TƯƠNG LAI XÂY DỰNG TƯỢNG QUAN ÂM TẠI CHÙA ĐẠO QUANG
Garland, TX.- Vào lúc 4:00 giờ chiều Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025; chúng tôi cùng tháp tùng ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennier Nguyễn qua lời mời của Bà Cecilia Nguyễn đại diện Sư Trụ Trì Thích Chánh Niệm Chùa Đạo Quang với cuộc hẹn với ông Frank Polma là CEO - R Delta Engineer liên quan đến một sự kiện rất quan trọng đã và đang xảy ra tại Chùa Đạo Quang.
Ông Frank Polma, Sư Trụ Trì Chùa Đạo Quang và bà Jennifer Nguyễn
Sau đây là bản tin nhắn của bà Cecilia Nguyễn đã gửi ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn cần sự giúp đỡ về những gì xảy ra cần phải được giải tỏa sự khó khăn và đang là mối ưu tư tạo gánh nặng cho Chùa Đạo Quang:
“Trước nhất, cám ơn anh chị và Lộc đã giúp Chùa Đạo Quang bao nhiêu năm nay. Hôm nay Chùa phải giải quyết với City Garland về số tiền phạt đốn cây mà không xin phép bên 4 mẫu đất định xây dựng tượng Quan Âm.
Số tiền phạt là $425,085. Chùa không thể đủ sức trả. Bà Director Planning Nabilar sẽ không cho phép tiến hành việc đặt tượng.
Hiện nay Chùa ĐQ đã chi tiêu hơn $100K bên 4 mẫu đất bên kia. Và còn phải chi thêm để sửa sai nữa. Vì thế, tượng Quan Âm sẽ đặt tại khuôn viên Chùa. Chi phí sẽ nhẹ hơn, nhưng không biết City có cho phép hay không.
Xin chị đọc emails đã chuyển. Hôm qua ông Frank Polma có nói là muốn gặp để trình bày và xin chị giúp đỡ. Tôi sẽ text ông Frank và cho ông số ĐT của chị.
Cám ơn Chị rất nhiều. Mong chị mau khỏe lại.
Best regards
Cecilia Nguyen
Chùa Đạo Quang
Tượng Quan Âm được Cô Kim, nguyên từ một gia đình Phật tử lâu đời của Chùa Đạo Quang hiến dâng lúc Hoà Thượng Thích Tịnh Đức còn sinh tiền nhưng chưa có điều kiện xây dựng. Điều này đã thôi thúc Sư Chánh Niệm ao ước thực hiện di nguyện của sư phụ. Theo đó, muốn tiến hành công trình xây dựng tượng Quan Âm theo địa điểm dự trù của cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Tịnh Đức. Một công trình quy mô đòi hỏi công sức và tài chánh. Công việc không đơn giản trong khu đất hoang 4 mẫu của chùa. Đầu tiên công tác phát hoang, chặt cây tuy trong mảnh đất của Chùa nhưng cũng phải được sự chấp thuận của thành phố. Nhưng vô tình chùa với người hướng dẫn không đúng qui luật đã tự động khai phá mà không xin phép thành phố nên đã phải nhận giấy phạt từ thành phố Garland với số tiền không nhỏ là $425,085…
Gần một giờ qua giải thích và thảo luận giữa ông Frank, bà Jennifer Nguyễn với sự góp ý của bà Cecilia Nguyễn cùng Sư Trụ Trì. Ông Frank cho biết việc dựng Tượng Quân Âm dự trù thực hiện khu đất phát hoang 4 mẫu không thể thực hiện được vì Chùa đã vi phạm luật lệ của thành phố là tự động khai hoang, hủy hoại cây cối không đúng qui định; do đó phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt là $425,085.00 (tình theo số lượng cây bị đốn ngã). Nếu không chịu đóng tiền phạt thì chùa theo đúng thời gian qui định sẽ ảnh hưởng không những công trình xây dựng tượng Quan Âm mà còn ảnh hưởng các sinh hoạt khác.
