World Cup 2026 với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Một thập kỷ vận động ngoại giao, âm mưu toàn cầu và đàm phán ba bên — và tất cả cuối cùng nằm trong tay một vị tổng thống.

Tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch Fifa

Tháng 6 năm 2018, những người đứng đầu chiến dịch vận động đăng cai World Cup liên minh đã tập trung lần cuối tại London, nơi một tháng trước đó đã trở thành căn cứ cho chiến dịch thuyết phục thế giới về kỳ World Cup đầu tiên được chia sẻ giữa ba quốc gia. Sáng hôm sau, họ sẽ giao nộp điện thoại di động như một biện pháp an ninh trước khi lên máy bay đến Moscow, nơi 211 thành viên của FIFA sẽ bỏ phiếu về việc có nên tổ chức giải đấu năm 2026 chung tại Mexico, Canada và Hoa Kỳ hay không.

Tám năm trước đó, cơ quan quản lý túc cầu thế giới (FIFA) đã bỏ phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar - một quốc gia sa mạc nhỏ bé không có một sân vận động nào đủ điều kiện cho World Cup và nhiệt độ mùa hè vượt quá 100 độ - thay vì Hoa Kỳ, quốc gia được đánh giá cao hơn. Kết quả này đã gây sốc cho các nhà điều hành túc cầu Mỹ và dẫn đến nhiều năm bất hòa, nghi ngờ và cuối cùng là các cuộc điều tra của liên bang, góp phần làm sụp đổ phần lớn cấu trúc lãnh đạo cũ của FIFA.

Trong một phòng riêng tại nhà hàng River Cafe bên bờ bắc sông Thames, những người đã dành nhiều năm lên kế hoạch cho sự trở lại của túc cầu Mỹ đã tham gia vào một nghi lễ mang đậm không khí của bữa tối cuối cùng trước một trận chiến quyết định. Bên những đĩa thức ăn và rượu vang Ý, họ suy ngẫm về những gì sẽ được đặt cược ở Moscow — một cuộc trưng cầu dân ý về vị thế của Hoa Kỳ trong thế giới bóng tròn.

“Chúng tôi không chắc chắn kết quả sẽ ra sao,” Neil Buethe, khi đó là giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng tròn Mỹ, cho biết. “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Bắc Mỹ đăng cai World Cup 2026, chúng tôi sẽ tổ chức kỳ World Cup lớn nhất và tốt nhất từ ​​trước đến nay, nhưng chúng tôi không chắc chắn liệu phần còn lại của thế giới có nghĩ như vậy hay không.”

Giờ đây, tám năm sau bữa tối đó ở London, FIFA đã khởi động một giải đấu lớn hơn bất kỳ giải nào họ từng tổ chức trước đây — một giải đấu gồm 48 đội, ba quốc gia, trải dài từ Guadalajara đến Vancouver và Meadowlands. Ngoại trưởng Marco Rubio cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Los Angeles vào thứ Sáu để xem trận đấu khai mạc của Hoa Kỳ với Paraguay.

Quá trình vận động kéo dài cả thập kỷ để đưa World Cup trở lại Hoa Kỳ là một nỗ lực hợp tác ba bên, đúng vào thời điểm các mối quan hệ khác với Mexico và Canada đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự thành công bất ngờ của sự hợp tác đó đã làm thay đổi chính trị nội bộ của FIFA, trở thành một khía cạnh quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump và có thể thay đổi vĩnh viễn cách chính phủ Mỹ tham gia vào các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Câu chuyện nội bộ về chặng đường dài đến World Cup 2026 này được đúc kết từ các cuộc phỏng vấn với các nhà tổ chức và quan chức chính phủ, một số người được giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận riêng tư, cùng với các tài liệu nội bộ và ghi chú đương thời mà POLITICO đã xem xét. Đây là câu chuyện về việc chính phủ Mỹ đã làm suy yếu FIFA như thế nào, rồi sau đó lại giúp xây dựng lại tổ chức này trở nên lớn mạnh và có quyền lực chính trị hơn trước.

Nguồn Politico

Sophia Cai

Next
Next

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đột ngột qua đời