêm ý kiến của anh Lạc để hiểu rõ hơn quan điểm và có thể trình bày đầy đủ, chính xác trong phiên họp của Liên Hội/CS.
Trong buổi trao đổi đó, anh Lạc có đề nghị rằng Liên Hội/CS có thể chấm dứt hoạt động vì một lý do nào đó và có thể gia nhập vào Liên Hội Cựu Quân Nhân. Tôi đã ghi nhận ý kiến này và đưa ra thảo luận trong phiên họp Ban Chấp Hành Liên Hội/CS vào ngày 27/ 7/2026.
Sau khi trao đổi, anh em trong Ban Chấp Hành không đồng ý với phương án giải tán một Liên Hội, nhưng tất cả đều đồng thuận với chủ trương quan trọng hơn là phải tìm cách kết hợp hai Liên Hội lại với nhau trong tinh thần đoàn kết.
Quan điểm được thống nhất như sau:
Hai Liên Hội gồm Liên Hội/CS/VNCH và Liên Hội/CQN & Hậu Duệ sẽ tiến tới việc hợp nhất. Trước hết, cả hai bên sẽ giải nhiệm toàn bộ Ban Chấp Hành hiện hữu, bao gồm cả hai vị Liên Hội Trưởng. Sau đó, anh em sẽ cùng nhau tổ chức bầu chọn một Ban Chấp Hành mới và một vị Liên Hội Trưởng mới. Tất cả chúng tôi sẽ tôn trọng và chấp hành quyết định của tập thể sau khi cuộc bầu chọn hoàn tất.
Riêng cá nhân tôi xin xác nhận rằng tôi sẽ không tiếp tục đảm nhận chức vụ Liên Hội Trưởng trong Liên Hội mới. Tôi cùng anh em Biệt Động Quân sẽ hết lòng ủng hộ và hỗ trợ cho một Liên Hội thống nhất, vì lợi ích chung của tập thể Cựu Quân Nhân.
Ngày 2 tháng 8 năm 2026, tôi cũng đã trực tiếp trình bày với anh Lạc về quan điểm và quyết định của Liên Hội/CS như trên. Anh Lạc cho biết sẽ tìm hướng giải quyết và sẽ thông báo lại sau khi có kết quả trao đổi.
Hiện nay, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chờ đợi sự thống nhất giữa hai bên. Vì vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi một vấn đề đang trong tiến trình trao đổi nội bộ lại được phổ biến rộng rãi qua email trước khi có một kết luận chính thức.
Chúng tôi rất mong anh Chánh cùng quý vị thông cảm rằng đây là một vấn đề quan trọng, cần sự thận trọng, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Khi nào hai bên đạt được một kết quả tốt đẹp và thống nhất, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến quý vị cùng toàn thể anh em.
Mục tiêu sau cùng của chúng ta vẫn là xây dựng tình huynh đệ Cựu Quân Nhân, xóa bỏ những khác biệt không cần thiết và cùng nhau duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng.
Trân trọng kính chào và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe.
BĐQ Thái Trần”
3.-Bài viết của cựu Liên Hội Trưởng LH/CS/VNCH Nguyễn Văn Lạc:
Kính thưa quý vị,
Cám ơn anh Nguyễn Ngọc Chánh và BĐQ Trần Thái đã có email nêu rõ các sự kiện liên quan đến anh Thái anh Lê Công Nhạc, anh Chánh trong vấn đề Liên Hội Chiến sĩ Trần Thái .
Email thứ nhất của anh Chánh tường thuật như một nhà báo chuyên nghiệp không thiếu sót một chi tiết nào và tất cả bài viết tuần tự và trung thực theo diễn tiến. Trong email đầu tiên anh Chánh nhắc lại do lời mời của Trần Thái trong buồi gặp gỡ thứ nhất có sự hiện diện của Niên Trưởng Nguyễn Hữu Phú, anh Lê công Nhạc, Nguyễn ngọc Chánh và anh Trần Thái tuyên bố như đinh đóng cột (Xem email nguyên văn của Trưởng vùng Nguyễn Ngọc Chánh ở trên, nên chúng tôi không lập lại!)
Nhưng sau lần hai gặp gỡ giữa anh Trần Thái, Lê Công Nhạc và tôi, Trần Thái đã bẻ lái quay xe 180 độ không còn giữ lời hứa như những gì như trong email anh Chánh nêu ra.
