KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN WEST WALNUT ĐÁNH DẤU HÀNH TRÌNH 50 NĂM NGƯỜI VIỆT ĐỊA PHƯƠNG TẠI DALLAS-FORT WORTH
Garland, TX.-Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, sau một ngày mưa nắng kéo dài nhưng mặt trời đã ló dạng chiếu ánh sáng ấm áp tại khu vực thư viện ytong trung tâm Hollabaugh Rec, tọa lạc số 3921 W. Walnut St. Garland, TX 75042, chuẩn bị một ngày mới – Ngày Khánh Thành thư viện West Walnut đã nhiều năm chờ đợi; tuy nhiên cũng là thời điểm đánh dấu 50 năm, một sự kiện lịch sử đậm nét đối với người dân Việt tỵ nạn.
Ông Thị trưởng – Nghị viên vùng 6 và quan chức cắt băng khánh thành
Bà Giám Đốc Thư viện mở đường sau khi cắt băng khánh thành
Thế hệ đầu tiên lần lượt đã ra đi. Còn gì để lại cho thế hệ tiếp nối ngoài những di sản về văn hóa truyền thống. Đó là di tích lịch sử song song với con người như viện bảo tàng, tượng đài và thư viện… Thời điểm khánh thành Thư viện West Walnut đã trùng hợp một quá khứ khó quên đối với người Việt khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại địa phương Dallas-Fort Worth thành phố Garland.
Nửa thế kỷ đánh dấu sự kết nối, thành công về nhiều phương diện về phát triển và xây dựng của người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản tại thành phố Garland, tiểu bang Texas. Sự ra đời Thư viện West Walnut, tọa lạc tại 3925 W. Walnut St. Garland, TX 75042 đối với ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn là một chuỗi dài thao thức, gầy dựng và đóng góp…
Đông đảo người tham dự chợ đợi giờ phút cắt băng khánh thành
Là người Việt có truyền thống “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta không thể quên công lao của những người đã khởi xướng và xây dựng tiên khởi là cựu Nghị viên thuộc Vùng 6 ( Thư viện West Walnut thuộc vùng 6) – Đó là ông Robert Vera, nguyên Nghị viên khu vực đã cùng ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn. Từ đó, đã có một buổi họp với ông Jason Lý Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tại nhiệm lúc bấy giờ để tổ chức một buổi tham khảo ý kiến đồng hương về tính cách “chính danh của màu sắc Việt Nam Cộng Hòa” của thư viện West Walnut vào ngày Thứ Năm ngày 12 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở cộng đồng Dallas…
Tuy nhiên, thời gian sau đó qua nhiệm kỳ kế tiếp bà Đoái Ngọc Dung, phu nhân của ông Jason Lý thì Ban Quản Trị Cộng Đồng Dallas không còn quan tâm đến sự xây dựng và phát triển của thư viện West Walnut cho đến ngày chính thức khánh thành 25 tháng 10 năm 2025…
Xin nhắc lại cựu nghị viên Robert Vera, cựu chiến binh của trận chiến Việt Nam, ông là một nghị viên rất gần gũi, gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tại Garland đã vận động khởi xướng sau khi cư dân đồng thuận trái phiếu 2019 thì các viên chức thành phố Garland đã chấp thuận $10,920,000. từ trái phiếu và góp thêm $3,299,000. Tổng cộng $14,219,000 vào việc xây cất một thư viện mới tại vùng số 6. Thư viện West Walnut được thay thế thư viện Walnut Creek Branch trước đây tại địa điểm 3310 Edgewood Drive. Chính nghị viên Vera là người đồng cảm với người Việt ra đi tìm tự do sau ngày 30 tháng tư 1975, đây là một di tích cần phải gìn giữ. Qua suy nghĩ đó phù hợp ước mơ của ông bà Nguyễn Văn Tường/Jennifer Nguyễn nên cùng tiến hành kế hoạch thực hiện một khung gian riêng biệt, trang trọng được dành riêng để trưng bày những hình ảnh, sách báo liên quan đến cuộc đời tỵ nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và tại thành phố Garland nói riêng tóm gọn trong một thư viện…
