HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG TAM KỲ NĂM BÍNH NGỌ
Plano, TX.- Dallas-Fort Worth và Vùng phụ cận từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ qua 51 năm có nhiều Hội Đồng Hương ra đời như Quàng- Đà, Bình Định, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Quảng Trị… và Tam Kỳ.
Sau một thời gian dài nửa thế kỷ, một số hội đồng hương đã đi vào quên lãng dù chỉ là một buổi họp mặt đầu xuân vọng nhớ cố hương, nhớ ơn Tiên Tổ để con cháu biết được cội nguồn. Đặc biệt chúng tôi đã tham dự nhiều năm liên tiếp được biết Hội đồng hương Tam Kỳ chưa bao giờ gọi là tổ chức như các hội đồng hương mà xuất phát từ sự quan tâm và luôn nhớ về Tam Kỳ. Đồng hương Tam Kỳ chưa lập hội nhưng dưới hình thức mỗi năm đều có tổ chức buổi họp mặt đầu năm Mừng Xuân mới liên tục được tổ chức nhiều năm qua và mỗi năm số người tham gia càng ngày càng đông đảo hơn. Nổi bật mỗi lần họp mặt đều có sự tham gia của thế hệ trẻ. Năm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2026 trong ngày tổ chức mừng Xuân Bình Ngọ tại nhà hàng Zender’s House gần 500 đồng hương Tam Kỳ và thân hữu đã đến tham dự qua lời mời của ban tổ chức trong một không khí thật vô cùng náo nhiệt!
Đoàn Lân Từ Vân Chùa Từ Bi chào mừng ngày họp mặt đồng hương Tam Kỳ
Người ta vẫn thường thấy qua kinh nghiệm theo thời gian, sự thành lập một tổ chức không khó bằng làm sao để nuôi dưỡng và phát triển. Sự cần thiết hay nói một cách khác là “điều kiện ắt có và đủ” tổ chức hay đoàn thể đó nhiệt tâm và hy sinh. Thật sự mà nói, đồng hương Tam Kỳ nếu thiếu vắng vợ chồng ông bà Trần Quang Hồng – Võ Ngọc Anh, gia đình anh Ngô văn Sanh thì cũng khó bền vững đến ngày hôm nay… Ngoài sự nhiệt tâm và hy sinh, quê hương đối với họ như dòng máu chạy trong huyết quản nhất là thời gian cuối đời quê hương là ý niệm sống trong cuộc đời còn lại nơi đất khách quê người!
Các nhân vật chính và trụ cột của ban tổ chức buổi họp mặt Xuân Bính Ngọ 2026
Ông Ngô văn Sanh chính thức khai mạc chương trình mừng Xuân Bính Ngọ của buổi họp mặt đồng hương Tam Kỳ với lời chúc mừng và ý nghĩa của buổi gặp gỡ ngày đầu năm:
Đồng hương gặp gỡ chụp hình lưu niệm
“Kính thưa quý Bà Con Cô Bác, Anh Chị Em đồng hương Tam Kỳ thân mến.
Thiệt tình mà nói, nãy giờ đứng đây nhìn xuống thấy bà con đông đủ quá tui cũng hơi run…run hơn hồi xưa đi học bị Thầy Cô gọi lên bảng. Nhưng thôi gặp được đồng hương Tam Kỳ với nhau rồi thì cho tui nói chuyện bằng giọng Quảng cho đỡ run. Bà con nghe không rõ xin thông cảm, chớ đổi giọng Bắc hay Nam là tui càng run hơn nữa!
Kể chuyện quê mộc mạc làng quê Tam Kỳ mình chút xíu. Tam Kỳ là một thành phố nhỏ Miền Trung, nhỏ thiệt nhỏ mà ai đi xa rồi mới biết…thương thiệt.
Trước năm 1975, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Tín, sau năm 1975 trở lại Quảng Nam, rồi tới bây chừ là một phường của thành phố Đà Nẵng, nghe thì thấy thay đổi mấy lần mà hên là cái tên Tam Kỳ vẫn còn nguyên không mất giống như giọng Quảng của tui đi mô cũng không dấu được. Hồi xưa Tam Kỳ chỉ có ngã ba, chưa có ngã tư. Đường từ đầu cầu tam Tam Kỳ tới Khổng Miếu chưa tới 3 cây số , đi vòng kiểu chi cũng gặp người quen, thành ra hồi nớ muốn nói xấu ai cũng phải coi chừng. Giờ thì đường xá đổi tên nhiều lắm, tuy nhiên mấy con đường chính như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân vẫn nằm im chờ bà con mình nhớ lại chuyện cũ ngày xưa. Đồng hương tui nói thiệt không thêm mắm bớt muối, hơn 10 năm qua đồng hương Tam Kỳ đã cùng nhau duy trì những buổi họp mặt đầu Xuân; không phải để ăn no cái bụng không đâu mà là để gặp nhau cho ấm lòng, để biết dù ở xứ người mình vẫn còn bà con xóm giềng, đồng hương bên cạnh.