Ngoài ra sau buổi gặp gỡ giữa anh Lê Công Nhạc, anh Chánh, anh Trần Thái và anh Thái có nhờ tôi nói chuyện với BS Đàng Thiện Hưng để nhờ uy tín của BS Hưng giải quyết vấn đề cho hai LH ????, Tôi theo đúng lời yêu cầu của Trần Thái có liên lạc với BS Hưng và BS rất phấn khởi và trông chờ tin tức tốt từ anh Thái. Theo cá nhân tôi BS là CT/UBBTTĐCSVM khi có công tác chúng tôi sẽ hợp tác với UB để hỗ trợ UB trong các sự kiện quan trọng, chứ UB không can dự gì về các vấn đề riêng tư của LH.
Ngày 5 tháng 8, 26, anh Trần Thái có hẹn tôi và sau khi bàn luận, tôi rất ngạc nhiên khi anh đưa ra đề nghị GIẢI TÁN HAI LIÊN HỘI và bầu lại… hoàn toàn trái ngược với những gì anh tuyên bố với sự chứng kiến của các Niên Trưởng và anh em như email anh Chánh nêu ra, với đề nghị “lạ lùng” này tôi cho anh Thái biết rằng đối với cá nhân tôi rất khó có thể thực hiện được, là điều không tưởng, và anh Thái nói rằng anh cảm thấy rất khó khăn cho anh nằm trong Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ…và tôi xin phép không thể nói ra lý do anh Thái đưa ra , ngoài ra tôi góp ý với anh Thái: (Trong Nội quy Liên Hội Chương III điều 2 GIẢI TÁN nếu hoạt động của LH không cần thiết..) và tôi nói rằng Hội BĐQ không nhất thiết phải nằm trong LHCQN nhưng là một hội độc lập và khi cần chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp làm việc với nhau. Tôi giữ lời hứa có nói chuyện về đề nghị của Trần Thái, và các anh em trong LHCQN & Hậu duệ không một ai chấp nhân ý kiến anh em cho là điên rồ này, anh em bây giờ không quan tâm đề LH Trần Thái kề cả Hội BĐQ và không còn muốn liên quan gì với Trần Thái
Đề nghị khác cùa Trần Thái mong mỏi là BS Hưng sẻ mời Trần Thái với tư cách HT/Hội BĐQ (không phải LHT/LHCS) trong các hoạt động của TĐCSVM trong tương lai. Trong vấn đề này tôi cho Thái biết tôi không có thẩm quyền và sự quyết định là do BS Hưng.
Đề nghị thứ ba của anh Trần Thái là hai LH sẽ song song đồng hành cộng tác với UBBTTĐCSVM cho đến tháng 8 sang năm cùng giải tán và bầu bán lại.
Trần Thái nói rằng khi họp với Ông Quang BĐQ và ông Hiệp TG không muốn ngưng hay giải tán LHCS và chỉ chờ tháng 8 năm 2027 sẽ tuyên bố giải tán và cùng hai LH bầu bán LHT, và trong vấn đề khó khăn cùa LHCS anh Thái công nhận LHCS không đủ nhân lực và sự yểm trợ đề điều hành cho nên Liên Hôi sẽ không tổ chức những gì trong thời gian cho đến tháng 8 năm 2027, nếu tổ chức chỉ lấy danh nghĩa BĐQ mà thôi .
Thưa quý anh, vì tình chiến hữu, theo lời mời của anh Thái và tác động tình đoàn kết tuyệt vời của anh Nhạc và anh Chánh, nhưng cuối cùng công sức thời giờ bỏ ra nhưng cũng không đi đến đâu, nhiệm vụ của tôi đến đây xin chấm dứt, và xin quý vị miễn chấp nếu có làm phiền quý anh em.
