TT.TRUMP ĐỀ CỬ ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN KHU VỰC CARRIBEAN
Ngày 14/9/2026 (thứ Hai), Tổng thống Trump đã đề cử bà Kimberly Greenwood, vợ ca nhạc sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood, làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Barbados, đồng thời kiêm nhiệm (không thêm lương) làm đại sứ tại 6 quốc gia Caribbean khác: Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Antigua và Barbuda...
Lee Greenwood viết:
“Hôm nay trái tim tôi tràn đầy niềm tự hào khi chia sẻ rằng Tổng thống Donald J. Trump đã đề cử người vợ xinh đẹp của tôi, Kimberly Payne Greenwood, làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Barbados và đồng thời tại Liên bang Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Antigua và Barbuda, Khối thịnh vượng chung Dominica, Grenada, Saint Vincent và Grenadines.
Hơn ba thập kỷ qua, tôi đã có vinh dự được chứng kiến Kimberly lãnh đạo với sức mạnh, sự duyên dáng, lòng trắc ẩn và tình yêu không lay chuyển dành cho đất nước chúng ta. Dù là cố vấn và trao quyền cho các bạn trẻ nữ, hỗ trợ các cựu chiến binh cùng gia đình họ, phục vụ cộng đồng và nhà thờ của chúng ta, hay nuôi dạy hai người con trai, Kimberly luôn tiếp cận mọi trách nhiệm với tấm lòng của người tôi tớ và sự cam kết sâu sắc đối với sự xuất sắc.
Kimberly đã làm việc với Tổng thống Trump trong 18 năm thông qua Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, đồng thời điều hành nhiều cuộc thi hoa hậu cấp tiểu bang, và tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng mà ông một lần nữa đặt vào cô ấy qua đề cử này. Tôi đã tự hào ủng hộ Tổng thống Trump kể từ khi ông lần đầu tuyên bố ý định lãnh đạo quốc gia vĩ đại này, và tôi vẫn biết ơn sự phục vụ của ông dành cho nước Mỹ.
Đại diện cho Hoa Kỳ ở nước ngoài vừa là một vinh dự phi thường vừa là một trách nhiệm thiêng liêng. Khi được phê chuẩn, tôi biết Kimberly sẽ phục vụ với sự khiêm tốn, phẩm giá và mong muốn chân thành củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và người dân của bảy quốc gia Caribbean này.
Kimberly, gia đình chúng ta không thể tự hào hơn về em. Anh luôn biết em là một người phụ nữ xuất chúng như thế nào, và giờ đây em có cơ hội chia sẻ sự ấm áp, trí tuệ và tình yêu đất nước trong việc phục vụ Hoa Kỳ. Chúc mừng em, người yêu của anh. Anh sẽ tự hào đứng bên cạnh em trên từng bước đường.”
Lee Greenwood