BUỔI VĂN NGHỆ TÌNH THƯƠNG VỚI CHỦ ĐỀ “TUỔI HỌC TRÒ” CỦA NHÓM THIỆN NGUYỆN HOÀNG LAN
Richardson, TX.- Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan ra đời đã hơn 20 năm qua, con chim đầu đàn là cô Hoàng Lan cùng một số anh chị em có tấm lòng với quý ông bà cao niên, những người cô đơn và cả những người khốn khó tại địa phương Dallas-Fort Worth cũng như đồng hương ở quê nhà đến an ủi tinh thần, giúp đỡ về vật chất…
Mỗi năm cứ đến và thu hoặc sang đông thì Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan vẫn thường tổ chức buổi gây quỹ thường lệ như một truyền thống với các chủ đề khác nhau cho mỗi lần tổ chức. Các năm trước Nhóm lấy chủ đề là “Bát Phở Tình Thương”. Địa điểm tổ chức thường ở các nơi ít tốn kém như trong nhà Sinh Hoạt Chùa Đạo Quang, Hội trường của Hội Vamas, Trung tâm Tuổi Hạc. Nhưng năm nay, Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan quyết định tổ chức tại nhà hàng Golden Joy BBQ vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026.
Ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn và Nghị viên Jimmy Trần là một trong các người khách đặc biệt bên cạnh trưởng nhóm Hoàng Lan và ca sĩ Thúy Vi
Người Việt Dallas và chúng tôi luôn luôn ủng hộ và yểm trợ mục đích cũng như tinh thần làm việc của Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan. Các lần tổ chức chúng tôi đều tham gia nhưng lần này không thể đến tham dự vì một người thân ra đi hai ngày trước; tuy nhiên tôi thăm hỏi những người thân của chúng tôi như ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn, Nghị viên Jimmy Trần, anh Lê Văn Tường…về tình hình chung của buổi tổ chức. Và được biết buổi Văn Nghệ Tình Thương với chủ đề “Tuổi Học Trò” rất viên mãn cả về tinh thần lẫn tài chánh…
Quang cảnh tổng quát của chương trình Văn Nghệ Tình Thương của Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan ngày 6 tháng 9 năm 2026
Sau nghi thức khai mạc chào cờ và mặc niệm thường lệ, ca sĩ Thúy Vi trong ban tổ chức đã mời bà Jennifer Nguyễn chia sẻ đầu tiên về sự hiện diện cá nhân cùng phu quân là cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Nguyễn Văn Tường cũng như mọi người đã có mặt trong một sự kiện mang nhiều ý nghĩa của Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan:
“ Trân trọng cám ơn những lời giới thiệu nồng hậu của Thúy Vi, những gì nhóm thiện nguyện Hoàng Lan đã dành cho vợ chồng chúng tôi trong thời gian cả hai chúng tôi thay nhau vào ra bệnh viện gần đây.
Kính chào tất cả các quan khách, các vị lãnh đạo hội đoàn, cộng đồng, các ông, Bà, các Bác, Cô, Chú, anh, Chị, Em, Cháu hiện diện trong buổi tiệc gây quỷ hôm nay. Chúng tôi biết sự hiện hữu của nhóm đã lâu lắm rồi qua các công việc thiện nguyện rất cần thiết, giúp người, giúp đỡ người khác không phân biệt giới tính hay tuổi tác, những gì các Anh Chị Em đã và đang làm thật ý nghĩa, thiết thực không phải ai cũng làm được cũng là tâm điểm trên con đường phục vụ của tôi trong dòng chính: giúp đỡ người nghèo khó bênh vực kẻ thế cô đó là lý do thúc đẩy tuy tôi vẫn chưa hồi phục với những chứng ung thư, sau khi xuất viện nay đi đứng rất khó khăn cần ngừơi phối ngẫu, gia đình giúp đỡ mới có thể đứng được nhưng vẫn cố gắng hết sức mình để có mặt ủng hộ tinh thần của nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan hôm nay.