HQ Nguyễn văn Lạc
4.- Bài viết thứ hai của Trưởng vùng Garland Nguyễn Ngọc Chánh:
Kính anh Thái
Lý do tôi trả lời email của anh Thái vì tôi nhận thấy rằng qua email anh trả lời cho tôi có những sự thật mà anh cố tình không nói ra mà chỉ đề cặp đến những đề nghị "đầy thiện chí" của anh.. Hôm nay qua email này tôi xin xác nhận lại là những gì tôi đã viết ra hoàn toàn đúng sự thật về những gì anh đã yêu cầu tôi và HT Nhạc đứng ra dàn xếp anh quay về với anh em CQN sau một thời gian dài cá nhân anh nhận thấy được đa số anh em CQN đã cô lập anh. Nhận thấy thiện ý tốt đẹp của anh nên chúng tôi mới cố gắng tạo ra những điều kiện tốt nhất để hoàn thành ý niệm của anh. Tuy nhiên, qua email anh gởi ra đã có nhứng điều chưa đúng lắm hay nói cách khác là chính anh đã phủ nhận và chối bỏ những gì mà anh đã trình bày với chúng tôi từ trước. Do đó tôi xin trính bày chính xác tiến trình sự việc nêu trên như sau:
-Giai đoạn 1 :Từ tháng 5/2026 đến tháng 07/2026., Trong giai đoạn này tôi và HT Nhạc theo yêu cầu của anh Thái nên đã đứng ra tạo lại sự liên lạc giữa anh và anh Lạc để anh có dịp trình bày những ý tưởng tích cực cúa anh như anh đã trình bày dúng như trong email tôi gởi cho anh. Trong giai đoạn này chúng tôi hoàn toàn phấn khởi với những ý tưởng tich cực của anh , do đó đã tạo ra những điều kiện tốt nhất để anh đạt được những nguyện vọng của mình.
- Giai đoạn 2 : Từ ngày 18/7/2026 cho đến hôm nay .Ngay phút đầu tiên trong buổi gặp nhau giửa HT Nhạc,anh Lạc , anh và tôi.Anh Thái đã nói ngược lại những gì mà anh đã nói với chúng tôi trong giai đoạn 1. Đồng thời anh Thái đưa ra những yêu cầu của anh đối với LHCQN với anh Lạc.. Nhận thấy những sự kiện này không có liên quan gì đến chúng tôi nên tôi hoàn toàn không có ý kiến về vấn đề này
Qua những trình bày trên , tôi xin XÁC NHẬN như sau:
-Chúng tôi chỉ nhận trách nhiệm trong giai đoạn 1 trong vai trò trung gian hòa giải để anh Thái và đa số anh em CQN cùng nhau vui vẻ lại với nhau hầu cùng nhau chung vui trong giai đoạn cuối cuộc đời, Tuy nhiên , sau đó anh Thái đã tự phủ nhận những gì đã hứa với anh em và tự ý đưa ra một số yêu cầu đối với anh Lạc ,Vì lý do đó, tôi xin xác nhận là HỦY BỔ mọi sự kiện hòa giải giửa anh Thái và các anh em CQN bắt đàu từ ngáy đó .Đồng thời tôi cũng xác nhận là không muốn biết và có trách nhiêm về mọi ý kiến do anh Thái đua ra trong email gới cho tôi
Đồng thời tôi có những yêu cầu như sau:
-Phần anh Thái: Tôi không muốn nhận email hồi báo từ anh nữa. Lý do là những gì anh trình bày trong eamil vừa qua không có liên hệ với tôi.Trong email tôi gởi cho anh ,tôi chỉ đề căp những vấn đề trong giai đoạn 1 như tôi đã trình bày mà thôi.
-Phần anh Lạc . Tôi yêu cầu anh Lạc xác nhận chính xác những gì xảy ra trong 2 giai đoạn để mọi người hiểu biết một cách tường tận.Theo ý tôi . đây là một sự việc mà cá nhân anh Lạc không nên bỏ qua được vì có liên quan đến danh dự và trách nhiệm của anh để chứng minh chính xác mọi vấn đề , đồng thơi chấm dứt được tình trạng " đánh lận con đen " như hiện nay
Trân trọng kính chào
CSVSQ/TB Nguyễn Ngọc Chánh
Trưởng vùng Thủ Đức Garland”
5.-Bài viết cuối của Cựu SVSQ/TB Nguyễn Ngọc Chánh:
Kính gởi CH/HQ Nguyễn văn Lạc
Rất cám ơn Anh đã hồi báo email đồng thời xác nhận chính xác những sự kiện đã xảy ra. Theo tôi chuyện này đã chấm dứt tại đây. Sở dĩ tôi gởi thêm email này vì lý do duy nhất có liên quan đến cá nhân tôi mà thôi .
Tôi xin XÁC NHẬN về những cố gắng của tôi và HT Nhạc chỉ nhằm mục đích đem lại sự đoàn kết giữa các CQN đúng theo tinh thần Huynh Đệ Chi Binh . Chúng tôi thực hiện những sự việc hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện CÁ NHÂN và không có liên quan đến bất cứ Hội Đoàn nào trong DFW này… Do đó trong phần cuối 2 email, dưới tên với tên tôi còn ghi thêm phần nhiệm vụ hiện nay của tôi tại Garland. Điều này là một sơ sót đáng tiếc của cá nhân tôi. Nên tôi xin minh xác là chính thức hủy bỏ phần danh xưng này.
