BUỔI HỌP TỔNG KẾT BAN TỔ CHỨC VÀ DƯ ÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB/VNCH TẠI PHƯỚC LỘC THỌ NGÀY 11-7-2026
Richardson, TX.- Chiều Thứ Sáu, ngày 17 tháng 07 năm 2026, Ban Tổ Chức Chương Trình “Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà” đã có một buổi họp tổng kết về tài chánh chi thu và những tác động tâm lý gần cũng như xa liên quan đến mục đích, ý nghĩa của chương trình tại Trung tâm Phước Lộc Thọ. Hiện diện ngoài các anh chị em trong Ban Tổ Chức và qua yêu cầu có sự tham dự ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn và ông Thái Hóa Lộc theo như hình ảnh ghi nhận đính kèm.
Những người tham dự trong buổi họp tổng kết liên quan đến chương trình “Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH”
Trước khi ghi nhận kết quả tài chánh, cô Lily Nguyễn cũng là người khởi xướng chương trình kể lại tâm trạng từ ngày đầu tiên gửi thông thông báo đến các cơ quan truyền thông báo chí, đài phát thanh gồm có tuần báo Trẻ, báo Người Việt Dallas và hai đài phát thanh Saigon Dallas 1160AM và VVA1600AM…
Bất ngờ và phản ứng đầu tiên liên quan đến Tiến sĩ Hà Mạnh Chí, Hội trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương và là Liên Hội Phó Ngoại Vụ Liên Hội Cựu Quân Nhân và Hậu Duệ. Như đã tham khảo và góp ý với ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn, ông Thái Hóa Lộc cho biết lực lượng cựu quân nhân tại địa phương đã tới “đỉnh cao” của sự chia rẽ. Khởi đi từ một liên hội duy nhất, rồi hai liên hội sau đó với hai danh xưng khác nhau: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW và Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW. Sau một thời gian dài của các cựu quân nhân quyết tâm trở lại một liên hội. Nhưng chính sự đoàn kết để chia rẽ đó và kết quả Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ ra đời và Tiến sĩ Hà Mạnh Chí Hội Trưởng Hải Quân Trùng Dương cũng là Liên Hội Phó Ngoại Vụ. Sự chia rẽ của lực lượng cựu quân nhân là một bài học, một kinh nghiệm không thể chọn một trong ba Liên Hội làm hỗ trợ hay đối tác, do đó Lily Nguyễn không thể kêu gọi sự tham gia hay đồng hành riêng đối với bất cứ tổ chức nào trong ba liên hội. Sự kiện Liên Hội Phó Hà Mạnh đã dùng Thư Ngỏ của Lily Nguyễn trưởng ban tổ chức kèm theo cả tổ chức của Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ vô tình tạo thêm sự chia rẽ cũng như phân cách ban tổ chức với hai liên hội còn lại. Không còn cách nào khác cô Lily đã có thư trả lời rõ ràng sự liên hệ của ban tổ chức với Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ. Chúng tôi thật sự không biết sự kiện xảy ra là do sáng kiến của Tiến sĩ Hà Mạnh Chí hay quyết định của Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ mà Liên Hội Trưởng là Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu!
Chúng tôi xin trích đăng thư trả lời nguyên văn của Trưởng ban Tổ Chức Chương trình Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH Lily Nguyễn
“Xin chào anh Chí
Lily xin được nói rõ với anh về Thư Ngỏ của chương trình TPB.
1. Nếu anh giúp Lily đăng thư ngỏ trên website của Hội Hải Quân thì Lily rất cảm ơn vì anh đã giúp Lily lan toả sự yêu thương dành cho các chú TPB còn lại ở quê nhà.
2. Nhưng anh đã tự ý đưa tên, email của những thành viên trong BCH của hội Trùng Dương và thêm địa chỉ của người hội trưởng trong Thư Ngỏ của chương trình mà KHÔNG CÓ SỰ đồng ý của Lily thì đó là SAI.
Hội Trùng Dương CHƯA có sự góp ý, giúp đỡ hay tham dự vào các buổi họp khi BTC chương trình bàn thảo mà tự động đưa tên tuổi của những người trong BCH của hội vào Thư Ngỏ của chương trình thì hành động này KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC đối với những người đàn anh như anh.
