TƯỞNG NIỆM 52 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA
Dalworthington,TX.- Sáng Chủ Nhật, ngày 18 tháng 01 năm 2026 Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth đã tổ chức lễ Tưởng Niệm và Truy điệu 74 tử sĩ Hoàng Sa trong trận hải chiến Hoàng Sa 52 năm trước tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant.
Nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt nam Cộng hòa
Lễ khai mạc đúng 10 giờ 30 phút, trùng hợp thời gian trận hải chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hoà và Trung Cộng vào sáng Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01 năm 1974 (nhằm ngày 27 tháng 12 Âm Lịch năm 1973 năm Quý Sửu). Lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà gồm một Khu Trục Hạm, hai Tuần Dương Hạm, và một Hộ Tống Hạm dưới sự chỉ huy của Hải Quân Đại tá Hà Văn Ngạc.
Sau nghi thức chào quốc quân kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, Hội trưởng Hải quân Hà Mạnh Chí cũng là Trưởng nam của Cố Hải Quân Đại tá Hà Văn Ngạc. Thân phụ của anh cũng đã từ trần vào lúc 10:30 sáng Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 1999 (27 tháng 12 Âm lịch 1988 năm Mậu Dần). Theo anh vì sự ra đi đột ngột của thân phụ trùng hợp chính xác với kỷ niệm 25 năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa. Và anh tin rằng số phận đã đưa thân phụ anh đến quần đảo Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974.
Hội trưởng Hải Quân Trùng Dương DFW Tiến sĩ Hà Mạnh Chí
Trước khi thân phụ anh ra đi, ông đã hoàn thành ba tác phẩm- Đầu tiên là phần lịch sử ngắn gọn về quần đảo Hoàng Sa, là một phần của Việt Nam trong thế kỷ thứ 19, sau đó của Pháp, và trước thế chiến thứ II của Nhật Bản. Riêng tác phẩm thứ hai và thứ ba lần đầu tiên tường thuật các yếu tố xác định dẫn đến cuộc đụng độ hải quân được gọi là Trận Hải Chiến Hoàng Sa của 52 năm về trước.
Ban tổ chức và quan khách-thân hữu – đồng hương tham dự
Nhị vị chủ tịch Cộng đồng Dallas, Hạt Tarrant cùng, Chủ tịch Liên Hội, Hội Trưởng Hội Cựu Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH và Hội trưởng Hải Quân Trùng Dương đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm và tiếp theo phần niệm hương cùng bài văn tế tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa do hậu duệ Oanh Vũ đọc Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa.
Tiếp đến là xướng danh 74 tử sĩ, cùng các chiến hạm tham dự trận đánh gồm có chiến hạm HQ 10, HQ 4, HQ 5, HQ 16, và Liên Đoàn Người Nhái.
Chủ tịch cộng đồng Hạt Tarrant, Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang đã bày tỏ sự cảm xúc của mình trong buồi lễ về tình cảm của Hội trưởng Hà Mạnh Chí đối với thân phụ của mình, người trực tiếp chỉ huy Trận Hải Chiến Hoàng Sa.
Trận Hải Chiến Hoàng Sa là một tuyên cáo lịch sử: Việt Nam đã chống ngoại xâm ngay cả khi biết bất lợi dù lực lượng/hoả lực/điều kiện tác chiến bất lợi, hành động chiến đấu vẫn nói lên một điều: không phải “bỏ trống” hay “không phản ứng”. Vì vậy, ý nghĩa đạo lý–lịch sử của Hoàng Sa nằm ở chỗ: người lính làm nhiệm vụ trong thế yếu nhưng không rút lui khỏi trách nhiệm. Từ góc nhìn quân sự, Hoàng Sa là bài học để đời: chỉ lòng dũng cảm thôi chưa đủ; phải có hệ thống chỉ huy, thông tin, phối hợp quân binh chủng và hậu thuẫn chiến lược.
Mở đầu chương trình văn nghệ - Bài ca tết “ Ly Rượu Mừng”
Hoàng Sa là câu chuyện “dân tộc” hơn là câu chuyện “chế độ”. Sự hy sinh của các thủy thủ, và lời nhắc rằng Biển Đông không bao giờ chỉ là bản đồ, mà là xương máu và trách nhiệm. Nó vượt ra khỏi tranh cãi chính trị để trở thành một phần ký ức quốc gia.
Năm mươi năm hai trước mặc dù bị đồng minh bỏ rơi, Hải Quân VNCH đã chiến đấu anh dũng và 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa. Tên tuổi của các anh đã được ghi nhớ đến các thế hệ, tiếp nối ý chí bất khuất và lòng dũng cảm kiêu hùng của các chiến sĩ Quân Lực VNCH luôn được ghi nhớ mãi đến ngàn sau.
Thái Hóa Lộc