TẠP GHI- CÂU CHUYỆN VỀ ANNE TUYẾT NGUYỄN VÀ SVEN A. BOCK 

Lần đầu tiên vợ chồng tôi tham dự ngày thành hôn muộn của đôi uyên ương đã một lần trắc trở về hạnh phúc lứa đôi của mình. Họ đã tìm thấy nhau ở tuổi trên lục tuần. Chính Anne Tuyết Nguyễn và Sven A. Bock đã nhận ra rằng tình yêu, sự tôn trọng, tin tưởng và an toàn trong quan hệ vợ chồng lần đầu trong đời của cả hai sau sự đổ vỡ tuy đã quá muộn khi Anne Tuyết Nguyễn bước lên xe hoa theo chồng một lần nữa!

Ông bà mẹ nuôi Chuck-Mary Oldders đưa con gái lên Bàn Thánh trao cho chú rể

Theo Anne Tuyết Nguyễn Tình yêu và Hôn nhân ban đầu đã là ngụy trang dưới vỏ bọc trực giác. Nhiều thứ gây nguy hiểm không phơi bày hoặc không cảm nhận được khi nó xảy đến. Khi không nhận ra điều gì là mối đe dọa, đã không đề phòng. Những vết thương nhỏ này bắt đầu rỉ máu và máu chảy ra từ từ đến chính Sven A. Bock và Anne Tuyết Nguyễn không nhận ra mối đe dọa, cho đến khi quá muộn để ngăn chặn nó. Nếu như hãm hiếp, giết người, cướp bóc là tội hình sự nghiêm trọng thì ngoại tình, bạo hành, không tôn trọng nhau là tội lớn trong hôn nhân và tình yêu…

CON gái trở thành phù dâu cho Mẹ

Tôi được Anne Tuyết Nguyễn như một người em kể lại, cô là người chị cả trong gia đình có 11 chị em nhưng đã mất 4 em cả trai lẫn gái, còn lại 7 người gồm cả cô và 6 em.  Cô cùng các em và mẹ đến Mỹ định cư trước nhưng  người cha còn kẹt lại. Hai năm sau, người cha vượt biên đến Mỹ và gia đình mới thật sự đoàn tụ. Lú bấy giờ một người mẹ còn quá trẻ dưới 50 và một đàn con nheo nhóc phải lo toan thì tai họa lại ập đến. Người cha không may lâm trọng bệnh và qua đời sau hai năm khi gặp lại vợ và các con…  

Nụ hôn như lời thề ước bên nhau suốt đời 

Người mẹ còn quá trẻ với người chị cả tuổi đời chưa đủ lớn làm sao biết xoay xở như thế nào trong cuộc sống chưa ổn định tại xứ lạ quê người! Chính trong lúc ấy có ông bà Chuck-Mary Oldders cũng là ba mẹ nuôi từ ngày ấy cùng Sơ Janet Ackerman đã có bên cạnh an ủi, giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất. Cả ba người thân yêu nhất đối cả gia đình đã hiện diện trong ngày cưới của Anne Tuyết Nguyễn và Sven A. Bock. 

Những người thân yêu trong ngày cưới của Anne Tuyết Nguyễn tại nhà thờ

Ngược dòng thời gian cô bé Anne Tuyết Nguyễn được ba mẹ nuôi Chuck và Mary Olders cưu mang; lúc đầu riêng bà Mary Oldders có ý định chỉ xin một trong 7 người con trong gia đình, người nào “xinh nhất” bà sẽ nhận như bảo dưỡng như “con ruột” và sẽ chăm sóc lo lắng cho đến tuổi trưởng thành. Nhưng lòng mẹ nào có nỡ xa con dù người đó là ai giàu có đến đâu cũng không cũng để con rời vòng tay của mẹ. Tuy không nhận được một đứa con nào trong 7 người nhưng cuối cùng ông bà Chuck và Mary Oldders đã nhận 7 đứa cả gái lẫn trai là “con của mình” cho đến ngày hôm nay. Ông bà tuy nay đã trên 80, ông 84 còn bà 82 nhưng cả hai ông bà  còn trông rất khỏe mạnh đã tự lái xe từ tiểu bang Florida đến dự lễ cưới của Anne và Sven. Nhìn bà vẫn còn rất trẻ trung và linh hoạt. Trong ngày cử hành lễ cưới tại nhà thờ St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church 5 tháng 9 năm 2026, bà Mary Oldders mặc áo dài Việt Nam bên cô dâu Anne Tuyết Nguyễn cùng chồng là ông Chuck Oldders với chiếc áo dài giản dị dìu cô dâu lên bàn Thánh đã làm cho nhiều người trong nhà thờ xúc động. Sự xúc động đó còn mang ý nghĩa nhiều hơn khi mọi người biết được rằng tất cả 7 “người con nuôi”, bà đều mặc áo dài trong lễ cưới dù người đó là trai hay gái. Đặc biệt trong ngày cưới của Anne, bà cũng mặc áo dài không ngoại lệ. Nhưng chúng ta cũng nên biết muốn mặc áo dài Việt Nam đẹp thì thân hình hình phải thon gọn dễ nhìn hơn. Nhưng theo ông Chuck Oldders, chồng bà cho biết để chuẩn bị mặc áo dài đẹp trong ngày lễ cưới của Anne cũng là dịp cuối cùng bà mặc áo dài vì tất cả các người em của Anne trước đây mỗi khi đám cưới, bà đều mặc áo dài. Ngày nay họ đều đã thành gia thất, con cái đầy đàng, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Muốn mặc áo dài trông người cho đẹp, bà Mary Oldders phải giữ eo giảm cân nhiều ngày. Có những lúc ông Chuck Olders chồng bà thấy bà quên không cử kiêng ăn xả láng, ông chỉ thốt lên mấy chữ  mang âm hưởng Việt Nam “áo dài… áo dài..” nhắc nhở thì bà ngưng ngay để giữ eo… Phải mặc áo dài trong ngày cưới của Anne là niềm hạnh phúc của bà.