Chúng tôi đã biết về nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan rất lâu rồi đã 1 vài lần cộng tác trong khuôn viên của cộng đồng người Việt của chúng ta tuy nhiên 2 năm gần đây chúng tôi đã cố gắng khuyến khích nhóm tiến xa thêm 1 bước nữa bằng chứng hiển nhiên rằng năm 2025 nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan đã có mặt tại văn phòng của những người đổ rác thành phố Garland giúp phục vụ thức ăn cho các nhân viên đổ rác những người này rất là dễ thương và có ai trong chúng ta muốn làm người đổ rác phải đối mặt với những rác thối mỗi ngày họ vẫn phải làm những công việc đó tuy được trả lương nhưng được sự hưởng ứng của nhóm thiện nguyện và được bảo trợ của Siêu Thị Thuận Phát, 1 buổi ăn trưa phục vụ cho tất cả những nhân viên đổ rác khiến họ cảm kích tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta đã biết chia sẻ những gì mình có, hơn thế nữa trong ngày lễ hội di sản Á châu của thành phố Garland 2026 nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan, các anh chị em đã có mặt đem đến những bài hát những thể điệu tuyệt vời rất là vui khi mà thông thường thì 09:45 tối là phải bắt đầu tắt nhạc chuẩn bị dọn dẹp, 10 giờ là phải bế mạc. Thế mà đêm hôm đó cư dân khách địa phương cũng như những người khách da màu những người mỹ tây cơ vẫn còn khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu loan tỏa bởi những điệu nhạc Bolero Rumba tango tuy là lời hát tiếng Việt nhưng giọng hát của các chị ca sĩ trong nhóm hoàng Lan đã đem đến 1 luồng gió mát cho những người địa phương 09:55 khi Jennifer Nguyễn ra hiệu cho ban nhạc âm thanh và ánh sáng phải từ từ thu gọn lại để chuẩn bị bế mạc chương trình thì những người Mỹ da màu những người Mỹ địa phương những người Mễ Tây Cơ này đã la lớn lên Jennifer xin vui lòng cho tiếp tục thì tôi phải nói rằng hẹn lại sang năm vì đúng 10 giờ là chúng tôi phải không còn âm thanh và ánh sáng lớn như thế này nữa…Kính thưa quý vị đã thấy những sự đóng góp của nhóm thiện nguyện làm việc mang lại tiếng thơm cho cộng đồng người Việt tị nạn chẳng hạn như ngày hôm nay anh Ngô Sa Dũ anh chị Ba và tất cả các anh chị em cháu bạn thân từ Arlington thân thương đã có mặt buổi trưa hôm nay lý do tại sao vì muốn khuyến khích ủng hộ tinh thần của nhóm cũng như anh ngô Sa Dũ là 1 nhân chứng sống khi có nhiều người hỏi vợ chồng chúng tôi rằng anh chị trước đây còn đi làm cũng như bây giờ về hưu thì tiền hưu có đủ ăn hay không? chúng tôi luôn luôn cười và trả lời ăn thì dư nhưng mà uống thì không đủ, cứ hỏi anh Ngô Sa Dũ là biết liền. Chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị ngày hôm nay và để khuyến khích cho nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan chúng tôi tuy với đồng lương hưu hạn hẹp cũng xin để dành 1 tấm ngân phiếu 500.00 để ủng hộ cho các anh chị em cháu trong đoàn và thứ nhì chúng tôi cũng xin đại diện cho siêu thị Thuận Phát Michael Huỳnh gởi tặng cho nhóm 1.000 đô la.
Ngoài danh sách yểm trợ cho nhóm ra..
Trong khi Jennifer Nguyễn đang chia sẻ cảm tưởng với quý quan khách, đang nói chuyện thì tôi lại hân hạnh nhận 1 ngân phiếu 500.00 từ Cô Rose Hồng Lê giám đốc trung tâm Tuổi Hạc ủng hộ cho nhóm Hoàng Lan.
Tật cả những nghĩa cử những việc làm không cần khoe khoang danh xưng nhưng mà đã thể hiện được sự gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng rằng những quý vị có mặt ngày hôm nay tiếp tục ủng hộ cho Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho nhóm có thể ngày càng tiến hơn trên con đường phục vụ.
Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đã lắng nghe…”
Huy hiệu bà Jennifer thay mặt thành phố Garland tặng về sự đóng góp của Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan.
