VƯƠN VÒI ĐÀN ÁP XUYÊN QUỐC GIA BỊ 'CHIẾU TƯỚNG' TẠI NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Vài năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều hành động tiêu cực đối với những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Những cuộc bắt cóc từ Berlin sang Bangkok, và đủ trò ở các cộng đồng hải ngoại, như một cách áp đặt ý chí chính trị của đảng cộng sản ra ngoài ranh giới quốc gia. Trong những ngày này tại nghị viện Châu Âu những thành tích đáng xấu hổ này được đưa ra trình bày trước các dân biểu và chính giới Âu Châu.

Một trong những trường hợp gây chấn động nhất, mà chính giới Châu Âu không quá xa lạ, phải kể đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào năm 2017. Vụ việc này khiến quan hệ ngoại giao Việt – Đức trở nên căng thẳng và tạo ra tiền lệ được nhắc lại nhiều lần trong các báo cáo về đàn áp xuyên quốc gia.

Tiếp đó, nhà báo Lê Trung Khoa đang sống tại Đức cũng bị truy nã nhiều lần trong khi đang cư trú ở nước ngoài. Hay trường hợp Y Quynh Bdap bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam gây ra tranh cãi lớn từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Trong đợt vận động tại quốc hội Châu Âu năm nay nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư Nadthasiri Bergman, người bào chữa của Y Quynh Bdap, đã có tường trình trước quốc hội Châu Âu.

Những người sinh sống ở nước ngoài thường không nhận được lợi ích từ hệ thống trong nước, nhưng họ vẫn bị theo dõi và gây áp lực nếu như thể hiện quan điểm đối lập. Lẽ ra cộng đồng kiều bào có thể trở thành cầu nối văn hóa, tri thức, thậm chí là kinh tế, thì trong mắt chính quyền cộng sản, họ chỉ là nguồn lực, thậm chí được xem là rủi ro.

Và khi những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại bị đối xử tồi tệ, quốc tế sẽ nhìn vào Việt Nam với con mắt như thế nào? 

Chính quyền luôn tự hào về các mối quan hệ hợp tác “bền vững”, “anh em tốt” nhưng đấy chỉ là những gì mà chế độ muốn. Còn thực tế, qua những hành động tồi tệ của cộng sản, có lẽ bạn bè quốc tế sẽ cảm thông và thương xót cho người dân Việt Nam, phải sống trong cảnh khổ cực, lầm than vì bị cai trị bởi kẻ độc tài, tàn bạo như thế.

Next
Next

Khi túi tiền của dân nuôi béo những giấc mơ hoang đường