Nhóm vũ do Thục Vy hướng dẫn chụp hình lưu niệm với Thị trưởng trong khu trưng bày di sản Việt Nam
Quan khách lưu lại chụp hình kỷ niệm tại khu vực Việt Nam
Nhiều người vô tình với thời đại mới hiện đại thư viện không thích ứng và phù hợp nhưng theo chúng tôi khuynh hướng xây dựng thư viện đang chuyển hướng và phát triển mạnh mẽ. Trong thời đại công nghệ số, thư viện không phải là nơi chứa sách mà đã trở thành “thư viện lai” (hydrid library” hoặc “thư viện số” (digital library)., cung cấp cả tài liệu in ấn và nguồn tài liệu điện tử khổng lồ. Người quản thủ thư viện cũng chuyển mình thành “chuyên gia thông tin” và “người quản trị dữ liệu”, hỗ trợ người đọc tìm kiếm, phân tích và sử dụng tri thức trong môi trường số. Ngoài ra thư viện là pháo đài không có nghĩa cô lập mà là một trung tâm kiên cố về trí thức. Và kết luận thư viện là nơi cảm hứng hổ trợ nghiên cứu và đổi mới góp phần vào sự phát triển văn hóa và giáo dục của cộng đồng. Nhiều người xem thường thư viện là sai lầm!
Theo ứng cử viên nghị viên vùng 1, anh Jimmy Trần nhận xét về ý nghĩa khánh thành thư viện West Walnut không chỉ là một buổi cắt băng khánh thành thông thường – mà là một ngày văn hóa lịch sử thể hiện tinh thần đa văn hóa, đoàn kết, và niềm tự hào chung của cộng đồng.
Bà Jennifer Nguyễn phỏng vấn Thị trưởng và Giám đốc Thư viện ngay trong khu vực trưng bày tài liệu cùng di sản Việt Nam
Ứng cử viên Jimmy Trần và Nghị viên Joe Thomas Jr. thuộc vùng 7
Xin cảm ơn quý ông bà trong nhóm Việt Nam/Á Châu dưới sự hướng dẫn và điều hợp của ông Thomas Nguyễn, bà Jennifer Nguyễn và ông Lộc Thái, đã phối hợp cùng đội ngũ Thư viện Garland đã cật lực, tận tâm để đem đến một sự kiện thật ý nghĩa và đáng ghi nhớ cho cộng đồng. Theo tôi có 5 ý nghĩa trong tiến trình khánh thành thư viện West Walnut:
1.Tưởng niệm 50 năm hành trình của người Việt tỵ nạn Hoa Kỳ:
Buổi lễ tôn vinh hành trình 50 năm kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trưng bày Cờ Vàng Ba Xọc Đỏ, hình ảnh thuyền nhân, cùng các cuốn sách và tài liệu ghi lại hành trình tìm tự do và dựng lại cuộc sống mới. Đây là dịp nhắc nhở cho mọi người về chặng đường từ người tỵ nạn trở thành công dân Mỹ thành công, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Garland.
2.- Trình diễn văn hóa và truyền thống Á Châu:
Buổi lễ có múa lân, trình diễn áo dài Việt Nam, cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam, Cam Bốt, Thái Lan, và Lào; biến ngày khai trương thành một lễ hội đa văn hóa rực rỡ. Sự kiện này cho thấy cộng đồng người Á Châu tại thành phố Garland đã và đang đóng góp làm phong phú thêm cho thành phố.
3.-Khu trưng bày Giáo dục và Lịch sử cho mọi thế hệ:
Bên trong thư viện, khách tham quan được xem hình ảnh, thi phẩm, và phim tài liệu kể về biến cố 30 tháng 4 và hành trình vượt biển tìm tự do không biết nhieu trắc trở gian nguy – giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và sự hy sinh của cha ông mình.
4.-Sự chung tay giữa chính quyền và cộng đồng:
Trong buổi lễ, các đoạn phỏng vấn ngắn với các chức vị dân cử (cựu và đương nhiệm) cùng giám đốc thư viện Karen Archibald đã ghi nhận lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp và tinh thần phục vụ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhiều quan khách cho rằng buổi khánh thành rất độc đáo và thành công nhất của hệ thống thư viện Garland.
