Áo dòng nhuộm máu
Linh mục Trần Ngọc Thanh
(Tổng hợp).- Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đang phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ Đăk Mót, Ngọc Hồi Giáo phận Kon Tum) đã bị một kẻ tên là Nguyễn Văn Kiên sát hại ngay khi ngài đang ngồi Tòa Giải tội. Nguyễn Văn Kiên là thành viên của một gia đình Công giáo thuộc giáo họ Sa Loong. Ngài đã chết vào đêm 29/01/2022
Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh sinh ngày 10/08/1981, tại Sài Gòn. Vào khấn Dòng Đa Minh ngày 13/08 năm 2010 và mới được thụ phong linh mục ngày 04/08/2018. Sau khi được thụ phong, ngài đã xung phong lên giúp xứ Đak Mot và được bổ nhiệm làm phó xứ. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh về quản nhiệm Giáo họ Sa-Loong, thuộc giáo xứ Đak Mot, Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum. Giáo họ này chuẩn bị tách thành một giáo xứ và linh mục Thanh về quản nhiệm tại đây mới chỉ được một tháng. Với thời gian một tháng ở đây để phục vụ giáo dân, ngài chưa kịp làm quen hết mọi người giúp việc trong Giáo họ. Do vậy càng không có gây thù chuốc oán với ai. Kẻ thủ ác là Nguyễn Văn Kiên, người này linh mục Thanh không hề có mối quan hệ hoặc quen biết. Theo một nguồn tin cho biết đây là một người bình thường, không có biểu hiện hoặc tiền sử tâm thần hay nghiện ngập, nhưng thường xuyên giao du với công an xã. Tuy nhiên, cái chết của vị linh mục trẻ này đã đặt ra nhiều nghi vấn.
Trước khi chuyển về Giáo họ Sa Loong, linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh phục vụ tại Giáo họ Đak Xú thì chính quyền đã nhiều lần yêu cầu ngài phải tháo dỡ bức tượng Thánh Giuse được một ân nhân biếu Giáo họ và sau đó, chính quyền địa phương đã tự tiện đến cẩu bức tượng đi sau nhiều lần đe dọa.
Do vậy, việc linh mục Thanh bị sát hại vô cớ bởi tên Kiên không hề biết hay có quan hệ với nhau, đã đặt ra nhiều câu hỏi về cái chết và sự nghi ngờ ngày càng lớn.
Bởi tại KonTum, đã có nhiều hành vi đe dọa, tấn công, đánh đập các linh mục đến phục vụ đồng bào tại đây. Đa số đồng bào ở đây là người Thượng, do vây việc hạn chế và bách hại niềm tin tôn giáo đối với đồng bào ở đây đã là truyền thống của nhà nước. Và những cuộc tấn công đó, đã gây nhiều sự nghi ngờ là có bàn tay của nhà nước, những người bị tấn công đều là những linh mục đã bị trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa từ nhà nước: “giết linh mục, đốt nhà thờ!”.
Một linh mục trẻ tuổi sinh năm 1981 đã ra đi trong sự tiếc thương biết bao nhiêu người bởi Ngài ra đi quá đột ngột mà chính Ngài cũng không ngờ tới vì sự sát hại của hung thủ tài sản của Ngài để lại đó là gì? Đó là sự tiếc thương và những tấm áo mà bao nhiêu người đã vội vã vào phòng Ngài để mà thấm máu cho Ngài. Hành trình của Ngài là rời thành thị về một nơi xa xôi, hoàn cảnh khó khăn và nhiều cảnh đời đáng thương để xả thân phục vụ. Ngài không giữ cho Ngài bất cứ vật chất cho mình mà đến vùng Cao nguyên để phục vụ cho những người Thượng, những người Dân tộc đang rất cần những con người như Ngài. Vậy mà hà cớ gì các người làm khó, hành hung thậm chí lấy đi sinh mạng của Ngài như đã và đang diễn ra giữa thời đại hôm nay, thế kỷ thứ 21 năm 2022. Đây là trường hợp thứ tư trong thời gian gần đây tại Giáo phận Kontum vào nhà thờ gây sát thương nhưng may mắn thoát chết trong gan tất. Sự im lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng như Giáo Phận Kontum không lên án hung thủ, kẻ ác bên trong mà chỉ đưa lời lẻ buông xuôi tha thứ, an ủi như một bài giảng đạo bình thường trên cung Thánh, vô tình không khác gì đồng lõa với tội ác mà kẻ gian qua bàn tay nối dài của nhà cầm quyền CSVN. Chỉ biết tội lỗi gây ra do Chúa sắp đặt “Ý Chúa!”. Thật chua chát và bẽ bàng để tìm kiếm sự công bằng, sự thật cho người ra đi. (Xin nghe bài giảng của Đức Cha Nguyễn Văn Khảm)
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh trong khi ngồi tòa giải tội. Mọi sự việc xảy ra đã gây bàng hoàng chấn động dư luận khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại. Nhưng nhiều vị chủ chăn chăm sóc đứng đầu đàn chiên và bảo vệ đàn chiên của mình, mấy ai đã lên tiếng, bảo vệ cho những người được xem là cùng lý tưởng phục vụ như mình.
Hung thủ là một kẻ bị tâm thần. Đó là cách giải thích đơn giản nhất, phủi tay mọi sự, bất kể kẻ bị cho là “tâm thần” là người biết chơi Facebook, và nhất là biết chém những cú trí mạng vào những chỗ nhược kết liễu mạng sống của một linh mục mới có 41 tuổi. Đâu là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh là câu hỏi mà nhiều người đặt ra với chúng tôi, kể cả các thông tấn xã lớn trên thế giới. Trước mắt, chúng ta cần nhận ra điều này, đại dịch coronavirus kéo dài đang thay đổi sâu sắc điều kiện xã hội. Chúng ta bị cô lập nhiều hơn, bị tước đoạt nhiều quyền công dân chính đáng; và các nhà cầm quyền có trong tay nhiều phương tiện đàn áp hơn nhân danh cuộc chiến chống coronavirus.
Bàn về hiện trạng ngày nay của các linh mục, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, tổng giám mục của Perugia-Città della Pieve và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, gọi tắt là CEI /si-e-i/, đã nhận định rằng: “Các linh mục chúng ta ngày nay đang có nhiều vấn đề, nhưng trên hết là một sự cô đơn không thể tưởng tượng nổi”. Gần gũi với các ngài, nâng đỡ các ngài, bảo vệ các ngài, cầu nguyện cho các ngài thiết tưởng là những điều cần thiết nhất chúng ta nên làm ngay.
Linh mục Trần Ngọc Thanh là mẫu gương cho biết bao linh mục thời nay bởi vì Ngài sống để phục vụ và ra đi để lại một tài sản quý giá đó là Nhân Đức và sự Phục Vụ của Ngài trong Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô và mô phỏng Tình Yêu hình ảnh của Chúa Giêsu cho biết bao nhiêu người khó khăn nghèo đói.
NVDL