CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ và HẬU DUỆ VNCH TAMPA BAY GÂY QUỸ GIUP TPB/VNCH .

Ban tổ chức và các nghệ sĩ tổ chức đêm gây quỹ Thương Phế Binh tại Tampa Bay FLorida

Tampa Bay, Florida.- Chủ tịch Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Tiến Sĩ Phan Quang Trọng cho biết kết quả do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và hậu Duệ VNCH tại Tampa Bay tiểu bang Floria đã tổ chức đêm gây quỹ  đã gửi TẶNG $60,725.00 ĐẾN TPB VNCH

Chính nhờ vào tấm lòng hảo tâm nhân ái của đồng hương Florida mà chúng tôi đã gây quỹ được tổng cộng lên tới $60,725.00 để gửi quà Tết Tri Ân đến các Thương Phế Binh VNCH tại quê nhà.

Tổng số tiền này sẽ được gởi về như sau:

Tiến sĩ Phan Quang Trọng và Bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy Hội HO Cứu Trợ TPB và Quả phụ

• $43,293.75 sẽ được gửi về Hội H.O. Cứu Trợ Thương Binh & Quả Phụ VNCH do bà Nguyễn Thanh Thủy, nơi còn danh sách trên dưới 8,000 TPB đang cần được giúp đỡ.

• $17,431.25 sẽ được gửi đến chương trình “Bên Anh Đi Nốt Cuộc Đời / Quà Xuân Yêu Thương” do Linh mục Trương Hoàng Vũ, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn phụ trách.

Những  ai có cảm thông chăng người lính mù trẻ tuổi lần mò trên chiếc xe lăn, quanh bến phà, bến xe, miệng hát tay đờn kiếm sống ? Có thương không những người lính trận, bán thân bất toại, lê lết khắp các nẻo đường phố thị, để bán vé số, sách báo, đắp đổi qua ngày. Và còn nửa, còn trăm ngàn thảm kịch của tuổi thanh niên thời loạn, chân gỗ tay nạng, mắt mũi vàng khè, khô nám, luôn đau đớn bởi những hậu chứng, sau khi giải phẫu. Nhưng họ vẫn lao động để sinh tồn, đi biển, làm nông, lết lê trên ruộng trên sóng, đội nắng tấm mưa. Kiếp sống phận bèo của người phế binh là thế đó, nên phải chiếm đất cắm dùi, cũng là chuyện bình thường
Cuộc đổi đời nay đã xa lắc nhưng mỗi lần nhớ cứ tưởng mới hôm qua hôm nay. 50 năm rồi ta còn sống tự do, hạnh phúc nơi xứ người. Trong lúc đó nơi quê nhà ngàn trùng xa cách, những người phế binh năm nào, không biết nay ai còn ai mất. Nhưng chắc chắn một điều, dù họ có sống hay đã chết, thì hận nhục, thương đau cũng đâu có khác gì, đặc biệt là cac TPB/VNCH.
- Xin hãy thương lấy ho, hãy cứu vớt họ đang trôi nổi trong ngục tù nghiệt ngả.
- Phế binh cũng là một phần của tập thể cựu quân nhân hải ngoại.
- Hãy rớt một chút ân thừa cho những thây người còn sống sót trong bể hận trầm luân.
- Hãy cho họ một chút tình thương trong cơn hấp hối. HỌ CẦN GIÚP ĐỠ BÂY GIỜ XIN ĐỪNG ĐỢI NGÀY MAI!

















Previous
Previous

NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN VÀ TRUYỀN THỐNG TẠ ƠN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN DALLAS 2025.

Next
Next

JIMMY TRẦN ỨNG CỬ VIÊN KHU VỰC I – THÀNH PHỐ GARLAND