5.-Biểu tượng của tinh thần hòa nhập và tự hào của thành phố:
Từ tăng phẩm lưu niệm, khu triển lãm văn hóa, đến góc kể chuyện cộng đồng, buổi lễ khánh thành đã thể hiện tinh thần hòa nhập, tôn trọng, đa dạng. Và đó là niềm tự hào của thành phố - nơi mọi sắc dân đều được tôn trọng và cùng nhau đóng góp cho thành phố Garland ngày càng tốt đẹp hơn…
Cựu Thị trưởng Scott LeMay chụp hình lưu niệm tại trưng bày VN
Ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn được sự hỗ trợ của anh Jimmy Trần, thành viên Cộng Đồng Đa Văn Hóa và cũng là ứng cử viên Nghị viên tương lai vùng 1 vào nhiệm kỳ sắp tới của thành phố Garland vào tháng 5 năm 2026 tới vẫn liên lạc theo dõi tiến triển xây dựng thư viện West Walnut ngay cả chuẩn bị cho trình khai trương từ trưng bày khuôn viên cho phép đến tiếp tân…
Từ ngày 31 tháng Giêng 2025 qua điện thư mời của ban tổ chức lễ khánh thành thư viện Walnut. Phái đoàn gồm có ông Nguyễn Văn Tường cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Dallas, thành viên đầu tiên của cộng đồng Đa Văn Hoá Garland, thành viên community Leaders Group Garland bà Jennifer Nguyễn, ông Jimmy Trần-Cộng Đồng Đa Văn Hoá đã có mặt tại phòng họp. Giám đốc Archibald và hai nhân viên trực thuộc trình bày rất chi tiết về mô hình, diện tích cũng như phong cách trang trí, màu sắc của từng nơi. Bà mong mỏi được sự ủng hộ, tham gia vào ban tổ chức ngày Khánh Thành thư viện sau khi đưa ra những ý kiến phát họa cho ngày vui trọng đại này…
Trước khi được chính thức thông báo thời gian khánh thành, chúng tôi lại tháp tùng với ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn và Jimmy Trần đến tham quan trong lúc nhân viên đang sắp xếp chuẩn bị ngày khánh thành chính thức. Ngày khánh thành chính thức cũng không được ban giám đốc phổ biến sớm cho công chúng nhưng ông bà Nguyễn Văn Tường đã biết và chuẩn bị trưng bày cho một vị trí được cho phép dành cho Việt Nam. Ông bà đã chuẩn bị hai lá cờ vàng từ những tuần trước, một lá dành cho những người Việt tỵ nạn tôn trọng và vinh danh lá cờ vàng. Lá còn lại được treo chính giữa khu vực dành cho Việt nam gồm có hình ảnh thuyền nhân tỵ nạn, cuộc vượt biên đày gian khổ chết chóc từ thảm họa công an biên phòng, hải tặc và đại dương cùng với những hình ảnh cổ truyền về âm nhạc, y phục cổ truyền…Khu vực Việt Nam được nhiều người chiếu cố, đặc biệt 3 bức tranh do anh Nguyễn Vàng tặng, hai bức tranh của cố danh họa Vũ Hối về Thương Phế Binh VNCH “Ngày xưa ngang dọc chiến trường
Mà nay khập khểnh phố phường lang thang”
Và cuộc đời tù ngục của quân, dân, cán chính Miền Nam sau năm 1975:
“Ngục thất dầu sôi thành cam lộ
Lao tù lửa bỏng hóa hồng liên”/Thơ Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ
Bức tranh “Vá Cờ” của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh nổi tiếng và ý nghĩa.