Còn đối với Sơ Janet Ackerman như một ân nhân trong cuộc đời của Anne và các em. Chính Sơ Janet là người đã đưa đón Anne và các em đến trường những ngày thơ ấu. Đối với Anne lần này cô có một lễ cưới trong hôn nhân đời thường nghi thức tôn giáo đúng nghĩa mà cô đã ao ước và mong muốn.

Anne Tuyết Nguyễn – Sven A. Bock bên những chiếc bánh ngày cưới 

Nhưng qua một năm để có thể trở thành một lễ cưới đúng theo nghi thức tôn giáo lại gặp nhiều khó khăn. Những đòi hỏi hơi vô lý từ cha xứ nhà thờ Việt Nam đã mất một thời gian khá dài nhưng cuối cùng qua một nhà thờ Mỹ đã giúp cho cô và Sven toại nguyện. Hôn lễ của hai người được chính thức cử hành tại nhà thờ Mỹ là St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church, ngày 5 tháng 9 năm 2026 với linh mục Việt Nam chủ lễ…

Giọt nước mắt của Mẹ và con Anne Tuyết Nguyễn

Nhiều chuyện kể từ đám cưới của Anne Tuyết Nguyễn và Sven A. Bock không phải là hai người gặp nhau ở tuổi đời bình thường của hai người yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Bốn ngày đón tiếp, gặp gỡ dành cho người thân trong dịp lễ cưới của hai người. Một tiệc cưới  không nhận quà tặng dưới bất cứ hình thức nào mà vợ chồng tôi đã tham dự hai ngày để có thể kể lại cuộc hôn nhân giữa Anne Tuyết Nguyễn và Sven A.Bock là một chuyện DUYÊN – NỢ mà nhân gian thường mà tôi muốn nói đến như một chuyện cổ tích…

Hình ảnh các bậc sinh thành cũng đã hiện diện trong tiệc cưới

Anne kề lại : “em không nghĩ lại có ngày mình lại bước thêm một bước nữa trong cuộc sống hôn nhân, tuổi đời không còn để mong cầu như một cô gái như vừa biết yêu và mong có một người yêu lý tưởng với một gia đình hạnh phúc. Điều mà em không nghĩ đến và chưa bao giờ nghĩ tới. Niềm vui cuối đời là em đã có ba cháu ngoại thật dễ thương mà em xem như báu vật được Chúa ban cho em sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Em không trách ai hoặc oán hận bất cứ ai hết trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đầu tiên với tuổi đời 19 tuổi, rồi làm mẹ. Em đã đứng dậy với chính em vì không thể bỏ mẹ và đàn em thơ dại. Em đã sống cho người khác hơn cho chính mình. Những ân tình mà các người đã nâng đỡ, cứu vớt em trong lúc cuộc sống của em gần như đã bế tắt, không còn nhìn thấy tương lai nhưng em đã trả đủ và không ân hận như là một người vô ơn bạc nghĩa. Ngay trong gặp Sven A.Bock cũng vậy! Em không nghĩ mình có được duyên phận với Sven và được hạnh phúc như ngày hôm nay. Em là người đã chọn cho Sven một người bạn gái khác nhưng cũng là DUYÊN – NỢ, Sven lại chọn em trong tấm hình đầu tiên em gửi cho Sven để em giới thiệu người bạn gái. Một tấm hình cũ gần 16 năm về trước. Nếu Sven chịu khó hình dung em của 16 năm về trước có còn là phụ nữ để Sven đeo đuổi và mong gặp em với người thật. Hơn 10 tháng Sven vẫn chờ đợi em hồi âm cho cuộc gặp gỡ đầu tiên…Và cuối cùng em và Sven đã quyết định tìm hạnh phúc hôn nhân với những điều em đã mong ước. Sven, ông bà Chuck-Mary Olders, Sơ  Janet Ackerman, hai đứa con, các em và ba cháu ngoại cùng những người thân yêu trong đó có anh chị đã đến chúc phúc cho vợ chồng em…

