Miền Bắc Việt Nam Chìm Trong Mưa Lũ: Nhiều Người Chết, Nhà Cửa Bị Cuốn Trôi Trong Đêm

Chỉ trong vòng ba ngày, từ 16 đến 19 Tháng Năm, các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều người thiệt mạng và mất tích, người dân hoảng loạn tháo chạy giữa đêm tối trong cảnh nước dâng cuồn cuộn không báo trước.

Tâm điểm mới nhất là thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn – nơi từ chiều tối 18 Tháng Năm đến rạng sáng hôm sau, chứng kiến cơn lũ ập về bất ngờ. Theo ghi nhận của báo Lao Động, khoảng 1 giờ trưa ngày 18, mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Đến 10 giờ đêm, nước từ các khe suối dọc quốc lộ 4A đổ về, dâng cao từ 60 đến 100 cm, tràn vào nhà dân.

“Lúc đầu nước chỉ lưng bậc cửa, chưa đến 30 phút sau đã ngang thắt lưng,” ông Đinh Quang Trung, một người dân sống ở khu 9, thị trấn Na Sầm, hoảng hốt kể lại. Nhiều gia đình phải bỏ của chạy lấy người, chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo và giấy tờ tùy thân, ôm con nhỏ vượt lũ trong đêm.

Tại khu vực cầu chui, ngõ 7, quốc lộ 1A, nước ngập sâu khiến xe máy bị cuốn trôi, cư dân thức trắng đêm chống chọi với thiên tai. Diện tích hoa màu, vật nuôi và tài sản bị hư hại đáng kể, trong khi chính quyền địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại.

Không riêng gì Lạng Sơn, trước đó một ngày, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn) đã xảy ra lũ quét kinh hoàng, khiến bốn người thiệt mạng, một người mất tích và hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 11 giờ 30 khuya 17 Tháng Năm, mưa lớn kéo dài làm nước từ con suối trên đỉnh núi bất ngờ tràn xuống thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, mang theo đất đá và cây cối, vùi lấp nhà cửa.

“Suối này bình thường ít nước. Đêm qua mưa lớn, nước dâng cuồn cuộn và đổ ập vào nhà tôi. May mắn cả gia đình kịp chạy thoát, nhưng cửa hàng tạp hóa bị lũ cuốn mất trắng,” cô Lan Vy, một cư dân địa phương kể trong nước mắt.

Khoảng 1 giờ 30 chiều ngày 18, thêm một trận lũ quét khác tiếp tục đổ xuống xã Yến Dương, làm sập một ngôi nhà, khiến hai người chết và một người bị thương.

Trước đó, vào sáng 16 Tháng Năm, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đất đá từ taluy dương sạt lở xuống công trường thủy điện khiến năm công nhân thiệt mạng, bốn người khác bị thương – thêm một hồi chuông báo động cho mức độ tàn khốc của thời tiết cực đoan ở miền núi phía Bắc.

Dù chưa có báo cáo đầy đủ về tổng thiệt hại, những gì diễn ra những ngày qua một lần nữa phơi bày sự mong manh của các cộng đồng vùng cao trước diễn biến khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Trong khi chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương hỗ trợ người dân, câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: bao giờ những thảm kịch này mới thôi lặp lại?



Previous
Previous

Có một Nick Út mà tôi biết

Next
Next

Tăng phạt giao thông lên 200 triệu đồng để chữa 'nhờn luật', do dân và vì dân?