Ba bức tranh này có thể thể hiện thân phận của người dân Miền Nam sau khi Cộng Sản xâm chiếm Miền Nam…
Ông bà Nguyễn Văn Tường cùng với bà giám đốc Karen Archibald và nhân viên hoàn thành khu trưng bày Việt nam trước ngày khai trương chính thức…
Bà Giám Đốc Karen Archibald đang trưng bày khu Việt Nam
Thư viện West Garland Library đã chính thức từng bừng vào lúc 10 giờ sáng thứ bẩy, 25 tháng mười, 2025 với đoàn lân Từ Vân đến từ thành phố Grand Prairie. Như vậy chương trình từ ngày phát họa đến ngày khánh thành từ năm 2021 đến 2025! Rất tiếc ngày khánh thành không có tiếng pháo vì dự báo thời tiết sẽ mưa nên chương trình đốt pháo không thực hành được cùng với đoàn lân.
Buổi lễ Khánh Thành với sự góp mặt tham dự đông đủ của Thị Trưởng Dylan Hedrick, Kris Beard district 2, Margaret Lutch Mayor Pro Tem-District 5, Carissa Dutton district 6, Joe Thomas district 7, Chris Ott Deputy Mayor Pro Tem-district 8.
Một góc nhìn thư viện West Walnut
Giám đốc thành phố Judson Rex - City Manager mở đầu chương trình, mở lời chào đón mọi người có mặt tham dự lễ Khánh Thành thư viện West Garland, ông giới thiệu Thị trưởng Hedrick chia sẻ cảm tưởng. Tiếp theo là nghị viên Carissa Dutton nơi thư viện tọa lạc. Bà Carissa Dutton không kềm được những giọt nước mắt vui mừng, hảnh diện, bà cũng không quên cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản trong vùng.
Ông Judson Rex tuần tự ngợi khen ban lãnh đạo thư viện Bà Becky King Managing Director, Community and Neighborhood Development at City of Garland, Texas, bà Karen Archibald giám đốc tất cả thư viện và toàn thể tất cả các nhân viên đã chuẩn bị buổi lễ cắt băng Khánh Thành thư viện mới thật đầy đủ, hoàn hảo.
Tất cả các dân cử tham quan nơi trưng bày di sản hành trình đi tìm tự do sau cuộc chiến tranh Việt Nam, quan khách, bà con Việt Nam tham dự rất đông, có thể nói khu vực này thu hút được nhiều người tham quan nhất trong thư viện. Thị trưởng và rất nhiều người quan tâm, xúc động khi nhìn thấy những tấm hình thuyền nhân tỵ nạn…phim tài liệu cũng được trình chiếu hôm nay.
Sau phần giải lao là phần văn nghệ đa văn hoá, nỗi bật nhất là màn vũ do vũ đoàn dưới sự hướng dẫn của Cô Victoria Thục Vi Nguyễn. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thành quả của việc trưng bày di tích cuộc hành trình tìm TỰ DO do công sức của quý vị đã trao tặng nhiều sách tài liệu, sách xưa, hiện tại rất quý báu. Đồng hương hưởng ứng cung cấp những tài liệu quý giá Jimmy Trần sưu tầm phim ảnh tài liệu, bà Trần Thủy Tiên-Hội Người Việt Cao niên Dallas , cô Hoàng Lan Nhóm Thiện Nguyện giúp đỡ những chiếc áo dài, cô Nga siêu thị Hiệp Thái dành ra hai ngày giúp cho sách vào tủ, mang bánh mì Saigon Deli, thức ăn nhẹ cho toàn thể nhân viên thư viện và thiện nguyện viên, Michael Huynh siêu thị Thuận Phát tặng 200 phần quà cho trẻ con, Ông Ngô Sa Dũ tặng pháo..rất nhiều đồng hương đã ghé lại trước ngày Khánh Thành..
Thư viện West Walnut đã được khánh thành và đây không chỉ là lễ khai trương của hình thức một thư viện – mà là một câu chuyện văn hóa, lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết được chia sẻ từ lòng tự hào của người dân thành phố Garland. Nhưng riêng đối với người Việt Nam tại địa phương còn lại là nơi tìm lại, cội nguồn và lịch sử của chính mình từ thế hệ này qua thế hệ khác sau 50 năm. Người Việt chúng ta rất hãnh diện về sự hiện diện Thư viện West Walnut, đánh dấu hành trình người Việt tỵ nạn lưu vong nơi quê người!
Thái Hóa Lộc