SỐNG Ở MỸ HAY VIỆT NAM KHI ĐẾN TUỔI HƯU

Một vài bạn kêu gọi về Việt Nam hưu trí, lá rụng về cội, quê hương là chùm khế ngọt, về là yêu nước, ở Mỹ là phản quốc, ba que, đu càng.

Nên hay không nên về Việt Nam? Cũng như vấn đề có nên đi Mỹ hay không, vấn đề hồi hương trở về quê hương ngày già là một lựa chọn riêng tư. Các bạn có hoàn cảnh riêng, và các bạn tự do lựa chọn đi hay ở.

Một vài Việt Kiều hồi hương tâm sự với tôi, tuổi già ở Mỹ cô độc quá. Lúc 65 tuổi họ chịu được sự cô đơn. Lúc đó họ còn khỏe, vừa về hưu, bạn bè còn nhiều. Họ vui chơi, du lịch, tiệc tùng, đời sống vui lắm. 

Tuy nhiên tới tuổi 80 bạn bè của họ đã chết nhiều, họ không đủ sức lái xe đi xa, không du lịch được nữa, tối ngày lủi thủi trong nhà. Lúc đó họ cô đơn kinh khủng.

Lựa chọn lúc đó là ở Mỹ chịu cô đơn, nhờ y khoa tốt nên sống lâu không chết, kéo dài sự cô đơn, hay ngược lại về Việt Nam. Ở đó có gia đình con cháu ít cô đơn hơn. 

Y khoa xấu, thức ăn độc hại, không sao. Họ nói: Chết sớm hơn vài năm có sao đâu? Thà sống vui với đại gia đình bên nhà vài năm rồi chết, còn hơn sống cô độc suốt trăm năm. 

Nhiều bạn tôi quen, về đó vui được vài năm, sau hết tiền, bị gia đình và người quen hất hủi, đau yếu không được chửa trị đàng hoàng, con cháu phải bay về giải cứu, đưa về Pháp hay Mỹ trị bệnh, thoát chết.

Riêng tôi, tôi đã lựa chọn. Đúng hay sai, tùy người, tùy hoàn cảnh.

Next
Next

Nguyễn Sỹ Cương: Vì sao một vụ việc lại khiến Gen Z đặt câu hỏi về công lý?