Anh chỉ hỏi Lily có muốn tham gia vào Hậu Duệ chứ anh Chưa bao giờ hỏi ý kiến của Lily để thêm Hội Trùng Dương vào Thư Ngỏ của Lily.
3. Lily mong anh trả Thư ngỏ về lại hình dạng nguyên thủy của Thư Ngỏ khi anh nhận được để tránh có sự hiểu lầm của các hội đoàn khác. Và điều này là điều mà Lily luôn mong muốn sẽ KHÔNG XẢY RA.
Rất mong anh hiểu và giúp cho LIly.
Trân trọng
Cám ơn Lily,”
Cũng thật lạ, tiếp theo Lily Nguyễn lại nhận thêm một nhắn khó hiểu của Hội trưởng Hải Quân Tiến sĩ Hà Mạnh Chí:
“ Chương trinh THƯƠNG PHẾ BINH của Lily đăng trên Website HẢI QUÂN VẪN KHÔNG THAY ĐỔI. Xin xem LINK sau đây:
https://www.vnnavydallas.com/tinbiendallasMay26.html
Còn “Thư ngỏ - Không đúng.jpg” anh Chí chỉ gủi NỘI BỘ trong Ban Chấp Hành Liên Hội để hỏi có đồng ý cho LiLy gia nhập để phụ trách vấn đề Thương Phế Binh hay không ?
Vấn đề này CHỈ TRONG NỘI BỘ CỦA LIÊN HỘI, VÀ SẼ ĐƯỢC HỘI THẢO SAU KHI TỔ CHỨC XONG NGÀY QUÂN LỰC, CHỦ NHẬT, 14 THÁNG 6 NĂM 2026.
CÓ NGƯỜI TRONG BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI ĐƯA TIN NÀY CHO LILY, NHƯ VẬY KHÔNG ĐÚNG VÀ HOÀN TOÀN SAI LẠC VÌ CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH PHỔ BIẾN “Thư ngỏ - Không đúng.jpg” NÀY!
XIN LỖI AI TRONG BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI ĐƯA TIN NÀY CHO LILY ? ANH CHÍ THÀNH THẬT XIN LỖI LILY!
“HY VỌNG” CHỈ CÓ LILY, CHỊ THU-HƯƠNG, ÔNG THÁI HÓA LỘC, VÀ BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI LÀ BIẾT “Thư ngỏ - Không đúng.jpg” mà thôi.
Cám ơn,
Chí
(214) 232-4826
Chuyện lạ theo cách biện giải của Tiến sĩ Hà Mạnh Chí: “anh Chí chỉ gủi NỘI BỘ trong Ban Chấp Hành Liên Hội để hỏi có đồng ý cho LiLy gia nhập để phụ trách vấn đề Thương Phế Binh hay không ?”.
Thật sự sự suy nghĩ và tưởng tượng của Tiến sĩ Hà Mạnh Chí vượt qua người bình thường như một người đang ở một hành tinh khác khi anh thắc mắc về sự giúp đỡ các thương phế binh. Sau khi giúp đỡ đều được đăng lên báo Người Việt Dallas để những ân nhân biết các Thương Phế Binh cảm ơn người đã ra ơn cho họ. Như tôi đã trả lời cho Tiến sĩ Hà Mạnh Chí khi anh hỏi điều này:
“Cảm ơn anh Hà Mạnh Chí với quan tâm đến những việc tôi đã giúp TPB. Tôi đã nói rõ việc này là tôi tự nguyện giúp cho những TPB mà tôi biết hoàn toàn với tính cách cá nhân không liên quan đến anh cũng như hội đoàn của anh. Những người tin tưởng đã nhờ tôi chuyển trực tiếp các TPB hay thân nhân của họ mà tôi trực tiếp nói chuyện. Tôi không đi xin hay tổ chức gây quỹ như các em đã tổ chức hôm qua. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo, trình biên nhận như các anh đã làm đâu. Các TPB tôi gửi khi nhận tiền trực tiếp cảm ơn người đã nhờ tôi chuyển tiền cho họ.
Tôi chỉ chịu trách nhiệm với lương tâm và những người đã nhờ tôi gửi tiền cho các TPB mà thôi. Anh hỏi ông Liên Hội Trưởng Vũ Đình Hiếu thì rõ hơn.
