MỘT BUỔI HỌP MẶT ĂN TRƯA CỦA THUỘC THẾ HỆ NGƯỜI MỸ THỨ NHẤT DO MOWW TỔ CHỨC
MỘT BUỔI HỌP MẶT ĂN TRƯA CỦA THUỘC THẾ HỆ NGƯỜI MỸ THỨ NHẤT DO MOWW TỔ CHỨC
MOWW là chữ viết tắt của tổ chức Military Order of the World Wars. Đây là một tổ chức xã hội của các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ (và hậu duệ của họ). Tổ chức này được thành lập vào năm 1919 sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và tiếp sau đó mở rộng để bao gồm cả những người tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. Mục tiêu của MOWW tập trung vào việc thúc đẩy lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, phục vụ công chúng và vai trò lãnh đạo trong cộng đồng, xã hội.
Lực lượng chủ yếu như là US Army, US Navy,US Marine Corp, US Air Force, US Space Force, US Public Health service v..v.
Là một làm báo, cũng là cựu quân nhân đối với tôi những sự kiện lạ và đặc biệt liên quan đến quân đội Hoa Kỳ đã tìm hiểu về tổ chức MOWW qua ông bà Nguyễn Văn Tường. Tôi được biết, ông Nguyễn Văn Tường lúc được đại diện tổ chức này mời, cũng đã đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng với tư cách là Cựu Trung Tá Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn F5/Phản Lực 544, ông Nguyễn Văn Tường rất vui nhận lời mời của ban tổ chức MOWW-Allen Clark tham dự buổi ăn trưa vào thứ ba, ngày 01 tháng bảy, 2025 tại Câu Lạc Bộ Park City Club số 5956 Sherry Lane lầu 17 với tư cách là một diễn giả…Cùng tháp tùng hay nôm na là “ăn có”, tôi cũng đã có mặt cùng bà quả phụ Đại Tá Ken Cordier, bạn thân của ông bà Nguyễn Văn Tường, ái nữ là Dạ Hương Nguyễn cùng phu quân, hai người con nuôi Phát, Lan Ong/Carrollton Plaza Supermarket…
Bỡ ngỡ lúc ban đầu và qua lời giới thiệu thật gần gũi của bà Jennifer Nguyễn là phu nhân nhân của ông Nguyễn Văn Tường tôi được biết một vài người từng tham chiến tại Việt Nam. Cả hai hình như không còn đôi chân, họ sử dụng chân giả. Trong hai người này là cựu chiến binh Allen B. Clark, cựu sinh viên West Point ra trường năm 1963. Ông đã tặng cho cựu Trung tá Nguyễn Văn Tường cuốn sách “ Wounded Soldeier, Healing Warrior.
Một buổi tham dự đặc biệt này, ông không nghĩ sẽ gặp lại Natan Ton-that sau sự kiện tổ chức A Salute To Vietnam Veterans. Natan Tôn-that lại ở trong ban tổ chức.
Sau những nghi thức chương trình cuối cùng theo tôi là phần chính của buổi họp mặt trong buổi ăn trưa là phần chia sẻ của ba diễn giả được ban tổ chức mời đến trong đó có cựu Trung tá Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Tường. Đơn vị cuối cùng là phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn F5/544. Hai diễn giả trước là bà Cristie Remmel cựu Hải Quân Hoa Kỳ, tiến sĩ Hormoz Shariat
Ông Nguyễn Văn Tường đã chia sẻ những ngày cuối cùng sau khi vợ và 4 người con còn rất nhỏ đã được các cố vấn, tham mưu Hoa Kỳ đưa, rời khỏi Saigon, những trận oanh tạc, không chiến, những cay đắng mùi đời khi bị chính cấp chỉ huy mình lừa gạt trước khi Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Về chuyến bay định mệnh thật may mắn trên chiếc phản lực F5 một chỗ ngồi có đầy đủ xăng để có thể cất cánh, việc nguy hiểm nhất là ông đã bỏ cây dù để nhảy từ phi cơ ra ngoài để có chổ có thể đèo ông Thiếu Tá phi đoàn phó trên lưng mình bay về hướng phi trường Utapao là sân bay hỗn hợp dân sự quốc tế và quân sự của Thái Lan, đây cũng là sân bay tiền tuyến của Không Lực Hoa Kỳ thời bấy giờ....Sự bẽ bàng, bàng hoàng khi đáp xuống an toàn mới biết là nhiều phi công may mắn hơn mình...đã có mặt tại Utapao từ sớm.....
Ngày nay hạnh phúc trong tuổi xế chiều bên cạnh ngọt bùi cùng người phối ngẫu gần 59 năm luôn luôn bên cạnh, hôm nay còn có cô con gái thứ hai Tracy Dạ Hương Nguyễn và chồng, hai người con nuôi Phát, Lan Ong/Carrollton Plaza Supermarket, nhà báo Thái Hóa Lộc-người Em thân thiết cũng như bà quả phụ Đại Tá Ken Cordier, một sự gần gũi khó quên trong quá khứ mặc dù ngày này ông không còn nữa…
Buổi ăn trưa nhiều ý nghĩa của MOWW kết thúc vào lúc 1 giờ 30, bên ngoài bóng nắng đã ngã về chiều…nhưng niềm vui vẫn còn vương trên bóng mát ven đường!
Thái Hóa Lộc