Sau cùng bà Jennifer Nguyễn đã thay mặt thành phố Garland tặng cho trưởng nhóm Hoàng Lan một huy hiệu nhỏ của thành phố.
Tiếp theo lời phát biểu của bà Jennifer Nguyễn là lời bày tỏ của Nghị Viên khu vực I thành phố Garland, Jimmy Trần, một nghị viên người Việt Nam đầu tiên thành phố và anh cũng tặng một huy hiệu của thành phố cho trưởng nhóm Hoàng Lan:
“Con kính chào quý ông bà và anh chị em.
Con xin cảm ơn cô Hoàng Lan đã có lời mời, và xin cảm ơn Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan đã tổ chức Buổi Văn Nghệ Tình Thương với chủ đề Tuổi Học Trò chiều hôm nay.
Con rất vinh dự được phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Garland, Khu Vực 1. Nhưng hôm nay con đến đây cũng giống như quý vị, với tư cách một người trong cộng đồng, cảm phục những tấm lòng biết cho đi.
Con cũng rất vinh dự được có mặt hôm nay cùng với ông bà Tường và Jennifer Nguyễn, người đã cố vấn và hướng dẫn con bước vào con đường phục vụ cộng đồng và thành phố. Mặc dù sức khỏe có nhiều khó khăn, cô vẫn luôn giữ tinh thần phục vụ, tranh đấu cho quyền lợi và cống hiến cho cộng đồng người Việt và người Á Châu tại thành phố Garland và vùng phụ cận.
Con rất quý tinh thần phục vụ của cô Hoàng Lan và hội. Họ không nói nhiều mà hành động nhiều. Họ không đòi hỏi sự ca tụng, không cần lên báo lớn, cũng không cần được tuyên dương. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ các hội đoàn trong cộng đồng, và luôn làm những công việc bác ái như bát cơm, bát phở tình thương, đi thăm viện dưỡng lão, và nhiều chương trình khác.
Hội cũng luôn đồng hành và thiện nguyện cho thành phố Garland, từ Lễ Hội Di Sản Á Châu, cho đến việc cùng với hai vị lãnh đạo cộng đồng là cô Jennifer Nguyễn và anh Thomas Nguyễn, với sự hỗ trợ của Cali Saigon Mall, đem những bữa ăn đến tận nơi làm việc của các anh chị em vệ sinh thành phố, để bày tỏ lòng tri ân của cộng đồng người Việt và người Á Châu đối với những người phục vụ Garland mỗi ngày. Đó là điều chúng ta đang quý và trân trọng.
Với những gì cô Hoàng Lan và hội đã giúp cho thành phố, và sẽ còn tiếp tục giúp trong thời gian sắp tới, hôm nay con và cô Jennifer xin gửi tặng cô Hoàng Lan một cái pin cài áo và một cái pin tròn của thành phố Garland, như một lời tri ân nhỏ từ thành phố.
Con xin cảm ơn các ca sĩ, các thiện nguyện viên, nhà hàng Golden Joy BBQ, và tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Kính chúc quý vị một buổi chiều vui, và xin quý vị rộng lòng ủng hộ, để nhóm có ngân quỹ tiếp tục làm những công việc nhân ái và bác ái.”
Huy hiệu Nghị viên Jimmy trao tặng
Phần phát biểu cuối cùng cũng là lời chào mừng của trưởng nhóm Thiện Nguyện, Cô Hoàng Lan:
“Hoàng Lan xin kính chào tất cả quý vị!
Kính thưa quý vị,
Hoàng Lan cùng Nhóm Thiện Nguyện chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Vị đã đến tham dự. Chúng em vô cùng vinh dự và cảm kích. Sự hiện diện của quý vị đã góp phần giúp chúng em mang lại thêm ý nghĩa của buổi văn nghệ Tình Thương nồng nàn và ấm cúng này!
Chúng em cảm ơn Quý Vị Mạnh Thường Quân có mặt hay không có mặt, các Trung tâm Thương Mại, các cô, chú, bác luôn yêu thương yểm trợ, ủng hộ và nâng đỡ chúng em từ vật chất đến tinh thần. Chúng em không biết nói gì hơn ngoài sự cảm kích và tri ân. Chúng em không thể quên tấm thịnh tình của quý vị là niềm an ủi, sự khuyến khích trong hành trình dấn thân trên con đường Thiện Nguyện. Con đường ấy, không ngưng nghỉ suốt hơn 20 năm qua..