Theo tôi nghĩ các em Lily, Bào Vinh, Chung Hồng Hải, Thúy Liễu, Minh-Khanh, Cẩm Vân họ cũng không phải phụ thuộc bất cứ tổ chức nào. Các em có cách giải quyết chung của họ sẽ được thông báo công khai.
Cảm ơn anh
Thái Hóa Lộc”
Lời nhắn xác nhận của Liên Hội Trưởng Vũ Đình Hiếu về mục đích và ý nghĩa về giúp đỡ Thương Phế Binh cá nhân tôi:
-Đúng.
-Cám ơn anh Lộc.
Anh Lộc không thuộc Hội Đoàn nào cả, do đó có phương thức riêng gửi tiền về
giúp đỡ TPB. Nhờ vậy, hai người bạn cùng khóa 6/72 của tôi đã nhận được tiền giúp đỡ. Chuyện này cũng gần 2 năm rồi phải không anh Lộc. Hai người bạn tôi
1. Th/Úy Đỗ Tường Chin SQ Truyền Tin TĐ 95/BĐQ bị bắt làm tù binh trên đường di tản Liên Tỉnh Lộ 7 B tháng Ba 1975. Anh Chin bị bắt không thuộc diện Cải Tạo không được đi HO. Cuộc sống khó khăn... Lần đi hỏi vợ cuối cùng năm 2000, gia đình cô dâu trả lại đồ lễ cưới... Sống vất vưỡng nhờ bạn bè và VẪN còn độc thân...
2. Th/Úy Trần Văn Thân lập gia đình rồi... chán đời đi tu trong một tu viện (có vẻ tại gia, cũng có bàn thờ Phật ...). Lần nào về VN tôi cũng lên thăm ở Thủ Đức (khu vườn quanh nhà có mấy ngôi mả)... Người ta cho ở để tu tập, và chăm sóc phần mộ. Tôi quên giới thiệu sơ về anh anh Thân, Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân. Sáng ngày 30 tháng Tư 1975, vẫn cùng đơn vị chiến đấu trong khu vực quân Bình Chánh hướng nam khu vực Phú Lâm Saigon.
Xin cám ơn cả hai người, anh Lộc và Chí.
Chào đoàn kết
Hiếu”.
Tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH quê nhà. Tôi đã có chút ít kinh nghiệm về chương trình gây quỹ Thương Phế Binh. Hơn 4 lần lần tham dự chương trình CẢM ƠN ANH tại Nam và Bắc California.
Tham dự chương trình CẢM ƠN ANH 12 hiện diện cùng với bà Hội trưởng Nguyễn Thanh Thủy – Bà Khúc Minh Thơ – Bác sĩ Nguyễn Đức Vượng – Huỳnh Công Ánh
Chương trình CẢM ƠN ANH khởi đi từ năm 2001 của cựu Trung tá Nguyễn Hạnh Nhơn rồi tiếp tục cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy và tôi cũng là người đưa chương trình CẢM ƠN ANH về Dallas ngày 10 tháng 11 năm 2019 tổ chức tại Giáo xứ Thánh Phêrô Dallas.
CẢM ƠN ANH tại Dallas, Texas ngày 10 tháng 11 năm 2019
Tôi hiều nhiều về chương trình CẢM ƠN ANH của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả phụ đã bước qua lần tổ chức thứ 22 tại Nam Cali ngày 12 tháng 07 năm 2026, sau buổi tiệc Tri Ân một ngày…
Bản quyền ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH của Hội HO Cứu Trợ TPB/QP/VNCH
Và ngày 26 tháng 7 năm 2026, Đài SBTN lại tổ chức lấy tên CẢM ƠN ANH.
Nhưng qua thông báo của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ chủ đề CẢM ƠN ANH đã được cầu chứng ở tòa án và không tổ chức nào lấy tên này!
( Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH là một Hội bất vụ lợi (Non-Profit) số 314-1107-EIN 26-449-492, với tên Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh No. 6,325,259 và tên Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH No. 6, 325, 268 đã cầu chứng hợp pháp ngày 04-20-2021.”.
