Việt Nam > Cộng Đồng Saturday, June 09, 2012, Time: 9:39:07 AM


Lời từ biệt - gia đình Cụ Kính - MARIA DƯƠNG THỊ LIÊN

>> Cảm tạ gia đình Cụ Kính - MARIA DƯƠNG THỊ LIÊN
>> CÁO PHÓ - MARIA DƯƠNG THỊ LIÊN

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage

pageImage
 
Kính thưa Đức cha,
Kính thưa quý cha,
Kính thưa quý tu sĩ, quý vị trong các Đoàn thể, Hội Đoàn, Ca đoàn, cùng quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
 
Chúng con đại diện cho toàn thể các gia đình con cháu họ Đặng, xin trọng kính cảm tạ Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý vị, trong những ngày vừa qua đã phân ưu, thăm viếng, phúng điếu và đọc kinh cầu nguyện cho Mẹ chúng con, và vừa đây trong những giờ phút thiêng liêng nhất, quý vị đã cùng với gia đình chúng con hiệp dâng thánh lễ cầu xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ những tội lỗi mà con người thường mắc phạm nơi thế gian, để xin Thiên Chúa thứ tha cho linh hồn Mẹ chúng con là Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
 
Sự ra đi của Mẹ chúng con là một sự đau buồn, thương tiếc và mất mát to lớn cho gia đình. Nhưng với Đức tin của người Ki Tô hữu, chúng con tin rằng Chúa đã đoái thương cho Mẹ chúng con  được giải thoát khỏi thế gian đầy tội lỗi và cám dỗ này vì : “ Chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời ” vì vậy, chúng con xin cảm tạ về những hồng ân Chúa đã ban cho Mẹ chúng con trong suốt 96 năm sống tại trần gian là một sự bình an trong thể xác và tâm hồn cho đến giờ phút lâm chung để về theo chân Chúa.
 
96 năm sống ở thế gian, Mẹ chúng con đã phải chịu đựng quá nhiều vất vả, gian truân và hy sinh cho chồng, cho các con và các cháu, chắt nhưng Mẹ chúng con luôn luôn thể hiện Đức Ái làm chỉ nam cho đời sống của mình là “ Sống và làm việc vì danh Chúa, mọi sự phải vâng phục và trông cậy vào Chúa và phải biết sống trong ơn nghĩa Chúa, để luôn luôn có lòng bác ái và vị tha "  Cả cuộc đời của Mẹ chúng con đã phó dâng cho Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn noi gương Mẹ Hằng Cứu Giúp để cứu giúp tha nhân, hăng say dấn thân đem tin mừng đến cho những người nghéo khó tật nguyền. Chúng con đã được Ba Mẹ con và các chú bác họ hàng kể lại là trong vụ nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945, Mẹ chúng con tuy rất vất vả vì phải lo chăm nuôi 4 đứa con nhỏ dại và đang mang thai đứa con thứ 5, người vẫn không quản ngại hy sinh gian khổ, không sợ bệnh dịch truyền lan vì xác người chết đói đầy đường, ngày ngày đun nấu những nồi cháo lớn để cùng với Hội đoàn Thánh Vincentê đi phát chẩn cấp cứu những người nghèo đói.
 
Đối với giáo hội, Mẹ chúng con gần như đã bỏ hết cuộc đời của mình trong những công việc phụng vụ Tông đồ, phục vụ tha nhân bằng lương tâm của một người Công giáo thánh thiện và bác ái.
 
Trong đời sống hôn nhân gia đình, Mẹ chúng con đã luôn giữ tròn bổn phận và trách vụ của một người vợ đức hạnh và chung thủy, đã cùng với Ba của chúng con chia ngọt sẻ bùi hơn 60 năm chung sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc với các con cháu yêu thương. Những năm tháng cuối đời của Ba chúng con, Mẹ là người đã luôn ở bên cạnh Ba con nằm liệt trên giường bệnh hơn 6 năm dòng dã, để chăm sóc an ủi và đọc kinh cầu nguyện .
 
 Đối với các con, người là một người Mẹ kính yêu nhất, Mẹ chúng con đã phải trải qua những thử  thách gian khổ vì loạn lạc, vì bom đạn chiến tranh để bảo vệ cho đàn con được bình an.Trong cuộc di cư 1954 từ Bắc vào Nam, Ba chúng con vì công vụ phải kẹt lại miền Bắc, Mẹ con một mình gồng gánh mang theo 8 đứa con nhỏ dại ( lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi ) di cư vào Nam để tiếp nối chịu đựng và vượt qua những vất vả gian khổ của những năm tháng tại một miền đất mới xa lạ, và Mẹ con đã luôn vững tay chèo, nuôi dậy đàn con khôn lớn. Rồi cuộc di tản 1975 từ Việt Nam sang Mỹ, Mẹ chúng con cùng với Ba con một lần nữa lại phải hy sinh cực khổ dìu dắt các con cháu thành nhân, trưởng thành, và hữu ích cho giáo hội và xã hội.
 
Ngày hôm nay, gia đình chúng con cùng với quý vị sắp sửa tiễn biệt linh hồn Maria về với Chúa. Mẹ ơi…chỉ còn vài giờ phút ngắn ngủi nữa thôi, chúng con đã mất Mẹ, đã không còn được nhìn thấy người Mẹ kính yêu nữa, đã không còn được nghe những lời nói, những tiếng cười thân thương trìu mến của Mẹ nữa Mẹ ơi…nhưng chúng con vững tin là hình bóng kính yêu của Mẹ vẫn mãi mãi trong tâm hồn chúng con về một người Mẹ gương mẫu, cùng với sự hy sinh vô bờ bến của Mẹ đối với chúng con. Ngay cả trong những giờ phút lâm chung, Mẹ cũng đã không nghĩ đến những đau đớn thể xác của bản thân mình mà vẫn còn nghĩ đến và lo lắng cho các con cháu và trối trăn răn dậy chúng con là “Hãy sống với Đức Thương Yêu, Công Bằng, Bác Ái và Tha Thứ ”. Chúng con tất cả đang quây quần quanh Mẹ trong những giờ phút cuối bên Mẹ, để một lần nữa xin Mẹ hãy tha thứ những lỗi lầm của chúng con đối với Mẹ. Giờ đây chúng con cũng tin chắc rằng Ba con cũng đã thương nhớ Mẹ, và đang chờ đón Mẹ để xum họp. Mẹ rời xa chúng con ở thế gian này, nhưng Mẹ sẽ được gặp lại Ba cùng các chị em của chúng con đang hoan ca chờ đợi Mẹ trên nước Thiên Đàng.
 
Vĩnh biệt người Mẹ kính yêu của chúng con. Xin Vĩnh Biệt Mẹ với muôn vàn sự thương nhớ…              
Chia sẻ ý kiến của bạn

 

 

 

 

Tin Mới Đăng
Tin Khác