Cộng Đoàn Việt Nam tại Giáo Xứ St. Joseph cử hành Thánh Lễ và họp mặt đầu năm Bính Ngọ.
Richardson, TX.- Cộng đoàn Việt Nam Giáo xứ St. Joseph là cộng đoàn được qui tụ giáo dân từ giáo xứ khác nhau cả Mỹ lẫn Việt nhưng chủ yếu là giáo dân trung thành với linh mục quá cố Augustine Nguyễn Huy Tưởng. Những người vận động và thành lập nồng cốt đầu tiên từ gia đình các ông Đặng Văn Thiện, gia đình ông Trần Văn Chính, gia đình ông Trần Xuân Ca, gia đình ông bà Trần Toan… Nhưng với cách nhìn khác Cộng Đoàn Việt Nam Giáo xứ St. Joseph vẫn còn âm thầm và đơn lẻ. Cộng đoàn Việt Nam Giáo xứ St. Joseph được sự hướng dẫn linh mục Lê Tuấn cử hành Thánh Lễ mỗi tháng một lần được sự chấp thuận của Giáo xứ St. Joseph…
Ông Anthony cầm bình hoa cùng đoàn dâng của Lễ trong ngày Thánh Lễ đầu năm
Các năm đầu tiên số người tham dự họp mặt đầu năm cũng rất khiêm nhường vào khoảng từ 70 đến 80 người. Năm ngoái theo lời anh Anthony là người gắn bó từ đầu cho biết số người tham dự lên đến 180 người và năm nay họp mặt Xuân Bính Ngọ với Thánh Lễ đầu năm số người tham dự lên đến 230 người cùng với nhiều người trẻ đã có mặt…
Rước Lễ
Thánh Lễ Minh Niên cũng là ngày họp mặt đầu năm của giáo dân Cộng đoàn Việt nam Giáo xứ St. Joseph và thân hữu vào lúc 7 giờ chiều Mồng Năm Tết Âm lịch tại Thánh Đường Giáo xứ. Hơn 200 người quây quần, những người cao niên như ông Trần Văn Duyên, bà Nguyễn Văn Giảng, bà Hoàng Việt, ông Vũ Đình Tính, ông Nguyễn Xuân Sinh, ông bà Nguyễn Đăng Nhuận, bà Cố Phạm Thị Liên…
Bài ca kết lễ: “Dâng Chúa Mùa Xuân” với ca trưởng Lily Nguyễn và ca đoàn như mang âm vang ngọt ngào…: “ Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào từng cơn gió xôn xao. Nghe tin xuân đang về dạt dào trong nắng ấm. Ôi yêu thương vô ngần. Thiên Chúa là Mùa Xuân…”.
Cha Lê Tuấn chúc mừng và lì xì cho Cụ Trần Văn Duyên 98 tuổi
Cuối lễ, một dòng người nối đuôi nhau theo truyền thống không phân biệt tuổi tác lần lượt được Cha chủ tế phát lộc “lì xì”, có phong bì được tiền và cũng có phong bì “nhận lời Chúa” phát tài, phát lộc và phát bình an trong năm mới. Tâm hồn mọi người như trẻ lại và cùng chúc nhau năm mới vạn sự như ý.
Sắp hàng lấy thức ăn…
Rời Thánh Đường mọi người cùng kéo về phòng sinh hoạt vừa thường thức món ăn và vừa thưởng thức văn nghệ. Đa số thích hàn huyên hơn vì lâu ngày gặp lại, thời gian qua đi, sự mất mát cũng quá nhiều và nhiều người khởi xướng bây giờ lại thu mình trong bóng tối. Nhưng với ý nguyện đầu năm ai cũng mong bóng tối chóng qua đi để ánh sánh trở lại, mọi người cùng quây quần sum hợp nhất là dịp đầu năm mới. Không ai bảo ai nhưng tự trong lòng mọi người như một ước hẹn sẽ gặp lại nhau trong năm tới vào dịp đầu xuân mới!
Ngày Xuân dâng Chúa lời nguyện cầu. Nguyện cho Thế giới được hòa bình trần thế vơi đi giọt lệ sầu. Người người yên vui trong muôn câu phúc ân dài lâu.
Thái Hóa Lộc