TRƯỜNG VIỆT NGỮ VĂN LANG DALLAS MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ
Richardson, TX.- Vào trưa Chủ Nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2026 nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ, Tết đã đến gần chỉ còn 10 ngày nữa. Ngoài đường và cả bên ngoài trường Đại học Cộng đồng Richland vẫn sinh hoạt bình thường nhưng trong cái im lặng bình thường đó, lại nổi lên một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Đó là nơi được Trường Việt Ngữ Văn Lang tổ chức mừng Xuân Bính Ngọ cho các em của trường…
Các em múa lân
Chúng tôi đến hơi trễ vì không biết địa điểm chính xác và các thầy cô thời gian cũng không đủ để buổi tổ chức trọng vẹn như mong muốn. Chúng tôi đến nơi thì đã thấy đoàn lân của chính các em tự biên tự diễn trong một không khí vô cùng náo nhiệt. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trương Huy Long, các Thầy Cô Giáo phụ trách cũng như phụ huynh của các em gần như đầy đủ. Chúng tôi cũng nhận ra Thầy Đào Đạt nhưng thiếu Thầy Dziễm…
Các em xem các bạn múa lân
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp Tết đến lại có những sinh hoạt nhưng là một truyền thống ngay cả những người Việt tỵ nạn trong 50 năm qua nơi xứ người. Tết không có định nghĩa cụ thể, nhưng trong tâm trí mỗi người Việt đều là những buổi sum họp gia đình, cả nhà quây quần tụ họp trong những thời khắc đầu tiên của năm mới. Đó là định nghĩa "không thành lời" nhưng luôn rõ nét nhất mỗi khi nhắc đến Tết.
Thầy Hiệu trưởng Long và Thầy Cung
Ngay trong trường học và với mỗi gia đình, dù có lựa chọn những cách đón Tết, ăn Tết, thực hành Tết đơn giản và giảm các thủ tục nhiều hơn so với các thời trước, nhưng vẫn luôn giữ một giá trị chung, đó là hướng về truyền thống.
Đối với người Việt, Tết Nguyên đán hết sức quan trọng và linh thiêng, được nhiều người mong đợi, nhất là những người đi làm ăn xa nhà, trở về sum vầy cùng gia đình, tận hưởng niềm vui đoàn tụ; cùng nhau nhìn nhận lại những việc đã làm trong năm cũ, đồng thời thực hiện các tập tục văn hóa (phong tục, tập quán) tốt đẹp với gia đình, dòng họ, cộng đồng và những gì đẹp nhất, ngon nhất, tốt nhất đều được dành cho ngày Tết. Việc tổ chức của Trường Việt Ngữ Văn Lang Dallas không ngoài mục đích tác động sâu sắc vào tâm thức của phụ huynh và học sinh để dù trải qua biết bao thời gian, nhưng những phong tục đón Tết, vui Tết cổ truyền của người Việt vẫn giữ được những nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hình ảnh tổng quát ghi nhận ngày vui Tết tại Trường Việt ngữ Văn Lang Dallas
Các em sẽ biết thế nào là tục chúc Tết, mừng tuổi đầu năm cũng là một mỹ tục xuất hiện từ lâu đời. Dân gian có câu: Mồng một Tết mẹ, Tết cha, Mồng hai Tết vợ, mồng ba Tết thầy. Đó là thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt...Trong dịp này một em Lớp 5 của trường đã đọc một bài thơ của Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trương Huy Long sáng tác nói lên nét sinh hoạt của Trường Việt ngữ Văn Lang Dallas:
Tháng Chín khai giảng vào trường
Một trăm hai chục tình thương dạt dào
Học sinh ríu rít bước vào
Sân trường rộn rã vui sao buổi đầu.
Mẫu giáo một lớp đông mau,
Cô lo chật chội lấy đâu cho vừa.
Ơn Trên phụ hộ dẫn đưa
Hai lớp phân định, nắng mưa yên bình
Kiowa nay đã hơi già
Hư dây mất điện, điều hòa nghỉ ngang
Một phần lớp học dở dang
Red River tạm cưu mang ngắn ngày
Ít lâu sau lại định kỳ,
Tòa Kiowa tắt đi ánh đèn.
Trường ta thu dọn một phen
Red River đến, vững bền học vui
Tiệc Tạ Ơn nhỏ chân thành,
Bánh ngon kẹo ngọt mát lành thơm hương
Thầy trò lan tỏa tình thương
Nụ cười ấm áp, muôn phương sum vầy.
Dưỡng lão thăm hỏi đủ đầy
Các ông, các cụ mặt mày hỷ hoan
Đôi mươi cụ nhập đoàn
Nhận chai dầu gió, tha phương ấm tình
Qua kỳ lễ lớn yên bình
Bão tuyết kéo đến, giật mình lo thay
Tuyết rơi phủ trắng lớp dày
Trường thì đóng cửa chờ ngày tuyết tan
Dẫu cho khó nhọc trăm bề,
Văn Lang vẫn giữ lời thề năm xưa
Đón Xuân Bính Ngọ rộn ràng
Giữ hồn Dân tộc, vẻ vang xứ người
Nguyễn Trương Huy Long.
Rời cuộc vui mừng Xuân Bính Ngọ của Trường Việt ngữ Văn Lang, lòng chúng tôi như lắng xuống. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ bên cạnh các phụ huynh của các em, quang cảnh thật yên bình khác hẳn sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn vẫn còn nhiều mâu thuẫn chức danh cuối đời…
Thái Hóa Lộc