Trân trọng cám ơn và kính chào đoàn kết
Cựu SVSQ/TB Nguyễn Ngọc Chánh”
Đọc qua 5 bài viết của ba người, với suy nghĩ chủ quan của chúng tôi với tình huống này muốn tạo một sự đoàn kết hai Liên hội Chiến Sĩ VNCH và Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ như người lái tàu đi biển không có địa bàn. Trước khi tìm cách phối hợp trở thành một danh xưng với một tên liên hội duy nhất đã “KHÔNG TỰ HOÀ GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH”. Khi anh Trần Thái quyết định xin chủ quyền danh xưng Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW tại Austin thì sự việc đã khác rồi. Tại sao trước đây không thực hiện “đăng ký” có tính cách hợp pháp và chính danh này! Do đó, tác động này như một thách thức để từ đó Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ VNCH/DFW ra đời! Cả hai đã không trở về điểm khởi hành cho sự thống nhất. Sự hòa giải sẽ không kết quả vì đã KHÔNG HOÀ GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH.
Trong chúng ta đều thầm nghĩ với sự hiểu biết của mình có thể hòa giải và giải quyết mọi sự khúc mắc với nhau. Những sự việc xảy ra mà chúng ta được đọc qua những bài viết của chính những người muốn hòa giải, mong muốn một sự đoàn kết đã vô tình tạo sự mâu thuẫn, sẽ kéo thêm sự chia rẽ đáng tiếc. Cá nhân anh Chánh, anh Lạc và anh Thái là những người trong cuộc đã nhận ra những nên chia sẻ và không chia sẻ. Chúng ta phải hiểu rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào, xung đột luôn có thể phát sinh. Sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến được xem là không tránh khỏi. Cần trung tín và sự thật để nhận ra nhiều điều về nhau, từ đó, học cách hiểu và tôn trọng nhau hơn. Bởi lẽ, chúng ta là những cá thể khác biệt hướng suy nghĩ không giống nhau nhưng luôn tôn trọng sự thật.
Ngày xưa các chú, các bác cựu Quân Nhân còn nhớ đến các cháu nhưng ngày nay dành thời gian để “bới móc” nhau – Thật đáng buồn!
Khi xảy ra mâu thuẫn, chúng ta thường có xu hướng để cảm xúc lấn át lý trí. Từ đó, chúng ta sẽ dễ nói ra những lời bình luận tiêu cực, gây tổn thương đến cá nhân liên quan đến sự hòa giải và tập thể cựu quân nhân thay vì tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Vì thế, chúng ta cần thường xuyên có cách suy nghĩ khách quan, ngay cả khi có hay không có mâu thuẫn. Khi tiếp cận ở nhiều góc nhìn, chúng ta có thể gạt bỏ cảm xúc chủ quan và đối mặt với căn nguyên vấn đề.
Nếu nhìn nhận lại một cách bình tĩnh sự việc đang xảy ra, chúng ta sẽ hiểu rằng mâu thuẫn chỉ là cuộc trao đổi hết sức bình thường giữa các ý kiến khác nhau. Khi suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không cố gắng giành phần thắng mình. Qua các bài viết, chúng tôi nghĩ rằng tất cả đều bị tổn thương vì chúng ta là chiến hữu và từng sinh hoạt với nhau. Điều chúng ta tìm kiếm không phải là sự tự mãn mà là thái độ biết lắng nghe, thấu hiểu và bao dung. Do đó, hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu rằng chúng ta đều xuất phát từ sự quan tâm lẫn nhau mà thôi.
Khi chúng ta đã hiểu thế nào là Tổ Quốc – danh Dự - Trách Nhiệm thì không nên nói ra những lời có thể gây tổn thương những người từng là chiến hữu của mình, cùng có thời gian sinh hoạt với nhau. Hãy đợi đến lúc căng thẳng dịu đi, sau đó cùng ngồi lại, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan và bình tâm hơn. Biết đâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng vấn đề vốn không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Mong rằng một ngày gần đây sinh hoạt những người cựu quân nhân trở lại như ngày xưa cũ…
Thái Hóa Lộc