Hàng ngàn người tới viếng huyền thoại Argentina là Maradona

Maradona, một trong những cầu thủ túc cầu tài giỏi nhất mọi thời đại từng chơi cho các câu lạc bộ gồm Barcelona và Napoli

Ba ngày quốc tang đã bắt đầu ở Argentina sau khi Maradona, người hùng dân tộc, qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim vào hôm thứ Tư.

Một số người khóc, và những người khác thổi nụ hôn trên tay và nói lời cầu nguyện khi họ tới trước linh cữu ông đang được quàn tại Casa Rosada. Một triệu người dự kiến sẽ đến viếng tại đây. Các quan chức đã gấp rút lắp đặt hệ thống dây ngăn lối ra vào và các biện pháp khác để cố gắng hạn chế sự lây lan của virus corona khi đám đông lớn tụ tập tại Plaza de Mayo, Quảng trường thủ đô vào đêm ngày thứ Tư.

Vào gần nửa khuya, một biển người mặc áo có biểu tượng Argentina đã tập trung trên các đường phố trên khắp đất nước để bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của Maradona và hồi tưởng về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Maradona, một trong những cầu thủ bóng tròn vĩ đại nhất mọi thời đại từng chơi cho các câu lạc bộ gồm Barcelona và Napoli, là đội trưởng khi Argentina vô địch World Cup 1986, với bàn thắng nổi tiếng được gọi là "Bàn tay của Chúa" vào lưới tuyển Anh ở tứ kết. Cựu tiền vệ Tottenham, Ossie Ardiles, người đã chơi cùng Maradona tại World Cup 1982, nói rằng Maradona là "thánh" ở Argentina, ở Napoli và trên toàn thế giới. Cựu tiền vệ tấn công và huấn luyện viên của Argentina đã qua đời tại nhà riêng ở Tigre, gần Buenos Aires.

14as.jpg

Có nhận xét nói Maradona được coi là "thánh" ở Argentina và Napoli

Truyền thông Argentia cho biết kết quả giảo nghiệm sơ bộ cho thấy Maradona đã bị "suy tim cấp tính". Ông đã được phẫu thuật thành công khi bị đông máu não hồi đầu tháng 11 và phải điều trị chứng nghiện rượu.

Người cuối cùng nhìn thấy Maradona còn sống là cháu trai Johnny Esposito của ông, theo tuyên bố của giới chức.

13as.jpg

Cái chết của Maradona đã gây ra một làn sóng đau buồn ở Argentina và trên toàn thế giới. Sự ra đi của Maradona đã gây ra một làn sóng đau buồn ở Argentina và trên toàn thế giới. Vào lúc 22:00 thứ Tư (01:00 GMT) – thời gian được chọn để khớp với số trên áo thi đấu của ông - các sân vận động trên khắp Argentina bật đèn pha để tưởng nhớ Maradona.

Người hâm mộ đã đổ về sân vận động La Bombonera, Boca Juniors ở Buenos Aires, nơi nhiều người đã khóc thương. Cách hàng ngàn dặm tại Italy, người hâm mộ cũng tụ tập bên ngoài sân vận động San Paolo của Napoli, nơi được thắp sáng để tưởng nhớ cầu thủ đã ghi được 81 bàn thắng trong 188 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Pháo hoa phát sáng trên bầu trời khi những người bên dưới, mặc áo Maradona và thậm chí đeo mặt nạ Maradona, hô vang và khóc.

Một phút mặc niệm diễn ra trước các trận đấu của Champions League hôm thứ Tư và điều tất cả các trận đấu khác ở châu Âu trong tuần này cũng sẽ mặc niệm như vậy.

Một số người hâm mộ đụng độ với cảnh sát khi xếp hàng vào viếng

Một số người hâm mộ đụng độ với cảnh sát khi xếp hàng vào viếng

Previous
Previous

Hà Lan xoay trục qua châu Á, kêu gọi Liên Âu năng động hơn về Biển Đông

Next
Next

Truyền thông Trung Cộng nỗ lực "đẩy" nguồn gốc Covid-19 ra nước ngoài