Mỗi tuần báo Người Việt Dallas đều nhận thống báo nhận từ các nhà hảo tâm và danh sách TPB nhận được quà từ anh Tôn Dziên, người phụ trách liên lạc báo chí của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Bính/Quả Phụ VNCH. Đính kèm danh sách gửi tuần này, ngày 19 tháng 7 năm 2026:
Chương trình CẢM ƠN ANH lần thứ 22 của Hội HO Cứu trợ TPB/QP/VNCH
Chương trình CẢM ƠN ANH được nhiều tổ chức, cơ sở doanh nghiệp trong cộng đồng yễm trợ kết quả rất khả quan trong thời gian qua. Theo tài liệu ghi nhận chương trình CẢM ƠN ANH đã có năm thu vào được $1,652,487.45 (Chương trình CẢM ƠN ANH kỳ 11). Nhưng không vì thế mà không có những thắc mắc nghi ngờ của đồng hương khắp nơi không chỉ riêng có Hoa Kỳ. Cá nhân tôi cũng không khác mặc dù tôi đã biết nhiều về chương trình CẢM ƠN ANH và một vài tổ chức khác. Tôi không còn dành nhiều thời gian như trước đây.
Kết quả qua 10 kỳ tổ chức Đại nhạc Hội CẢM ƠN ANH
Tuy nhiên, bà Lê Thị Hạnh, nguyên trước là thành viên Ban Quản Trị Cộng Đồng Dallas đã dành ra trái tim nhân ái dành cho các Thương Phế Binh VNCH. Bà kéo vợ chồng tôi trở lại giúp đỡ TPB/VNCH. Sự hy sinh thầm lặng giúp đỡ TPB bằng chính tiền hưu của mình. Bà thu nhặt những thực phẩm dành cho người cao niên của chính phủ Hoa Kỳ của Hội Người Việt Cao Niên Dallas, Hội VAMAS còn thừa hay không sử dụng gửi về cho các TPB/VNCH từ tiền hưu hàng tháng…Tôi dùng lệ phí phân ưu và cáo phó của tờ báo cùng với sự tin tưởng của những người thân quen. Nhiều người không muốn nêu danh của mình chỉ giúp đỡ thầm lặng…Tôi biết được chị Lê Thị Hạnh có điều kiện xác minh người TPB nào đang cần sự giúp đỡ. Trường hợp TPB/Trần Văn Nô mù mắt, cụt tay được nhiều người giúp đỡ như anh Dũng (GX Thánh Phêrô), chị Hà Khanh, chị Mừng, tài tử Trần Quang. Vợ TPB/Trần Văn Nô mù chữ, ở nhà trọ và cả hai sinh sống nghề bán vé số. Cô Minh –Khanh đã giúp cho người vợ thêm $100.00 lo tang lễ…
Tôi nghĩ Tiến sĩ Hà Mạnh Chí nên có cách “ngoại giao” nào tốt hơn để phát triển và xây dựng Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ. Với những điều mà anh đã hành xử với Lily Nguyễn trưởng ban tổ chức chương trình Tri Ân Người TPB/VNCH cũng như thắc mắc về tôi thì khó đem lại niềm tin thành viên trong tổ chức Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ với hai người lãnh đạo có học vị Tiến sĩ là Liên Hội Trưởng và Liên Hội Phó…Tôi không nghĩ là tôi đang “đánh bùn sang ao” như anh Nguyễn Ngọc Quý góp ý. Chúng ta hãy suy gẫm những gì mình đã và đang làm có đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình hay chỉ là lớp sơn bên ngoài qua chức vụ và hư danh.
Đời lính chiến, cực nhưng hùng. Đời thương binh, vừa khổ vừa đau. Cái đau của kẻ một thời oanh liệt bỗng nhiên què tay, cụt chân, đui mắt... Phải dựa dẫm vợ con, thân nhân, bạn hữu, tha nhân để... sống. Thân phận thương binh VNCH bi đát, thê thảm. Mạt vận, tĩnh từ chính xác nhất diễn tả những con người tàn tật quằn quại dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Họ hiện hữu trong nhục nhằn. Nuốt lệ để tồn tại. Vâng, các anh vẫn sống, vẫn tồn tại; nhờ vào tình yêu thương đồng loại; trong đó, có những ân tình đến từ các chiến hữu, những người từ xa. Trường hợp của TPB Trần Văn Nô đã qua đời và lần lượt nhiều TPB khác. Mỗi trường hợp là một cảnh đời thương cảm mà chính nhờ vào tấm lòng hảo tâm của chị Lê Thị Hạnh, các ân nhân như chị Hà Khanh, chị Hoàng Thị Mừng, bà Hồng Lê, tài từ Trần Quang, Phạm Thị Tùng, anh Dũng, anh Lê Văn Bon và một hậu duệ ẩn danh lan tỏa đến những TPB, từ đó họ mới tìm lại được chút niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống cuối đời…
Thái Hóa Lộc
Lợi dụng danh nghĩa, mầu cờ sắc áo của các binh chủng chiến đấu...
