GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ DALLAS MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ
Dallas, TX.- Cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, dù vui hay buồn như một truyền thống từ ngàn xưa, dù ở quê hương hay xứ người – Người Việt Nam nói riêng và người Á Đông có chung ngày Tết Âm Lịch khi gặp nhau đều chúc những điều vui vẻ và tốt lành! Một điều báo hiệu năm Con Ngựa lửa năm nay sau một ngày Thứ Bảy mưa tầm tã, sáng Chúa Nhật đã hoàn toàn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất lên 68 độ và thấp nhất 52 độ. Bầu trời quang đãng khí hậu hơi lạnh một chút về buổi sáng nhưng đã thật sự ấm áp vào lúc kết thúc Thánh Lễ.
Cha Bề Trên Fr. Joseph S. Williams cùng Cha Chánh Xứ và Cha Dòng New Orleans
Năm nay thật đặc biệt đối với Giáo xứ là có sự hiện diện của Cha Bề Trên Dòng Vinh Sơn Fr. Joseph S. Williams, C.M. qua một lời hẹn một năm trước của Cha Chánh xứ Giuse Phạm Quang Minh cùng đồng tế là một linh mục cùng Dòng đến từ New Orleans, Louisiana. Tuy không phải là Thánh Lễ đầu năm nhưng không khí Tết thật sự đã bắt đầu đến với Giáo xứ khi có hình ảnh Đoàn Lân trước khi Thánh Lễ và tiếng pháo trước khi cử hành Thánh Lễ. Chúng tôi nhớ lại năm vừa qua Đức Giám mục phụ tá Gregory Kelly của Giáo phận Dallas đã đến tham dự Thánh Lễ đầu năm trước khi nhận chức vụ mới là Giám mục địa phận Tyler, sắc phong của Đức Giáo Hoàng…
Múa Lân trước Thánh Lễ
Sự hiện diện Tết năm nay trong chiếc áo dài màu đỏ khăn đóng của Cha Bề Trên Fr. Joseph S. Williams, Cha Dòng New Orleans quốc phục Việt Nam bên cạnh cha Chánh xứ Phạm Quang Minh với khăn đóng màu vàng đã nổi bật tâm tình tinh thần nếp sống văn hóa ngày Tết của người Việt tỵ nạn nói chung và giáo xứ Thánh Phêrô Dallas nói riêng.
Hằng năm theo phong tục tập quán nếp sống văn hóa Á Đông, người Việt Nam chúng ta xưa nay sống giữ nếp phong tục văn hóa mừng ngày Tết Nguyên Đán đầu mùa Xuân năm mới Âm lịch. Nếp sống phong tục văn hóa này đã in khắc sâu vào đời sống tinh thần tâm trí xã con ngườiViệt Nam trong đó Giáo Xứ Thánh Phêrô, một nhà thờ công giáo đầu tiên của người Việt tỵ nạn tại địa phương Dallas…
Vui đón mừng mùa Xuân mới, đón mừng ngày Tết Nguyên Đán, nhưng không quên tâm tình cám ơn Trời Đất và quê hương. Với người Công Giáo chúng ta cám ơn Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên trời đất, cùng tạo dựng nên thời giờ tứ thời bát tiết cho con người sinh sống trong vũ trụ.
Hái Lộc Chúa và nhận lì xì Cha Bề Trên
Người Công giáo Giáo xứ Thánh Phêrô không quên lá cờ vàng ba sọc đỏ được dựng bên góc trái Cung Thánh. Cám ơn Tổ tiên, Ông Bà, cha mẹ, những người đã sinh thành đào tạo dậy dỗ chúng ta nên người ở đời….Sống tâm tình vui mừng, nhưng cũng không quên nhớ đến những người thân yêu trong đời ta mà nay đã ra đi trước về đời sau. Người còn đang sinh sống trên trần gian và người đã ra đi thành người thiên cổ vẫn hằng liên kết nhớ đến nhau trong tâm tình lòng nhớ nhung biết ơn nhau.
Nhờ lời bầu cử của các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta với lòng cậy trông phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, sang năm mới Bính Ngọ hân hoan phấn khởi sống đức tin người Công Giáo giữa lòng thế giới trong những tương quan ràng buộc, và cùng trong những thử thách. Niềm vui có và cả đau khổ cay đắng cũng không ít…Nhân dịp này, các em của trường Việt ngữ đại diện Giáo xứ chúc Tết Cha Bề Trên, Cha Khách và Cha Chánh xứ cùng ba vòng hoa vinh danh…
Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng tiến về hội trường giáo xứ cùng với tiếng pháo trong chương trình Mừng Xuân Mới vừa thưởng thức các món ăn ngày Tết và chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng vô cùng xuất sắc…
Họp Ca “Ly Rượu Mừng” mở đầu chương trình Văn Nghệ
Với tâm tình niềm hy vọng cậy trông chúng ta đón mừng mùa Xuân năm mới Bính Ngọ 2026; xin chuyển lời Linh mục Chánh xứ Giuse Phạm Quang Minh đến Giáo dân Giáo xứ Thánh Phêrô cùng đồng hương Dallas lời chúc đầu năm mới được nhiều Hồng Ân Thiên Chúa SỨC KHỎE – BÌNH AN – THỊNH VƯỢNG.
Thái Hóa Lộc