BAN QUẢN TRỊ VÀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS CÓ THẬT SỰ TÔN VINH CỜ VÀNG?
Lá cờ tại trụ sở CĐNVQG Dallas Chủ Nhật 15 tháng 2 năm 2026 lúc 1:17PM
Trong dịp chào cờ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ thành phố Arlington, Texas; bác sĩ Đàng Thiện Hưng có nhắc lại “Khi Lá Cờ Bỏ Quên”, với nhiều bài liên tiếp trên tuần báo Người Việt Dallas về một sự kiện không thể quên được. Đó là vị cố vấn và chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã phủ nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ trong một Đại hội Túc Cầu hơn một ngàn người tham dự tại sân vận động thành phố Plano vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ năm 2025…
Bác sĩ Đàng Thiện Hưng đã gợi lại một điều để mọi người cùng suy gẫm về trách nhiệm của Người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản đối lá cờ linh thiêng của dân tộc vô tình bị sỉ nhục bỏ quên: “Mùa Xuân năm nay là Mùa Xuân thứ 51 từ ngày chúng ta bị mất nước, và thời gian của nửa thế kỷ vẫn không làm ta quên đi quê hương đất mẹ, và lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của những người Việt Nam xa xứ còn nhớ đến Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa. Nửa thế kỷ đã trôi qua như một áng mây, đã xoa dịu phần nào nỗi đau ngút ngàn của niềm đau mất nước. Nhưng bụi thời gian đã làm hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ phai mờ trong tâm trí của thế hệ trẻ đã được sinh ra và lớn lên trên xứ người, và Báo Người Việt Dallas đã có nhiều bài viết với chủ đề “Khi lá cờ bị bỏ quên”. Hơn bao giờ hết chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở cho những con em của những thế hệ mai sau không thể quên đi những hy sinh cao quý của những chiến sĩ QLVNCH và Đồng Minh, những người thanh niên ưu tú năm xưa đã chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trong hai mươi năm dài triền miên khói lửa. Thế hệ con cháu phải nhớ rằng vì những công lao trả bằng máu xương của thế hệ Cha Anh đã góp vào cuộc chiến giữa hai chủ nghĩa Tự Do và Cộng Sản nên trong Tháng Tư Đen hàng trăm ngàn người mới được di tản khi tàn cuộc chiến, và thế giới đã mở rộng vòng tay chấp nhận hàng triệu người đã vượt biên vượt biển tìm Tự Do. Thế hệ con cháu phải nhớ rằng vì hàng trăm ngàn sĩ quan QLVNCH bị bắt phải sống khổ sai trong những trại tù cộng sản sau cuộc chiến nên hàng triệu người mới có cơ hội định cư tại Mỹ qua chương trình ODP. Chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ con cháu luôn ghi nhớ những công ơn cao quý này theo châm ngôn "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", vì nhờ những hy sinh cao quý của thế hệ Cha Anh mà chúng ta và gia đình mới được cơ hội sống trong Tự Do Dân Chủ hôm nay. Ngày nay lá cờ vàng ba sọc đỏ là một bảo vật tượng trưng cho Tổ Quốc VNCH đã mất, là một bảo vật tượng trưng cho những hy sinh xương máu của những chiến sĩ QLVNCH đã chiến đấu giữ gìn từng tấc đất quê hương, giữ gìn màu cờ sắc áo, và đã gục ngã dưới bóng cờ vàng. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã phủ trên nắp quan tài của hơn ba trăm ngàn anh hùng tử sĩ để ôm ấp tiễn đưa họ về lòng đất mẹ, những người thanh niên Miền Nam chưa tròn cuộc sống đã vội vã ra đi. Họ là những người thanh niên anh dũng, đa một đời sống cho Quê Hương và chết cho Tổ Quốc. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không đơn thuần chỉ là một biểu tượng tâm linh hay chính trị; đối với chúng ta những người Việt tha hương, đó là một biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi, là nhịp cầu đưa ta về dĩ vãng với những năm tháng sống trong tự do yên bình trên quê hương nơi ta đã sinh ra, lớn lên, và bỏ lại. Lá cờ vàng bay trong gió gợi nhớ trong tâm trí ta những chiến công oai hùng của QLVNCH trong những trận chiến đẫm máu hãi hùng của Tết Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa, dư âm như vẫn còn vang vọng lại những lời hùng ca:
Cờ bay, cờ bay oai hung trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Cờ bay, cờ bay tung trời ta về với quê hương
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Nếu những ai đã đọc qua tâm thư của ông cố vấn và hai thư trả lời của bà chủ tịch. Họ đã thiếu thành ý nhận vai trò trách nhiệm của mình đối với vị trí lá cờ trong trái tim của người Việt tỵ nạn…Điều này được chứng minh qua cách hành sử của ông cố vân, bà chủ tịch và ban quản trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.
Nếu những ai biết tôn vinh và quan tâm lá cờ vàng thì không thể chấp nhận lá cờ được treo ngày đêm trước trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, địa chỉ 3221 Beltline Road Garland Texas 75044 trong những ngày cuối năm âm lịch. Có bao giờ ông cố vấn, bà chủ tịch và các quản trị viên nhìn lên ba lá cờ trước khi bước vào cửa để làm bất cứ công việc gì hay không? Những hoạt động được ghi rõ:
-Ngày 6 tháng 12 năm 2025, một tổ chức rầm rộ mang tên “Âm Vang Cờ Vàng”.
-Ngày 31 tháng 12 năm 2025, count down mừng năm mới Dương lịch 2026
-Ngày 1 tháng 1 năm 2026, chào cờ đầu năm 2026
-Ngày 8 tháng 2 năm 2026, ngày phục vụ Cộng đồng lần thứ 55
-Ngày 31-1 và 1 tháng 2 năm 2026, tổ chức mừng Xuân Bính Ngọ
Thăm mộ mẹ nuôi ngày Mùng Một Tết Bính Ngọ
Và còn bao nhiêu buổi họp riêng chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ và các buổi họp khác… Nhưng tất cả đều không nhìn lên lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà biến dạng như thế nào? Điều này là tôn vinh, âm vang cờ vàng sao! Như vậy phải chăng tâm thư của ông cố vấn và bà chủ tịch chỉ với mục đích “dỗ dành” những tổ chức, hội đoàn dễ tin, hoặc ban phát cho họ vài ân huệ như được vinh dự đến chào cờ theo yêu cầu của bà chủ tịch và Ban Quản trị. Chúng tôi đã chụp lại lá cờ Việt Nam Cộng Hoà bắt đầu ngày 15 tháng 2 đến đêm trừ tịch, ngày 29 Tháng Chạp năm Ất Tỵ. Nhìn lá cờ không còn ra hình thù của một lá cờ thật tội nghiệp và đáng thương!
Đó là lý do, lần đầu tiên cá nhân chúng tôi đã không đến chào cờ đầu năm Bính Ngọ trụ sở Cộng đồng như hằng năm; thay vào đó chúng tôi đã đi thăm các ngôi mộ người thân và ân nhân ở nghĩa trang vào ngày Mùng 1 Tết…
Thái Hóa Lộc