Bà Mai đưa lối dẫn đường là người đứng phía bên trái cô dâu  

Nhớ lại cuộc hôn nhân của tuổi 19 như là nấm mồ của tình yêu, nhưng với em, những năm trôi qua giống như một nhà tù không song sắt, nơi em vừa là cai ngục của chính mình, vừa là tù nhân trung thành nhất. Ngồi trước gương ở tuổi đi qua, nhìn những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, em bỗng nhận ra mình đã đánh mất cả một thời thanh xuân rực rỡ nhất để đổi lấy một danh xưng huyễn hoặc: "Người vợ hiền – Người tình chung thủy". Em bước vào hôn nhân và tình yêu với niềm tin ngây thơ rằng sự nhẫn nhịn sẽ hóa giải được mọi góc cạnh của đối phương. Người chồng em và người em quen từ một ân nhân là người đàn ông gia trưởng, độc đoán và đầy lòng kiêu hãnh. Ngày đó, em gọi sự kiểm soát của họ là "quan tâm", gọi sự nóng nảy của họ là "cá tính". Em đã tự nguyện tra tay vào xiềng xích mà không hề hay biết.

Những năm đầu, "chiếc xích" còn lỏng lẻo. Nó chỉ là những lời càu nhàu về cách ăn mặc, về những người bạn em gặp. Nhưng dần dần, vòng vây siết chặt lại. Em từ bỏ công việc yêu thích vì không muốn tranh cãi. Em cắt đứt liên lạc với bạn bè vì họ không thích những người này "tiêm nhiễm" vào đầu em những tư tưởng tự do. Em trở thành một thực thể sống chỉ để xoay quanh cảm xúc của một người duy nhất là họ….Suốt một thời gian sống với họ, em như sống trong trạng thái luôn phải dò xét sắc mặt của chồng, của người ấy trước khi mở lời. Mỗi lần đi đâu là một bài kiểm tra, mỗi lời nói là một lần cân nhắc. Sự đau khổ không đến từ những vết roi da, mà đến từ sự bào mòn lòng tự trọng. Những cử chỉ thô lỗ, những lời miệt thị, sự lạnh lùng và những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng tuần đã để lại những vết sẹo rỉ máu trong tâm hồn. Khoảnh khắc đó, xiềng xích trong tâm trí em vỡ vụn, em không sống cho mình, em sống để làm hài lòng một ảo ảnh. Sự hối hận trào dâng như sóng biển, nó không chỉ là hối hận vì đã chọn nhầm người, mà là hối hận vì đã phản bội chính bản thân mình. Tôi đã để người khác chà đạp lên ước mơ, sở thích và cả phẩm giá của mình dưới danh nghĩa "giữ gìn tổ ấm". Ngày ấy rồi cũng đã đến, em ra đi với hai con thơ của mình. Như anh chị đã thấy, con gái và cháu ngoại đã lo lắng cho đám cưới của Mẹ và Bà Ngoại…

Ông bà Chuck- Mary Oldders và mọi người trong bữa tiệc “hậu đám cưới”

Nhân dịp này, qua kinh nghiệm của chính mình xin các bạn gái dù bất cứ lớp tuổi nào hãy nhớ cho rằng: Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy hình bóng mình trong đó, xin hãy nhớ: Hôn nhân là sự đồng hành, không phải sự sở hữu. Tình yêu đích thực không bao giờ yêu cầu chúng ta phải đánh mất chính mình. Đừng đợi thời gian quá dài mới nhận ra rằng "xiềng xích" thực chất chỉ nằm ở sự thỏa hiệp của chính chúng ta. Sửa chữa sai lầm không bao giờ là muộn nếu chúng ta còn hơi thở. Sự hối hận có thể là liều thuốc đắng, nhưng nó cũng là động lực để chúng ta đập tan những rào cản tăm tối. Chúng ta đừng để qua trễ không chỉ thủ tục thông thường, ly dị, chia con cái, tài sản mà là thu dọn lại cả một tâm hồn đổ nát để xây dựng lại từ đầu. Chúng ta không còn là một người vợ cam chịu, mà là một người phụ nữ tự do, sẵn sàng đối mặt với bão tố để được là chính mình. Thời gian chịu đựng đã qua là cái giá quá đắt, nhưng bài học về giá trị bản thân đối với cá nhân tôi nhận được là vô giá…

Luật sư Kenneth G. Wincorn chỗ dựa dài lâu của cô dâu Anne Tuyết Nguyễn

Tôi tuyệt đối tin tưởng người chồng của tôi, Sven A Bock sẽ mang lại hạnh phúc cuối đời của tôi bên cạnh hai con và cháu ngoại của tôi…

Thái Hóa Lộc viết theo lời kể

Next
Next

HỘI CHỨNG CUỒNG CHỐNG TRUMP - TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI VIỆT CHỐNG TRUMP ?