Trước khi gặp ông Frank và Sư Trụ Trì cùng bà Cecilia, bà Jennifer đã thông báo đến Chùa:
“Kính chào Sư và Anh Chị Tuệ,
Con mới vừa gửi điện thư yêu cầu một buổi gặp riêng với Bà Nabila Bur và giám đốc thành phố Judson Rex; Cần tìm hiểu thêm về việc xin giảm 50% tiền phạt.
Cần thời gian dài trả góp, installments without interest vì Chùa không có Emergency funds.
Cần giấy phép xây cất Statuary Garden project để kịp thời gian tổ chức đại lễ vào tuần đầu tháng January 2026. Sự tham dự của hàng ngàn người sẽ đến Garland.”.
Theo như chúng tôi được biết việc thực hiện xây dựng Tượng Quân Âm theo di nguyện của Cố Hoà Thượng Thích Tịnh Đức sẽ được dựng lên trong khu đất rộng rãi 4 mẫu sau khi khai hoang tạo thêm không cảnh linh thiêng cho chùa còn là địa điểm chiêm bái của khách phương xa; ngoài ra còn là nơi du lịch của thành phố.
Chúng tôi được biết Tượng Đài Quan Âm được cúng dường từ vợ chồng chủ nhân Lee’s Sandwiches trước đây; thời gian đã 9 năm và quyết tâm của Sư Trụ Trì không muốn kéo dài hơn nữa. Nhưng khó khăn trước mắt là tiền phạt phải trả vì lỗi phạm của chùa và nếu vừa trả tiền phạt và công trình xây dựng hơn 3 trăm ngàn thì chùa đâu có đủ số tiền lớn như vậy trong khi truyền thống của chùa “không gây quỹ”.
Thành phố yêu cầu Chùa tìm hình ảnh hay bất cứ giấy tờ gì giúp chứng minh tổng cộng là bao nhiêu cây đã bị đốn trong khu vực này, nếu không có bất cứ gì để chứng minh thì phải chịu phạt vì đây không phải là lần đầu tiên Chùa vi phạm luật lệ.
Thời gian nhiều tháng trôi qua, sự kiện này kéo dài từ năm 2024 và thành phố bắt buộc phải thực thi sau khi nhận được khiếu nại, yêu cầu dừng lại tất cả các công trình phá hủy, đốn cây, xây cất không có giấy phép. Bà Jennifer đã theo lời yêu cầu của Chùa Đạo Quang phối hợp với Sư Chánh Niệm, ông bà Nguyễn Tuệ để có buổi họp đầu tiên với các nhân viên cao cấp, trực thuộc vào ngày thứ Tư, 21 tháng 8 năm 2024 nhưng sau đó chùa vẫn im lặng đưa đến tình trạng hôm nay. Thành phố bắt buộc phải thực thi biện pháp phạt đúng tiêu chuẩn đã được giám định và phân tích theo quy trình.
Vì thời gian xây dựng tượng Quan Âm, sau buổi thảo luận Sư Trụ Trì Thích Chánh Niệm đưa mọi người tham quan phía trước gần cổng chính của chùa. Sư Trụ Trì đưa ý kiến quyết định đặt Tượng Quan Âm phía trước thuộc khuôn viên Chùa. Thật sự đây là một quyết định vô cùng khó khăn của Sư Trụ Trì Thích Chánh Niệm và cũng không dễ dàng cho bà Jennifer Nguyễn vận động thành phố giảm số tiền phạt xuống còn phân nửa của $425,085.
