Thành phố Garland Texas vinh danh các Sĩ quan Cảnh sát đã hy sinh gục ngã khi thi hành nhiệm vụ.

Garland, TX.- Sáng Thứ Năm, ngày 15 tháng 05 năm 2025 tại Ty Cảnh sát thành phố Garland đã cử hành lễ Tưởng niệm và vinh danh những anh hùng cảnh sát hy sinh đã gục ngã trong lúc thi hành nhiệm vụ bào vệ sự an nguy của thành phố và người dân. 

Trên thế giới mỗi năm có rất nhiều ảnh sát hy sinh mạng sống hoặc bị thương khi đang thực thi sứ mệnh phục vụ nhân dân và bảo vệ công lý. Thay mặt cho cộng đồng Cảnh sát toàn cầu, chính phủ Hoa Kỳ đã chọn tháng 5 hàng năm là Ngày Quốc tế tưởng niệm các Sĩ quan Cảnh sát đã hy sinh. Năm 1962, Tổng thống Kennedy tuyên bố ngày 15 tháng 5 là là Tuần lễ Cảnh sát Quốc gia qua một nghị quyết chung của Quốc hội vào năm 1962, Tuần lễ Cảnh sát Quốc gia đặc biệt ghi nhận những nhân viên thực thi pháp luật đã hy sinh mạng sống của mình trong nhiệm vụ vì sự an toàn và bảo vệ người khác.

Chương trình lễ Tưởng Niệm và vinh danh cũng như các năm qua được tổ chức trang trọng trong khuôn viên Ty Cảnh sát Garland với sự diện diện đông đủ các đại diện sắc tộc trong vùng. Ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn hầu như năm nào đều tham dự chương trình đặc biệt này. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của ông bà Sax Kalayaboon khai sáng tổ chức Miss Asia America International Pageant, anh Jimmy Trần của VN United FC…

Sau các nghi thức mở đầu cầu nguyện, hầu kỳ, quốc ca ra những chia sẻ thật ngắn, gọn nhưng cảm động do các học sinh đang theo học chương trình luật và tư pháp hình sự khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự tin tưởng, đoàn kết không biên giới. Một phút im lặng, sau đó 21 phát súng tiễn biệt người đã hy sinh:

-Sĩ quan cảnh sát Gerald Walker với 17 năm phục vụ tại Sở Cảnh sát Garland, và là Sĩ quan Cảnh sát Garland đầu tiên chết trong khi thi hành công vụ.

-Sĩ quan Michael David Moore phục vụ 10 năm tại Sở cảnh sát Garland, được chỉ định vào Đội tuần tra khi anh ta hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

-Sĩ quan Ronnie Lerma phục vụ 11 năm của Sở cảnh sát Garland, và được chỉ định vào Đội giao thông khi anh ta chết trong lúc thi hành công vụ

Những người này đã đeo huy hiệu với lòng tự hào, phục vụ với lòng dũng cảm và cống hiến cuộc đời mình để phục vụ cho điều gì đó vĩ đại hơn chính họ.

Chúng ta mãi mãi mang ơn họ. Sự phục vụ, tấm gương và ký ức của họ sẽ luôn sống mãi, không chỉ trong thành phố Garland, mà còn trong cuộc sống mà họ đã bảo vệ và cộng đồng mà họ đã góp. Hôm nay, chúng ta rời khỏi đây với trái tim nặng trĩu, nhưng cũng với một cam kết mới: sống theo di sản mà họ để lại, phục vụ với sự chính trực và hỗ trợ lẫn nhau trong sứ mệnh mà chúng ta chia sẻ.

Mong rằng chúng ta không bao giờ quên tên của họ.

Mong rằng chúng ta tôn vinh ký ức của họ trong cách chúng ta phục vụ.

Mong rằng chúng ta sẽ tiến về phía trước hôm nay trong sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm. Đối với tất cả những người đã tham dự - cảm ơn các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi.

Xin Chúa ban phước lành cho bạn và tiếp tục che chở những người bảo vệ quý vị.”

Buổi lễ Tưởng Niệm kết thúc lúc 10:30 sáng cùng ngày.

Người Việt Dallas 




Previous
Previous

ALEXA GARCIA-ALEXANDER MỘT VINH DỰ HỌC KHU GARLAND 

Next
Next

LỄ BẾ GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ VĂN LANG DALLAS, TEXAS NIÊN KHÓA 2024-2025