Hãnh Diện Quá Xá...
Vđh
*Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Quân Nhân và Hậu Duệ/DFW
Đây là đêm tổ chức gây qủy giúp TPB VNCH do trung tâm Phước Lộc Thọ là một tổ chức thiện nguyện tổ chức.
Những khách tham dự là những người hảo tâm, ủng hộ thì giờ và tiền bạc, không có vấn ̣đề lợi dụng ... ai hết.
NĐ Trung
*Hội Phó Gia Đình Mũ Đỏ/DFW
Để xem BTC báo cáo bao nhiêu hồ sơ TPB quằn quại đau khổ bên quê nhà nhận được tiền như TBTC đã hứa, hay lại “ đánh bùn sang ao “ như THL thì rất bẽ bàng
NNQúy
*Liên Hội Phó Nội Vụ Liên Hội Cựu Quân Nhân và Hậu Duệ/DFW
Hello anh Thái Hóa Lộc,
Hôm nay, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026, bận sinh nhật 94 tuổi của Bà Cụ thân mẫu!
Tuy nhiên, các hậu duệ của LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & Vùng Phụ Cận, sẽ HỢP CA “ANH ĐI CHIẾN DỊCH” của Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương trong chương trinh văn nghệ TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA (xem đính kèm)
Hơn nữa, BAN TỔ CHỨC gồm có LiLy Nguyễn, Bảo Vinh, Chung Hồng Hải, Thúy Liễu, Minh Khanh, và Cẩm Vân:
- HỨA sẽ báo cáo với đầy đủ chi tiết chi tiêu và danh sách đóng góp, cùng với biên lai gửi tiền và ký tên nhận tiền, tương tự như Hội Gia Đình Hải Quân Trùng Dương (xem LINK đính kèm)
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2026_01_19_TPBHQ_yem_tro.pdf [Yểm Trợ Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam]
VẬY, CHÚNG TA HÃY CHỜ XEM NHÉ!
Trân Trọng,
Hà Mạnh Chí, hậu duệ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
HỘI GIA ĐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & Vùng Phụ Cận
LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & Vùng Phụ Cận
(214) 232-4826
Cảm ơn anh Hà mạnh Chí.
Thưa anh Hà Mạnh Chí, cá nhân tôi cũng như báo Người Việt Dallas chỉ giúp đỡ anh em TPB với tính cách chia sẻ những anh em chiến hữu thương tật trong ngày tháng cuối đời. Nhiều thân hữu trong đó có hậu duệ đã đóng góp trên $3,000.00 và nhiều chị là các phu nhân cựu tù nhân cải tạo. ..Cũng chính qua giới thiệu anh Liên Hội Trưởng Vũ Đình Hiếu đã gửi về giúp đỡ 2 TPB là bạn của Hiếu. Mục đích của chúng ta là gửi chính xác đúng người.Nếu gửi qua thư cầu cứu cần phải có đúng TPB/VNCH hay là giả tạo. Do đó, giúp đỡ TPB không đơn giản và thật sự có tâm nữa anh Chí ơi!
Kính mong các anh ủng hộ và khuyến khích các hậu duệ nghĩ đến những TPB bệnh hoạn sắp từ trần.
Thân mến
Thái Hóa Lộc
Cám ơn anh Thái Hóa Lộc,
Hôm nay, Chủ Nhật, 12 tháng 7 năm 2026, chương trinh TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA đã xong. Bây giờ chúng ta ngồi chờ bản báo cáo của BAN TỔ CHỨC gồm có LiLy Nguyễn (ái nữ của Ông Phùng Xuân Sơn), Bảo Vinh, Chung Hồng Hải, Thúy Liễu, Minh Khanh, và Cẩm Vân gửi cho Tuần Báo Người Việt Dallas-Fort Worth (một bảo trợ viên).
