ĐẠI LỄ VU LAN 2026 TẠI CHÙA ĐẠO QUANG
“ Hôm nay con tới lễ Chùa.
Tạ ơn cha mẹ nhân mùa Vu Lan …”
Đồng hương sắp hàng nối đuôi nhau vào nhận thức ăn vừa thưởng thức chương trình ca nhạc
Chùa Đạo Quang tại thành phố Garland , TX long trọng tổ chức lễ Vu Lan ngày 23 tháng 08 (nhằm 11 tháng 07 năm Bính Ngọ ). Vu Lan là một trong những đại lễ của Phật giáo, không chỉ là một ghi thức truyền thống mà còn là dịp lễ thể hiện “ Tứ đại trọng ân”, tức là bốn ơn lớn mà chúng ta cần ghi nhớ đền đáp:
1/ Ân Cha Mẹ: đây là ơn sâu nặng nhất, Người đã nuôi dưỡng, che chở và hy sinh vô đều kiện. “ Dù cho trọn kiếp nhân sinh, chẳng đền đáp nổi ân tình mẹ cha”.
2/ Ân Quốc Gia, Xã Hội: Chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình, được hưởng những thành quả của xã hội, nên cần có đóng góp cho cộng đồng.
3/ Ân Tam Bảo ( Phật, Pháp,Tăng) : nhờ Phật pháp chúng ta có con đường tu tập, giải thoát khổ đau. Chư Tăng là những người gìn giữ & hoằng truyền chánh pháp .
4/ Ân Chúng Sinh : Tất cả chúng sinh đều có mối lên hệ mật thiết với nhau,chúng ta sống dựa vào nhau và cần có lòng từ bi, vị tha đối với mọi loài.
Cũng là ngày tôn vinh tấm gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả năm xưa đã cứu mẹ ra khỏi chốn ưu đồ. Lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo, mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người, có ý nghĩa sâu sắc hướng mọi người trở về với cội nguồn dân tộc, với đạo lý “ uống nước nhớ nguồn”.
Khoảng 10 AM, parking của khung viên sân chùa đã gần hết chỗ đậu xe, bên trong chánh điện đông đúc Phật tử đến thấp nhang, cúng dường thực phẩm, một số anh chị tất bậc lo chuẩn bị ẩm thực cho lễ Trai Tăng.
11:00 AM Thọ thực Trai Tăng . Gần 80 vị Sư, Ni khắp nơi về tham dự .
Quang cảnh giờ cuối của thọ thực Trai Tăng
Tác bạch Trai Tăng: một vị cao niên đọc tác bạch tất cả Phật tử đọc theo để thể hiện lòng kính hiếu dâng cúng thực phẩm và hồi hướng công đức báo hiếu cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ quá vãng, phụ mẫu cùng chư hương linh được sớm vãng sanh về miền cảnh giới an lành….Quý Sư đọc kinh trước khi thọ thực. Trong lúc quý Sư thọ thực, quý Phật tử lặng lẽ đi vòng quanh phía sau quý Sư theo từng hàng để cúng dường trai Tăng.
11: 30 AM Sư Trụ Trì Chánh Niệm cùng quý Sư chùa Đạo Quang di hành qua nơi Bảo Tháp cúng hương linh, nhiều gia đình Phật tử được sự hổ trợ từ nhà bếp chuẩn bị các mâm cơm ấm cúng dâng lên cầu siêu cho thân nhân của Họ. Nơi khung viên nhà bếp không kém phần náo nhiệt, mọi người đang dùng bữa trưa với món phở chay nóng hổi thơm lừng.
12:30 PM Phật tử tề tựu trong Chánh Điện càng đông, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, cung thỉnh Ngài Tăng Thống Pháp Nhẫn chủ trì Chùa Liên Hoa cùng quý Chư Tăng, Ni quang lâm Chánh điện. Sau khi chư Tăng Ni an tọa, đội Lân tiến vào Chánh Điện với tiếng trống rộn ràng làm không khí náo nhiệt hẳn lên. Những lẵng hoa nhỏ xinh được các em dâng lên quý Chư Tăng làm buổi lễ thêm phần trang trọng hơn.