Thay mặt Ban tổ chức, tui xin chân thành tất cả anh chị em đã góp công sức cho buổi họp mặt hôm nay. Cảm ơn các bà, các cô, các chị , các em gái đã trổ tài nấu nướng mang đến nhiều món ngon lạ và rất Tam Kỳ. Thật sự nhìn xuống dưới Ban Ẩm Thực bày biện các món ăn là tui quên luôn đang đứng khai mạc tiệc Xuân.
Xin trân trọng cảm ơn các nhà mạnh thường quân đã tài trợ và luôn ủng hộ không ngừng để bà con mình năm mô cũng có chỗ gặp nhau nói về chuyện quê.
Xin cảm ơn đoàn Lân Từ Vân của Chùa Từ Bi đã mang đến không khí rộn ràng mở đầu năm mới cho bà con mình thêm hên, thêm Lộc.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tui thay mặt Ban Tổ Chức kính chúc quý đồng hương tam Kỳ mình năm mới mạnh giỏi, làm ăn trôi chảy, tiền vô đều đều, lo chi cũng tới nơi tới chốn. Chúc bà con xứ mình ở xứ người mà sống mô cũng được người ta thương, nói chi người ta cũng nghe, làm chi người ta cũng tin. Mong rằng mỗi mùa Xuân quê thiệt, mà thương quê thật nhiều. Thôi tui xin dừng tại đây, nói nữa sợ bà con đói bụng. Kính chúc quý bà con ăn Tết cho đã, vui Xuân cho trọn, cười nhiều hơn lo, khỏe nhiều hơn mệt và năm mới thật là hên…”
Tiếp theo là hai nhân vật chính cũng có thể nói là người tạo cơ hội để những người quê Tam Kỳ cùng ăn Tết chung và dịp đầu năm. Đó là vợ chồng ông bà Trần Quang Hồng – Võ Ngọc Anh. Có lẽ bà Võ Ngọc Anh, cô gái sinh ra ở Tam Kỳ đã không quên cội nguồn lấy chồng Bình Định khởi xướng chương trình hội ngộ đầu năm cho Tam Kỳ. Tuy không sinh sống ở Tam Kỳ nhưng người chồng thương vợ luôn đồng hành với vợ, hỗ trợ vợ ngay trong lúc ngỏ lời cùng đồng hương Tam Kỳ và thân hữu. Bà cho biết có hơi hồi hộp nhưng có chồng bên cạnh bà an tâm hơn:
“ Kính thưa quý Cô, Chú, anh chị đồng hương Tam Kỳ và quý thân hữu quý mến,Trong không khí hân hoan ấm áp của những ngày đầu xuân năm Bính Ngọ, tôi rất hân hạnh hiện diện nơi đây để cùng quý vị tham dự buổi họp mặt đồng hương Tam Kỳ thân thương của chúng ta. Dù mỗi người chúng ta có cuộc sống và hành trình riêng nhưng hai tiếng tam Kỳ vẫn là điểm tựa yêu thương, là ký ức không phai và là sợi dây gắn kết bền chặt trong mỗi trái tim của mỗi con người xa quê. Chính tình quê hương, tình đồng hương đã đưa tất cả chúng ta về đây để gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng và cùng chia sẻ câu chuyện đầu năm.
Bà Võ Ngọc Anh bên cạnh phu quân là ông Trần Quang Hồng đề lấy can đảm phát biểu
Thay mặt Ban Tổ Chức, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã yêu thương gắn bó và ủng hộ nhiệt tình cho ngày họp mặt đồng hương Tam Kỳ của chúng ta nhiều năm qua. Sự hiện diện đông đủ của quý vị chính là niềm vui lớn và là minh chứng đẹp nhất cho tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng Tam Kỳ tại hải ngoại.
Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là dịp họp mặt để chúng ta thăm hỏi, hàn huyên chia sẻ mà là cơ hội để cùng nhau gìn giữ và vun đầy tình đồng hương cùng truyền lại cho thế hệ trẻ nên tự hào về nguồn cội quê hương Tam Kỳ yêu dấu.