Trong “QUÁ KHỨ KHÔNG CHỈ THOÁNG QUA, NÓ VẪN CÒN TẠI CHỖ”, anh viết: “Tôi chia sẻ của một người đã trực tiếp tiếp xúc các Thương Phế Binh ở quê nhà”.
Vậy mà, khi anh gửi về giúp:
Thương Phế Binh Nguyễn Văn Nứt (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ chị Hà Khanh bảo trợ bao nhiêu ?)
Thương Phế Binh Tô Văn Bình (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ chị Hà Khanh bảo trợ bao nhiêu ?)
Thương Phế Binh Lý Thái Thuận (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ chị Hà Khanh bảo trợ bao nhiêu ?)
Thương Phế Binh Nguyễn Văn Trung (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ chị Hà Khanh bảo trợ bao nhiêu ?)
VÀ RỒI ANH CŨNG KHÔNG ĐÍNH KÈM BIÊN LAI GỬI TIỀN, LỆ PHÍ, CŨNG NHƯ CHỮ KÝ NHẬN TIỀN TỪ NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH HOẶC GIA ĐÌNH.
THÊM VÀO ĐÓ,
Thương Phế Binh Trần Văn Nô (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ cựu Sinh Viên Cảnh Sát Khóa 1 bảo trợ bao nhiêu ? Anh chỉ viết $100 của Bà Hoàng Thị Mừng & $100 của anh chị Minh-Khanh trong Ban Tổ Chức Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa)
Thương Phế Binh Nguyễn Văn Ru (anh không cho lý lịch, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc, cũng như không ghi rõ cựu Sinh Viên Cảnh Sát Khóa 1 bảo trợ bao nhiêu ?)
VÀ RỒI ANH CŨNG KHÔNG CÓ ĐÍNH KÈM BIÊN LAI GỬI TIỀN, LỆ PHÍ, CŨNG NHƯ CHỮ KÝ NHẬN TIỀN TỪ NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH HOẶC GIA ĐÌNH.
Thiết nghĩ, “ … một người đã trực tiếp tiếp xúc các Thương Phế Binh ở quê nhà” chắc chắn người này phải giúp anh những vấn đề nêu ra ở trên. Những vấn đề này, Hội Hải Quân đã trinh bày rõ ràng trong LINK đính kèm:
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2026_01_19_TPBHQ_yem_tro.pdf [Yểm Trợ Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam]
Vậy thì, BAN TỔ CHỨC của LiLy Nguyễn (ái nữ của Ông Phùng Xuân Sơn) khi báo cáo trên Tuần Báo Người Việt Dallas-Fort Worth (một bảo trợ viên), Hội Hải Quân sẽ so sánh để xem việc làm của LiLy Nguyễn “danh chính ngôn thuận” hay không ?
Trân Trọng,
Hà Mạnh Chí, hậu duệ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
HỘI GIA ĐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & Vùng Phụ Cận
LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & Vùng Phụ Cận
(214) 232-4826
Cảm ơn anh Hà Mạnh Chí với quan tâm đến những việc tôi đã giúp TPB. Tôi đã nói rõ việc này là tôi tự nguyện giúp cho những TPB mà tôi biết hoàn toàn với tính cách cá nhân không liên quan đến anh cũng như hội đoàn của anh. Những người tin tưởng đã nhờ tôi chuyển trực tiếp các TPB hay thân nhân của họ mà tôi trực tiếp nói chuyện. Tôi không đi xin hay tổ chức gây quỹ như các em đã tổ chức hôm qua. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo, trình biên nhận như các anh đã làm đâu. Các TPB tôi gửi khi nhận tiền trực tiếp cảm ơn người đã nhờ tôi chuyển tiền cho họ.
Tôi chỉ chịu trách nhiệm với lương tâm và những người đã nhờ tôi gửi tiền cho các TPB mà thôi. Anh hỏi ông Liên Hội Trưởng Vũ Đình Hiếu thì rõ hơn.