Sư Cô Từ Thành phụ trách phần đánh trống (trong ba hồi chuông trống bát nhã)
Tiếp theo chương trình hoa hồng cài áo, quý chư Tăng được gắn hoa hồng vàng tươi. Riêng Phật tử những ai hạnh phúc còn mẹ hoặc cha trên đời đón nhận bông hồng với sắc màu đỏ thắm “hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời, phải nên trân trọng nhé Người ơi…”. Những Phật tử không còn phụ mẫu bùi ngùi ngấn lệ xua tay không đón nhận hoa hồng , tôi giúp cài hoa cho mọi người mà lòng cũng thấy nghèn nghẹn, nuốt lệ vào trong vì không còn được diễm phúc cài hoa đỏ mà từ bây giờ tôi phải cài hoa hồng trắng. “Vu Lan báo hiếu tới rồi, lòng con nhung nhớ Mẹ Cha vô cùng, bây giờ cách biệt đôi nơi, ngực cài hoa trắng mắt rơi lệ sầu…”
Quang cảnh tổng quát khi buổi lễ bắt đầu
Ban nhạc của Chùa trình bày ca khúc: Bông Hồng Cài Áo “một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai không còn mẹ…”lời bài hát ý nghĩa và hạnh phúc cho ai còn mẹ, sót xa buồn thay cho những ai đã mất đi mẹ hiền.
1:15 PM Ngài Tăng Thống ban đạo từ nói về ý nghĩa lễ Vu Lan : “..Tất cả người nào còn cha, còn mẹ cần phải tri ân, tình thương bao la cao hơn núi, sâu hơn biển, ngọt ngào nhất, cao thượng nhất và thiêng liêng nhất…, có lẻ ở trên đời này không có cái gì làm cho chúng ta cảm thấy yên lòng, hạnh phúc nhẹ nhàng phơi phới bằng khi ta ngã vào vòng tay của cha mẹ. Người Tây Phương nói rằng vòng tay cha mẹ là thiên đàng của tuổi thơ…Đức Phật dạy: “ cha mẹ là trời Phạm Thiên, ở Ấn Độ người ta thờ Trời Phạm Thiên, cho rằng Người sinh ra muôn loài vạn vật, ban cho muôn loài vạn vật được an vui tốt đẹp, cha mẹ ở trong nhà chúng ta cũng như Trời Phạm Thiên, từ bi, hỷ xả…tình thương vô điều kiện…, con cái có trí tuệ là phải phụng dưỡng cha mẹ…, nếu làm con bất hiếu nên sám hối..., công thành dưỡng dục cù lao, tình thâm nghĩa nặng lẽ nào dám quên”… Một ơn cha mẹ, hai ơn tổ quốc, ba ơn tam bảo, bốn ơn tất cả chúng sanh hãy thương nhau như người một nhà. Cầu ơn trên tam bảo gia hộ tất cả chư Phật tử Tăng Ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mọi việc đều viên thành, chúc thiện nam tính nữ một mùa Vu Lan thật hiếu đạo, an vui hạnh phúc, mong rằng tinh thần hiếu đạo luôn giữ mãi mãi”.
1:45 PM Chư Tăng Ni cùng Phật tử tụng kinh lễ Vu Lan.
2:45 PM chương trình lễ Vu Lan hoàn mãn. Bên ngòai ánh nắng chói chang, nhiệt độ gay gắt lên đến khoảng 111 độ F. Nhà bếp vẫn tiếp tục phục vụ vài món ăn cho Phật trước khi rời khỏi buổi lễ. Lòng thầm cảm ơn tri ân quý anh chị đến giúp nhà bếp để Phật tử có bữa trưa thân mật.
Lễ Vu Lan là nhắc nhở mỗi người con về bổn phận hiếu hạnh, là lúc mỗi người dừng lại để tri ân, để nói lên lời yêu thương khi còn kịp “ Một lòng thờ Mẹ kính Cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Vu Lan về, chúc tất cả quý Phật tử luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, xin nguyện cầu cho những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người .
“…Nặng lòng ngày lễ Vu Lan,Bâng khuân dạ lại dâng tràn nhớ thương…
Bùi ngùi thấp nén tâm hương, tạ ơn Cha Mẹ tận phương trời nào…”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mô Ni Phật
Garland - Aug 24, 2026
THIÊN HỒNG