Nhân dịp đầu Xuân năm Bính Ngọ; kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an khang hạnh phúc và vạn sự như ý.
Xin góp vài câu vui đầu Xuân:
Xuân về gặp mặt rộn ràng,
Tam Kỳ hai tiếng vẫn vang trong lòng
Xa quê nhưng dạ không xa
Gặp nhau tay bắt chuyện nhà kể say
Cười lên cho ấm Hội này
Chúc nhau năm mới mỗi ngày thêm Xuân
Kính thưa quý vị, mặc dù đã cố gắng buổi tổ chức cho hoàn hảo nhưng không thể trọn vẹn như ý muốn. Nếu có điều gì sơ xuất kính mong quý vị vui lòng thông cảm bỏ qua để chúng ta cùng tổ chức lần họp mặt tới được tốt đẹp hơn. Kính chúc buổi họp mặt Tam Kỳ của chúng ta có những giờ phút thư giãn, vui tươi ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Nguyện chúc cho tình đồng hương Tam Kỳ của chúng ta mãi mãi bền chặt yêu thương gắn bó như một đại gia đình. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc buổi họp mặt đồng hương Tam Kỳ xuân Bính Ngọ thành công tốt đẹp…”
Cùng chan hòa với vợ mình, bạn tôi anh Trần Quang Hồng góp ý ngắn gọn, dí dởm từng có nhiều ẩn ý trong hạnh phúc của mình, người đã từng “đâm sâu vào da thịt Tam Kỳ” để có một sự liên hệ Bình Định – Tam Kỳ bất diệt!
Những người con Tam Kỳ không làm sao quên thị xã nhỏ bé thân thương nơi mà ta vẫn gọi là “Đi năm phút đã về chốn cũ”. Rồi biến cố lịch sử chúng ta trở thành những kẻ tha phương nơi đất khách quê người nhưng vẫn canh cánh trong lòng “tha hương ngộ cố tri”.
Những người cùng bàn trong ngày vui Tết của Hội đồng hương Tam Kỳ
Đặc biệt trong buổi họp mặt Xuân Bính Ngọ đồng hương Tam Kỳ, vợ chồng tôi lại ngôi chung bàn với ông bà bác sĩ Phùng Han, ông bà Vũ Văn Long nguyên Phó Tỉnh Trưởng Quảng Tín và cũng có nhiều kỷ niệm địa danh Tam Kỳ, thị xã của tỉnh Quảng Tín, cho tôi hình ảnh tòa hành chánh tỉnh Quảng Tín. Ông phục vụ Quảng Tín hơn 3 năm tại Tam Kỳ và có hai người con gái sinh ra ở Tam Kỳ. Tam Kỳ là một phần đất nhỏ nhưng lại là tỉnh lỵ của Quảng Tín. Thành thừ tất cả các cơ sở hành chánh hay là các cơ sở thương mại đều nằm ở thị xã Quảng Tín. Ông cũng nêu ra đặc tính của Tam Kỳ:
-Ở đầu cầu Tam Kỳ, cái bản cây số chỉ từ Tam Kỳ ra Hà Nôi và từ Tam Kỳ vô Saigon là một con số.
-Tam Kỳ chỉ có ngã ba không có ngã tư.
Tòa hành chánh Quảng Tín tại Thị xã Tam Kỳ (Ảnh của ông Vũ Văn Long)
Trong bài thơ mới nhất của nhà báo Đinh Yên Thảo nói về những làng Tam của Tam Kỳ:
Tam Kỳ có lắm làng Tam
Tam Thanh, Tam Phú, Tam Xuân, Tam Đàn,
Tam Thái, Tam Đại, Tam Dân,
Tam Lãnh Tam Thắng, Tam Thành, Tam Thăng,
Tam Ngọc, Tam Tiến, Tam Giang,
Tam Hiệp, Tam Thạnh, Tam Quang, Tam Hoà,
Tam Phước, Tam Hải Tam Sơn,
Kể thêm Tam Lộc vẫn còn Tam Vinh,
Tam nào cũng giữ chữ tình
Đầu xuân họp mặt vui tình đồng hương
( Nguồn Facebook - ĐYT)
Theo như lời anh Ngô Văn Sanh họp mặt Tam Kỳ đã bước qua năm thứ 10 và còn tiếp tục mỗi năm mỗi đông hơn với tinh thần Tam Kỳ: “Tre tàn măng mọc”
Thái hóa Lộc