Cuộc gọi khó tin giúp 416 học sinh thoát lũ tử thần ở Nepal
Minh Phương
Nhận được thông báo khẩn cấp về trận lũ kinh hoàng ở biên giới Trung Quốc - Nepal, một nữ hiệu trưởng đã hành động gấp rút để đưa hơn 400 học sinh đến nơi an toàn trước khi ngôi trường bị chôn vùi.
Bùn đất trong các phòng học ở biên giới Nepal sau lũ quét (Ảnh: Himalaya Press).
Vào buổi sáng 26/8, tiếng chuông trường trung học Bageshwori tại Baireni, thuộc khu tự quản Galchi (huyện Dhading, Nepal) vẫn vang lên như thường lệ. Học sinh đang tập trung đông đủ dưới sân trường để chuẩn bị làm lễ dưới ánh nắng sớm.
Chỉ vài phút sau, Hiệu trưởng Gyanu Thapa Magar nhận được cuộc gọi khẩn cấp: một trận lũ quét khổng lồ đang tràn xuống sông Trishuli và toàn bộ học sinh cần phải sơ tán ngay lập tức.
Gần một tuần sau thảm họa kinh hoàng, trả lời phỏng vấn báo Himal Press, cô Magar cho biết những chi tiết của buổi sáng hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô.
Đã làm việc tại trường 9 năm, cô cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ một thảm họa như vậy sẽ xảy ra. "Ban đầu, chúng tôi không tin vào cuộc gọi vì tôi chưa bao giờ nghĩ một trận lũ như thế này lại có thể tràn đến đây", cô chia sẻ.
Sau cuộc gọi đầu tiên, các giáo viên cảm thấy bối rối vì trường nằm cách sông Trishuli khoảng 1km. Họ nghĩ nước lũ sẽ không thể tràn tới khuôn viên trường. Tuy nhiên, nhận được các tin nhắn cảnh báo gửi đến liên tục sau đó, họ biết mình phải hành động ngay lập tức.
Ngôi trường nằm ở khu vực trũng thấp và có hai tuyến đường sơ tán tiềm năng. Nhưng việc lựa chọn con đường nào là bài toán hóc búa đối với cô Magar và các đồng nghiệp. Họ vô cùng lo lắng liệu nước lũ có đuổi kịp và cuốn trôi các em học sinh trên đường sơ tán hay không.
Cô Magar lập tức yêu cầu chuyển hoạt động thường nhật của nhà trường sang chế độ sơ tán khẩn cấp. Sử dụng loa phóng thanh, các giáo viên nhanh chóng xếp hàng cho học sinh để duy trì trật tự và giữ bình tĩnh.
Theo cô Magar, thách thức lớn nhất là việc thiếu thông tin thời gian thực về vị trí hiện tại của dòng lũ, do các cuộc gọi điện thoại liên lạc đều không thành.
Dù vậy, toàn bộ 416 học sinh và 27 giáo viên đã nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Ngay sau đó, một trận lũ tàn khốc đã ập đến khuôn viên trường học.
"Thay vì chảy trực tiếp từ dòng chính, nước lũ sông Trishuli đã cuộn vòng quanh trước khi tràn vào trường. Điều này đã cho chúng tôi đủ thời gian quý giá để sơ tán", cô Magar cho biết.
Nhờ hầu hết học sinh đã được đưa đến nơi an toàn trước khi nước dâng, đa số các em không phải tận mắt chứng kiến cảnh phòng học của mình bị nhấn chìm trong bùn lũ, sách vở bị cuốn trôi. Đội ngũ giáo viên cũng đã tư vấn tâm lý cho các em ngay trong quá trình sơ tán để tránh cho học sinh cú sốc tâm lý.
Tuy nhiên, cô Magar cho biết: "Việc bàn giao học sinh về với cha mẹ cũng gặp nhiều khó khăn do đường xá và cầu cống xung quanh đều đã bị hư hỏng”.
Tầng trệt của toàn bộ 4 tòa nhà trong trường đều bị ngập, để lại lớp bùn và cát dày khoảng 1,2m trong 17 phòng học.
Mặc dù phần khung kết cấu của các tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ vật dụng bên trong các phòng đều bị hư hỏng. Bàn ghế bị chôn vùi hoặc gãy nát, tủ đựng tài liệu bị hư hỏng hoàn toàn. Trận lũ cũng làm hỏng toàn bộ hệ thống điện, hệ thống nước uống và nhà vệ sinh của trường.
Bất chấp những tổn thất nặng nề, cô Magar vẫn tập trung vào mục tiêu tái thiết để mở cửa trường học sớm nhất có thể.
"Chúng tôi muốn sửa chữa tất cả những thứ này và mở cửa trường trở lại càng sớm càng tốt. Trường học thì có thể xây lại được. Việc tất cả các em học sinh đều an toàn mới là điều quan trọng nhất", cô nói.
Trận lũ quét xảy ra ở biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) - Nepal sáng 26/8 do lở đất, sập hồ băng đã khiến hơn 1.100 người chết, khoảng 4.400 người bị thương. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp diễn dù cơ hội sống sót với những người mất tích đang giảm dần.
TheoHimalaya Press