HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN DFW & HOUSTON TỔ CHỨC MỪNG XUÂN MUỘN
Garland, TX.- Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth và Houston mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là chương trình mừng xuân cuối cùng cuối cùng tại địa phương, một ngày trước Gia Đình Mũ Đỏ đã tổ chức vào trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 03 năm 2026 tại nhà hàng Tasty Asia thành phố Garland.
Chương trình khởi động trong không khí nhà hàng là những màn trình diễn các giọng ca quen thuộc để hấp nóng chương trình cho đến khi chính thức bắt đầu.
Hàng quân danh dự và toán rước quốc quân kỳ tiến về trước sân khấu chuẩn bị chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm do chính Hội Trưởng Biệt Động Quân DFW Trần Thái điều hợp. Tiếp theo là màn trình diễn họp ca “Biệt Động Quân Hành Khúc”…
Biệt Động Quân Hành Khúc (Cựu Đại úy Mộng hàng cuối bên phải)
Trong lời phát biểu chào mừng quan khách và thân hữu Hội trưởng Biệt Động Quân Trần Thái cũng là trưởng ban tổ chức vẫn dõng dạt và phát biểu một cách hùng hồn:
“Trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân đang trở về, chúng ta lại có dịp sum hợp bên nhau những người lính Biệt Động Quân (BĐQ) năm xưa, nay đã bạc màu sương gió, nhưng trong tim vẫn còn nguyên vẹn như thời trai trẻ hiến dâng cho Tổ Quốc…
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi im tiếng súng, thời gian có thể phai mờ nhiều thứ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức trong quân ngũ – Những năm tháng sống chết bên nhau, những đêm hành quân trong rừng sâu, núi thẳm, những lần đối diện với tử thần, mà lòng vẫn tin nơi đồng đội. BĐQ chúng ta – một binh chủng mang trên vai sứ mệnh đặc biệt: đi trước – đánh sâu – chịu hiểm nguy nhiều nhất nhưng chưa bao giờ lùi bước.. Tuổi thanh xuân đã đi qua, đối với đôi giày trận mòn gót, và niềm tin sắc đá: Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm không chỉ là khẩu hiệu mà là lẽ sống.
Xuân hôm nay về trên xứ người không còn tiếng đại bác, không còn mùi thuốc súng nhưng trong lòng mỗi chiến hữu, một mùa xuân khác vẫn sống mãi – Mùa xuân của tình huynh đệ chi binh, của những ngày cùng chia nhau ngụm nước, và miếng lương khô.
Chúng ta cũng nhớ những chiến hữu đã nằm xuống, những người không may mắn sống đến ngày hôm nay để nhìn thấy mùa Xuân. Máu của họ đã thấm vào lòng đất mẹ, và tên tuổi của họ vẫn mãi khắc ghi trong lịch sử BĐQ. Xin nghiêng mình tưởng niệm và tri ân anh linh các chiến hữu đã hy sinh cho lý tưởng tự do.
Dù sống nơi hải ngoại, dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng người lính BĐQ vẫn giữ ngọn lửa chính nghĩa, để truyền lại cho con cháu niềm tự hào về một quân đội đã chiến đấu vì sự tự do, và độc lập cho dân tộc.
Cuối cùng nhân dịp Xuân về tôi xin đại diên cho BĐQ Dallas & Houston nguyện cầu mùa Xuân mang đến nhiều sức khỏe, bình an đến quý chiến hữu và giữ vững niềm tin cho thế hệ nối tiếp. Nguyện cho tinh thần BĐQ vẫn mãi sát cánh bên nhau – không bao giờ bỏ cuộc, dù hơn 50 năm cuộc chiến đã qua đi.
Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, đoàn kết và đầy niềm tin…”
Quan khách và thân hữu tương đối đông đủ những khuôn mặt quen thuộc mà chúng tôi đã gặp ngày hôm trước trong ngày vui mừng xuân mới của Hội Gia Đình Mũ Đỏ tại tư gia của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống như ông bà Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Tài tử Trần Quang – Cô Hồng Lê SND manufacturing, bà Trần thủy Tiên và phu quân, chiến hữu Nguyễn Đức Lâm, chiến hữu Nguyễn Đình Trung, chiến hữu Nguyễn Ngọc Chánh, chiến hữu Lê Công Nhạc, Cô Hoài Trang…
Quan khách và thân hữu tham dự
Điều hợp chương trình tổng quát là BĐQ Trần Thanh Tùng đến từ Houston và cô Thu Hương Hội trưởng Bình Định. Cô Thu Hương cho biết danh sách giới thiệu được ban tổ chức đã ghi sẵn và MC chỉ đọc theo và do đó có vài vị không có mặt MC đã xướng danh như Hải Quân Trung Tá Nguyễn Hữu Phú không hiện diện. Theo sự chia sẻ của một vài người quen, sự vắng mặt và có mặt trong chương trình mừng xuân Biệt Động Quân Dallas-Houston thoáng hiện từ cảm tình riêng nhưng có người chủ quan lại cho rằng bắt nguồn từ khi sự hợp nhất hai liên hội bất thành lại “đẻ” ra ba Liên hội!
Cũng như mừng Xuân Giáp Thìn, hãng rượu Ông Già của anh Tiến cũng đã hiện diện tặng rượu cho ban tổ chức và chương trình tặng rượu ông già dành cho các đại diện hội đoàn có mặt như một chút quà xuân muộn.
Chương trình xổ số mà ban tổ chức cho biết để thử vận may đầu năm. Có nhiều lô trúng tượng trung và một lô độc đắc là chai rượu XO. Người may mắn là cựu Đại úy Mộng.
Cùng góp niềm vui chung về văn nghệ được sự đóng góp của các ca sĩ địa phương và phần trình diễn áo dài của nhóm thiện nguyện Hoàng Lan, cuối cùng là dạ vũ …
Chương trình kết thúc mọi người lần lượt chia tay và phái đoàn Houston cũng đã ra về ngay tối hôm đó theo lời Biệt động Quân Trần Thanh Tùng, người bạn từng chia sẻ ngọt bùi 40 năm về trước tại Arlington, Texas
Thái Hóa Lộc