Theo tôi nghĩ các em Lly, Bào Vinh, Chung Hồng Hải, Thúy Liễu, Minh-Khanh, Cẩm vân họ cũng không phải phụ thuộc bất cứ tổ chức nào. Các em có cách giải quyết chung của họ sẽ được thông báo công khai
Cảm ơn anh
Thái Hóa Lộc
Anh Thái Hóa Lộc ơi,
Vậy mà, trong “QUÁ KHỨ KHÔNG CHỈ THOÁNG QUA, NÓ VẪN CÒN TẠI CHỖ”, anh đã viết: “Sự trớ trêu là có ba Liên Hội cựu Quân Nhân từ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH và Liên Hội Cựu Quân Nhân và Hậu Duệ lại im lặng …”
Đây là MỘT SAI LẦM TO LỚN vì LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA tại DALLAS-FORT WORTH, TEXAS, USA & VÙNG PHỤ CẬN không IM LẶNG … Trái lại, các hậu duệ đến KHÔNG NHỮNG góp mặt trong chương trinh văn nghệ (anh có mặt ĐÊM HÔM THỨ BẢY, 11 THÁNG 7 NĂM 2026, VỪA QUA vì Tuần Báo Người Việt Dallas-Fort Worth là bảo trợ viên) MÀ CÒN yểm trợ.
CÁ NHÂN hay TẬP THỂ “không phải phụ thuộc bất cứ tổ chức nào” trong vùng Dallas-Fort Worth, Texas, USA, nếu không làm minh bạch, “nói có sách, mách có chứng” thì sẽ bị chỉ trích là lường gạt “lấy tiền bỏ túi”, và mang tai tiếng xấu. NHƯ VẬY, SÈ KHÔNG BAO GIỜ TỔ CHỨC GÂY QUỸ LẦN THỨ HAI NHƯ ĐÊM HÔM THỨ BẢY, 11 THÁNG 7 NĂM 2026, VỪA QUA.
Hội Gia Đình Hải Quân Trùng Dương đã thông báo công khai. CÁ NHÂN hay TẬP THỂ “không phải phụ thuộc bất cứ tổ chức nào” trong vùng Dallas-Fort Worth, Texas, USA, khi “đi xin hay tổ chức gây quỹ Thương Phế Binh (TPB)” nên nhớ tờ “thông báo công khai” sẽ được tỉ mỉ so sánh với Hội Gia Đình Hải Quân Trùng Dương.
https://www.vnnavydallas.com/tailieu/2026_01_19_TPBHQ_yem_tro.pdf [Yểm Trợ Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam]
Trân Trọng,
Trả lời của Liên Hội Trưởng Vũ Đình Hiếu
Đúng.
Cám ơn anh Lộc.
Anh Lộc không thuộc Hội Đoàn nào cả, do đó có phương thức riêng gửi tiền về
giúp đỡ TPB. Nhờ vậy, hai người bạn cùng khóa 6/72 của tôi đã nhận được tiền giúp đỡ.
Chuyện này cũng gần 2 năm rồi phải không anh Lộc. Hai người bạn tôi
1. Th/Úy Đỗ Tường Chin SQ Truyền Tin TĐ 95/BĐQ bị bắt làm tù binh trên đường
di tản Liên Tỉnh Lộ 7 B tháng Ba 1975. Anh Chin bị bắt không thuộc diện Cải Tạo
không được đi HO. Cuộc sống khó khăn... Lần đi hỏi vợ cuối cùng năm 2000, gia đình
cô dâu trả lại đồ lễ cưới... Sống vất vưỡng nhờ bạn bè và VẪN còn độc thân...
2. Th/Úy Trần Văn Thân lập gia đình rồi... chán đời đi tu trong một tu viện (có vẻ tại gia, cũng có bàn thờ Phật ...)
Lần nào về VN tôi cũng lên thăm ở Thủ Đức (khu vườn quanh nhà có mấy ngôi mả)... Người ta cho ở để tu tập, và chăm sóc phần mộ. Tôi quên giới thiệu sơ về anh anh Thân, Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân. Sáng ngày 30 tháng Tư 1975, vẫn cùng đơn vị chiến đấu trong khu vực quân Bình Chánh hướng nam khu vực Phú Lâm Saigon.
Xin cám ơn cả hai người, anh Lộc và Chí.
Chào đoàn kết
Hiếu
Thưa anh Lộc.
Tôi chỉ là một quân nhân, thẳng thắn, không a dua nịnh bợ, khóac lác...
Cám ơn tất cả bạn bè, người thân thương đã giúp đỡ, sát cánh bên tôi trong suốt cuộc đời.
Vũ Đình Hiếu