Ngày hỏa táng cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bắc Kinh ngập trong sương mù
Hôm 31/10, những bức ảnh chụp phòng tang lễ của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường và vợ ông Lý đang tiếp khách đã được đăng tải lên mạng. (Ảnh chụp màn hình Internet)
Cựu Thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Lý Khắc Cường mới qua đời. Hôm (02/11) là ngày hỏa táng, thủ đô Bắc Kinh dày đặc sương mù. Hôm 31/10, những bức ảnh chụp phòng tang lễ tại gia và bà Trình Hồng, vợ của ông Lý Khắc Cường, đã được đăng tải lên mạng. Các nguồn tin từ Hoa lục tiết lộ cả bà Trình và con gái đều bị kiểm soát, Bắc Kinh hỗn loạn, những người bất đồng chính kiến cũng bị quản chế chặt chẽ.
Trước đó, ĐCSTQ đã chính thức thông báo ông Lý Khắc Cường qua đời vì cơn đau tim tại Thượng Hải hôm 27/10, thọ 68 tuổi. Chính quyền cũng thông báo rằng ông Lý sẽ được hỏa táng tại Bắc Kinh hôm 02/11, Thiên An Môn, Tân Hoa Xã và Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô sẽ treo cờ rủ để tang.
Tuy nhiên, thông báo không tiết lộ thêm về việc tổ chức tang lễ cho ông Lý. Về việc liệu công chúng có được phép bày tỏ lời chia buồn tới ông Lý hay không và liệu đại diện ngoại quốc có được mời tham dự các hoạt động liên quan hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Mao Ninh chỉ nói rằng: “Chúng tôi sẽ thông báo việc này vào thời điểm thích hợp.”
Hôm 02/11, ông Lý, một công dân ở Bắc Kinh, nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng: “Tôi đã dắt xe đạp và đeo khẩu trang đi bộ dọc đường vào sáng sớm. Khắp đường đều có công an.”
Ông nói rằng sương mù cuối thu và bầu trời u ám của Bắc Kinh tạo nên tâm trạng chán nản. Không có buổi lễ quy mô lớn, chỉ có sự tưởng niệm của người dân.
Trong vài ngày qua, ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng. Công ty giám sát chất lượng không khí Thụy Sĩ cho biết mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh hôm 29/10 là xấu thứ hai trên thế giới. Cơ quan khí tượng địa phương cũng cảnh báo sương mù dày đặc với tầm nhìn dưới 50 mét sẽ xuất hiện ở một số khu vực.