CỰU CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS TỪ TRẦN

Dallas, TX.-Tin bà Lê Lam Ngọc từ trần được chị Hòa cự nhân viên xã hội, người bạn xuất thân từ trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt và chị Hoà cũng cho biết cả hai cùng tuổi tuổi đời, sinh năm 1948…Chị Hoà cho tôi số điện thoại của trưởng nam là Phan Lê Kha để liên lạc nếu cháu có gì cần chia sẻ gì thêm vì cả hai người con của bà Lê Lam Ngọc đều ở xa. Chính ái nữ Phan Lê Vành Khuyên là người đã chuẩn bị phần hậu sự của mẹ lúc anh Trần Lộc còn là nhân viên nhà quàn Restland Funeral Home Dallas.

Thời gian trước, chúng tôi đã quen biết nhiều về bà Lê Lam Ngọc ngay trước khi bà trở thành nữ Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Dallas đầu tiên vào năm 2011. Bà từng là thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam và cũng từng phục vụ trong tổ chức Đại Việt theo hệ phái của Giáo sư, cựu Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng không chấp nhận hệ phái của cựu Đại sứ Bùi Diễm. Đại hội đại biểu Đại Việt Cách Mạng Đảng tổ chức tại Houston, Texas đã  bầu chọn cựu Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 31/03/2012, sau đó  hai nhiệm kỳ liên tiếp (2012–2016 và 2016–2020). Trong Đại hội này cá nhân chúng tôi cũng đã tham dự với phái đoàn Dallas gồm có bà Nguyễn Mai Anh, ông Nguyễn Cúc, bà Lê Lam Ngọc và lúc bấy giờ luật sư Hoàng Duy Hùng là người đón tiếp chúng tôi…

Ngoài ra bà Lê Lam Ngọc đã từng sinh hoạt trong tổ chức với vai trò là một thành viên thuộc Đoàn Hưng Ca Dallas. Bên cạnh các đóng góp về văn nghệ và tổ chức đấu tranh cùng phong trào và tiếp tục giữ vai trò cố vấn Cồng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas theo nội quy cho đến khi qua đời…Nhưng cuối đời cuộc sống của bà càng cô đơn, sống đơn chiếc một mình. Tình cờ vợ chồng tôi được sự ủy thác của anh Phan Ngọc Thạch, là người đã gần gũi và giúp đỡ, an ủi bà nhiều nhất. Anh Phan Ngọc Thạch trong một buổi sinh hoạt cộng đồng vì có việc riêng không thể đưa bà về nhà sau khi buổi sinh hoạt kết thúc. Chúng tôi nhận lời anh Phan Ngọc Thạch đưa bà Lê Lam Ngọc về nhà. Chúng tôi mới thật cuộc sống hiện tại rất đơn lẻ, chia sẻ cùng bà là chú chó cưng chỉ biết vẫy đuôi khi có hơi chủ…

Trong sinh hoạt, chúng tôi cũng có những ý kiến bất đồng về khách quan cũng như chủ quan trong sinh hoạt nhưng lúc nào chúng tôi cũng tôn trọng lẫn nhau. Đời người bất thường không ai ngờ tới. Tin anh Phan Ngọc Thạch bất ngờ từ trần lúc tôi còn nằm trong bệnh viện là một cú sốc lớn cho đến hôm nay sự ra đi bà Lê Lam Ngọc lặng lẽ ra đi làm cho tôi ngậm ngùi…

Sự ra đi của bà Lê Lam Ngọc làm cho tôi nhớ lại những vị chủ tịch Cộng đồng Dallas tiền nhiệm đã ra đi như Giáo sư Đàm Trung Pháp, bác sĩ Trương Ngọc Tích, Vương Sỹ Ích, Phạm Quang Hậu, những đóng góp của các vị này cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn địa phương. Trách nhiệm của những người còn lại, ban chấp hành và Hội đồng Quản Trị không chỉ đơn giản một lời tri ân trên mạng xã hội là đủ nhưng cần phải có một buổi lễ vinh danh và tri ân mà chúng tôi đã thực hiện với Giáo sự Đàm Trung Pháp mặc dù có thể lời dặn dò với người ở lại, Phu nhân của ông là bà Lily Đàm chỉ theo di chúc cử hành tang lễ của ông thật đơn giản về thời gian cũng như nghi thức. Ngay cả cáo phó bình thường như tấm thiệp báo tang cũng giới hạn và tin buồn chỉ quanh quẩn những người thân. Chúng tôi cảm thấy như có điều gì hụt hẫn, mất mát đối với những người đã từng chia sẻ, làm việc với ông. Đối với Giáo sư Đàm Trung Pháp thân xác của ông sẽ trở thành tro bụi nhưng những gì ông bỏ tâm – bỏ sức đóng góp cho nền giáo dục và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas thì không bao giờ nhạt nhòa trong tâm thức của người Việt hải ngoại nói chung và đồng hương Dallas nói riêng. Trong sự suy nghĩ ấy, chúng tôi đã gửi lời chia buồn cùng với đề nghị với Phu nhân Giáo sư Đàm Trung Pháp thông cảm cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tổ chức một buổi lễ truy điệu để mọi người thắp một nén hương cầu nguyện để tưởng nhớ ông:

“Kính thưa Bà,

Chúng tôi nghe được tin Giáo sư Đàm Trung Pháp ra đi lúc 11 giờ tối ngày 2 tháng 12 năm 2021. Cụ Đặng Văn Kính là thân phụ của chị Đặng Kim Dung cho biết theo di chúc của Giáo sư tang lễ sẽ tổ chức trong phạm vi gia đình và cũng không phổ biến cáo phó.