Nhóm chúng em luôn gắn liền với Viện Dưỡng Lão, các Chùa, Tịnh xá tại Dallas. Ngoài ra chúng em còn giúp các Sơ lớn tuổi các Nhà Thờ gần Saigon và các trẻ em nghèo hiếu học ờ các vùng quê hẻo lánh, các vị cao niên lớn tuổi, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật v.v…
Ngoài các công tác kể trên, chúng em còn giúp tang sự ở nhà quàn trong trường hợp các bác neo đơn. Có tuần chúng em giúp đến hai đám, nhiều bác đã lớn tuổi sự ra đi không tránh khỏi. Có bác bây giờ còn khỏe nhưng đã dặn dò trước: khi nào hữu sự thì Hoàng Lan và Nhóm đến phụ giúp giùm. Thật sự, nghe mà chạnh lòng, bởi ai cũng biết nhóm chúng em luôn chú trọng thương trẻ em và người cao tuổi. Chúng em chỉ cầu mong các bác sức khỏe, sống lâu trăm tuổi…
Chúng em cảm ơn sự ưu ái của tất cả quý vị đã dành cho chúng em. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ các bác và mọi người mong cho chúng em chân cứng đá mềm để tiếp tục dấn thân trên con đường Thiện Nguyện.
Kính thưa quý vị,
Vừa mới đây 6 tháng, chúng em đã giúp cho một Sư Cô ở Việt Nam bị bịnh ung thư từ tỉnh lên Saigon không có tiền điều trị và không có tiền trả phòng trọ. Và tin cho biết Sư Cô đã vượt qua căn bệnh ngặc nghèo. Một người khổ cả gia đình đều khổ vì hoàn cảnh khó khăn. Cũng cách nay vài tuần Sư Cô thêm một lần cầu cứu đề giúp người mẹ đang cấp cứu bệnh viện. Chúng em đã gừi tiền ngay trong đêm nhưng rất tiếc bác ấy đã qua đời; tuy nhiên số tiền $800 USD chúng em gửi về đã giúp tang sự cho bác…
Kính thưa quý vị, đó là công đức của quý vị đã đồng hành cùng chúng em, dù ít dù nhiều đều góp phần vào những việc làm có ý nghĩa. Chúng em làm bất vụ lợi, không chủ trương giữ tiền riêng cho Nhóm, tất cả chỉ vì cứu người, giúp đời…Từ những chai dầu gió nhỏ bé đến cặp bao tay mùa lạnh cho các bác, các em cố gắng tạo các nhiều càng tốt để các bác được ấm mùa đông chỉ mong các cô, chú, bác luôn được nhiều sức khỏe trải qua kiếp nhân sinh này!
Cảm ơn quý vị đã là những tấm ván vững chắc thật tốt đã đóng nên một chiếc thuyền nhân ái để bao nhiều năm nay để chúng em vẫn giữa mái chèo đưa tình thương rải đi khắp nơi…
Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị hiện diện và cảm ơn tất cả anh chị em trong nhóm cùng đồng hành với Hoàng Lan suốt bao nhiêu năm qua, để tình thương của Nhóm cáng bao la, đoàn kết, yêu thương đùm bọc khắn khít nhau hơn.
Xin cảm ơn và kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và tài lộc. Chúc quý vị dùng ngon miệng và một buổi tiệc vui trong thân tình…
Trân trọng kính chào và cảm ơn…”
Ông Nguyễn Hân Hội Trưởng HO tặng bình hoa cho nhóm ta ca trong chương trình
Bốn Màu Áo
Phần còn lại là chương trình văn nghệ gồm nhiều ca khúc mang âm hưởng tuổi học trò. Buổi văn nghệ Tình Thương chấm dứt khi nắng chiều bên ngoài đã ngã xuống bên ngoài ngoài nhà hàng Golden Joy BBQ …
Thái Hóa Lộc