Trong tình trạng tiến thối lưỡng nan; nếu dựng tượng theo di nguyện của Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức, khang trang bên khung viên 4 mẫu đất như dự trù lúc ban đầu thì có thể có cơ hội xin được giảm tiền phạt xuống 50% với điều kiện thỏa thuận mở rộng nơi này trở thành một tựu điểm cho du khách, mọi người đến chiêm bái khi đến thành phố Garland. Tuy rất là khó thuyết phục những người có thẩm quyền vì đối với giới chức lãnh đạo, trách nhiệm thì Chùa đã vô tình không theo đúng luật lệ của thành phố nhiều lần.
Một điều chắc chắn nếu Sư Trụ Trì Chùa Đạo Quang không xây dựng Tượng Quan Âm trong khu đất hoang 4 mẫu bỏ dỡ sẽ đi ngược lại di nguyện Sư phụ là Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Tịnh Đức – Không được giảm tiền phạt xuống phân nửa và làm mất đi quang cảnh linh thiêng của ngôi Tượng Quan Âm…
Nếu như Sư Chánh Niệm khư khư quyết định an vị tượng tại bãi đậu xe gần nơi Chánh Điện thì thành phố sẽ không có lý do gì phải giảm tiền phạt đã ban hành.
Vào tối thứ năm tuần qua ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer trong đêm dự tiệc thành phố, chị có cố gắng thuyết phục thị trưởng Dylan Hedrick và vài nghị viên trong đó có nghị viên Chris Ott vùng 8. Mặc dù nghị viên Chris Ott một chuyến đến thăm chùa để góp ý giúp đỡ theo đề nghị của bà Jennifer nhưng không khả quan cho lắm..bà Jennifer đang đợi điện thoại từ bà giám đốc Building..
Qua các cuộc trao đổi, theo bà Jennifer cho biết việc thay đổi vị trí xây tượng Quan Âm có thể sẽ không được xin giảm nhẹ tiền phạt như đã nêu trên…
Chúng tôi được biết Chùa Đạo Quang từ ngày Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức khai sáng đã có truyền thống không gây quỹ từ xây dựng đến Phật sự. Chùa chỉ nhờ tấm lòng quảng đại bá tánh thập phương, Phật tử xa gần cúng dường qua thùng Phước Sương. Nỗi lo lắng của Sư Trụ Trì hiện tại kéo theo sự ưu tư của mọi người về số tiền phạt của thành phố Garland. Qua lời chia sẻ của Sư Trụ Trì từ ngày Sư phụ Tịnh Đức khai lập Chùa Đạo Quang chưa một lần nào gây quỹ dù nhỏ hay lớn. Với số tiền phạt dù chỉ phân nửa $425,085 thì cũng quá lớn. Thành phố sẽ cho phép Chùa trả bao nhiêu năm có tiền lời hay không? Người có thể giúp cho Chùa không ai khác hơn là ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn. Chúng tôi với khả năng và uy tín của ông bà sẽ giúp cho Chùa qua khó khăn, hoạn nạn này.
Sư Trụ Trì đề nghị vị trí an vị Tượng Quân Âm tương lai
Sự việc đáng tiếc không may xảy đến không thể qui trách ai từ quý Chư Tăng Ni, Ban Quản Trị cũng như quý Phật tử quan tâm đến Chùa. Nhưng đã đến lúc cùng nhìn về một phía, những Phật tử đã biết đến Chùa Đạo Quang sẽ không quên câu tục ngữ: “
Một cây làm chẳng nên non
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao
Nếu chúng ta tiếp tục theo lời di nguyện của Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức khai sáng ngôi chùa Đạo Quang; chúng ta không gây quỹ nhưng mỗi người góp một ít tâm nguyện của mình Tượng Quan Âm sẽ được dựng lên nơi trang nghiêm sẽ là điều phước hạnh cho chúng ta và con cháu đời sau…
Chúng tôi chuyển tin này đến quý Phật tử xa cũng như gần biết qua hiện tình Chùa Đạo Quang với ngôi Tượng đã 9 năm lăn lóc mưa nắng – Xin cùng góp lời cầu nguyện và rộng tay chia sẻ.
Thái Hóa Lộc