Tuy nhiên sự đóng góp của Giáo sư qua nhiều lãnh vực từ giáo dục đến cộng đồng mà mọi người không thể không nhớ đến. Cộng đồng Dallas sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu để dâng lên nén hương tưởng nhớ…

Kính mong Bà ghi nhận sự kiện này như một tấm lòng hướng về người quá cố.

Xin chân thành chia buồn với Bà và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Giáo sư Phêrô Đàm Trung Pháp được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Ông bà Nguyễn văn Tường

Ông bà Thái Hóa Lộc

Chúng tôi vô cùng xúc động nhận lời hồi đáp của Bà Lily Đàm, Phu Nhân của Giáo sư Đàm Trung Pháp nguyên văn như sau: 

“Kính thưa Ông bà Tường và Ông bà Lộc

Chúng tôi xin cám ơn quí Ông Bà đã chia buồn với gia đình chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động với ý định của Cộng Đồng tổ chức lễ truy điệu cho chồng tôi.

Vì tình trạng sức khỏe sẽ không cho phép chúng tôi tham dự buổi lễ, gia đình ông Đàm Trung Thao sẽ thay mặt chúng tôi đến tham dự.

Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn quí Ông bà và Cộng đồng. Khi còn khỏe mạnh nhà tôi luôn nói chuyện về Cộng đồng Dallas và các cộng sự viên với tất cả lòng trân quí sau mấy chục năm gắn bó với cộng đồng.

Lily Đàm.

Và chúng tôi cũng đã phúc đáp về sự thông cảm và đồng ý cho Cộng Đồng tổ chức lễ truy điệu Giáo sư Đàm Trung Pháp.

“ Kính thưa Bà,

Chúng tôi cũng vô cùng khi nhận được lời phúc đáp thật trân quý và chân tình của Ba. Chúng tôi như sống lại những ngày tháng qua của Ông Bà khi còn ở Dallas trong các sinh hoạt cộng đồng. Ông bà đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong lòng chúng tôi.

Mặc dù Giáo sư Pháp đã rời Dallas về cali hưu dưỡng sống bình an cuối đời nhưng không từ nan cùng cố Chủ tịch Phạm Quang Hậu và hai anh em chúng tôi dành thời gian hơn 3 tháng để bàn thảo, tu chính nội qui Cộng đồng Dallas…

Tất cả những gì Giáo sư Pháp đã để lại cho người Việt Hải ngoại và Cộng đồng Dallas nói riêng  không thể bày tỏ bằng lời chia buồn thông thường hoặc vòng hoa phân ưu.

Chúng tôi chân thành biết ơn sự thông cảm của Bà để cho Cộng đồng và anh em chúng tôi bày tỏ sự biết ơn với người đã ra đi…

Một lần nữa chân thành chia buồn với Bà cùng tang quyến về sự ra đi của người thân yêu. Cầu xin Linh hồn ông Phêrô bình an trong tay Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Ông bà Nguyễn văn Tường

Ông bà Thái Hóa Lộc.

Suy nghĩ của mỗi người trong chúng ta hiện diện hôm nay và đa số đồng hương không có mặt sẽ có thắc mắc: “Cộng đồng tổ chức lễ truy điệu và vinh danh cho Giáo sư Đàm Trung Pháp mà lại không tổ chức cho những vị cựu chủ tịch đã nằm xuống khác như Bác sĩ Phạm Văn Chất, bác sĩ Trương Ngọc Tích, ông Vương Sỹ Ích, ông Phạm Quang Hậu, Lê Lam Ngọc…” . Chúng tôi muốn được nhìn thấy Hội Đồng Quản Trị với chủ tịch cô Hoàng Thủy sẽ quyết định như thế nào khi chúng tôi đề nghị: “Nghi thức này thực sự cần phải được đưa vào bản tu chính nội quy sắp tới. Bởi vì những người đã đảm nhiệm chức vụ này họ đã hy sinh qúa nhiều và quan tâm nhất tới Cộng đồng. Do đó, nhiệm vụ Hội đồng Quản Trị đương nhiệm cần tổ chức lễ truy điệu và vinh danh khi họ nằm xuống…”.

Lời cuối cho cựu Chủ tịch, cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Lê Lam Ngọc xin bà hãy ngủ yên nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi không quên sự đóng góp của bà. 

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

TẾT TRUNG THU TẠI CHÙA ĐẠO QUANG NĂM 2026

Next
Next

LỄ TƯƠNG NIỆM BÀ LINDA GRIFFIN